Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--
HE HE, năm nay đc vài nhân vật kèm nên chắc Toán Lý Hóa Anh chắc ko bị bê bết như năm ngoái, rất tự tin là đằng khác

, ke ke

Văn thì có vợ kèm cho rồi, năm nào điểm nó chả trên 8,5 8-}. mấy môn học thuộc lòng cũng dễ, thể dục cũng thế, còn mỗi môn Sinh của cô Hương, hic hic, mà lại còn môn quyết định phần lớn có đc học sinh giỏi hay ko, tao đau đầu mỗi cái này

Chúng mày thông cảm cho tao, tao biết mọi người quan tâm đến tao, tao cảm ơn, ko phải tao bỏ ngoài tai hết đâu, tao cũng có muốn thảm hại bê bết thế này đâu, nhưng cuộc sống nó cay đắng lắm, mà tất cả mới chỉ là bắt đầu cho tao, rồi ko biết sau này tao còn phải chịu đựng những gì nữa, tối nào tao cũng ko thể ngủ sớm đc, cứ nghĩ đến những điều ko vui là tao lại bị hành hạ dằn vặt, đêm nào cũng ra lan can ngồi ko biết bao nhiêu tiếng, chỉ còn bao thuốc và 1 vài người bạn thức đêm làm bạn chia sẻ cho đỡ buồn
Đừng mặc kệ tao, tao phải chịu nhiều nỗi buồn quá rồi, còn tao đảm bảo là tao chả có gì nói toẹt ra là Nghiện ngập cả 8-}, vẫn bình thường, ăn uống no đủ, ngày 3 bữa, lúc nào đói cứ bợp thêm mỳ gói và thịt trứng , tập tành có, tắm rửa vệ sinh cá nhân đầy đủ, nhưng tất cả ko đủ bù đắp cho tao nên tao bây h mới trộng như thế này đấy.....
Tối nay tao cũng buồn lắm, đau khổ, mệt mỏi....
Ah quên, chưa chúc mừng nhung đã làm lớp trưởng mới

, nhớ là tớ giơ tay xin cô cho Nhung vào danh sách đấy nhé
