Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chúng mày ơi!!!
Như vậy là 90% vụ giao lưu hôm 8-3 giữa lớp mình với lớp 12 Sinh là sụp đổ. :-?

Hôm nay thèng Bin nghỉ học nên lớp mình thấy yên tĩnh hẳn. :))
 
Sao mà 90% sụp đổ, kể rõ ra coi nào /:) Mie nói thế kia, ai mà chả tò mò (:|
Chả biêt sáng nay thằng Dương và thằng Bin đi học lại chưa :(
Hố hố chúng mày ơi cô hẹn bố tao sáng nay 10 h ở trường gặp cô mà tối qua lẫn sáng nay bố tao vẫn chưa về, mất công đêm qua tao xuống phòng viết giấy để lại :)) CHả biêt sáng nay chuyện gì sẽ xảy ra đây :))
 
Sau khi kiểm tra lại tin tức thì tao mới bít là cứ yên tâm chưa chắc đã sụp đổ đâu,:)) trên topic 12 Sinh kon Ớt bảo là mấy ông ý muốn tổ chức riêng vì năm nay là năm cuối cấp,:-? thế nhưng hôm nay kon Thảo hỏi lại anh Tú thì hình như là có thể hôm đấy lớp mình sẽ chủ động lên lớp 12 Sinh :)>- . Nói chung là đợi kon Thảo lên Hao hỏi lại xem.b-)
:))
 
Ặc ặc anh em ơi hôm nay cuối cùng bố tao cũng đến gặp cô Hương rồi, 2 người tâm sự với nhau nhiều điều hay về tao lắm :D,
Buồn cười tiêt Địa đc nghỉ, tao ra sân khấu tập break với 1 anh, cô nhìn thấy gọi tao ra ngay :
Cô : tập cái này là có ai dạy tử tế ko, có bài bản ko ?
Sơn : dạ có ah, có 1 anh chuyên nghiệp dạy, rồi anh em tự tập với nhau
Cô : Cái gì cơ ? tự tập á
Sơn : vâng, à tất nhiên là tập theo bài bản
Cô : uh liệu đấy, tôi đọc báo thấy nhiều vụ tai nạn lắm rồi đấy, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì chấn thươn cột sống, tủy cổ ....
....bla.....bla....bla/...... :)) :D 8-}
 
ặc.Bọn anh định làm 8/3 riêng thật.Nhưng mà có 1 vấn đề là đến hum nay mà bọn lớp anh vẫn chưa nghĩ ra cái gì mà làm.Toàn nghĩ mất cái đâu đâu,như là hình vẽ trang trí lớp.Mấy cái quan trọng như chương trình thì chưa thấy ai đả động đến.Hix
 
Ê đứa nào làm câu 3 sách SH 10 bộ 1 chưa, phần Hóa tổng hợp ý, post lên đây tao chép với, đứa nào có câu hỏi của quyển bộ 2 cũng bài này thì cũng post lên cho tao làm với :( Thăng Nhĩ vẫn chưa photo quyển bộ 2 cho tao :(
Hic hic dạo này tao chăm quá, hình như có gì lạ lạ chúng mày ah, tao đang lo quá 8-}, đừng bảo tao đang dần biến chất 8-}
 
Hừm hừm, dạo này tao ko lên một phát là bọn mày ko còn chủ để nào nữa mà để spam ah? :P :P :P

Hôm nay chú pé Hot Shit tự dưng ngồi chăm chỉ học Lý để phát biểu ;;) -----> siêu biến chất chứ ko phải là biến chất nữa! :))

Tự dưng cô Anh nổi hứng cho quả 2 đề, bất sờ công ở chỗ là kon Thảo vs kon Hạnh ngồi cạnh nhau mà đề lại giống nhau mới điêu chứ? :-? Hỏi thì tụi nó chỉ bảo là cô phát như thế, ko bít ---> pótay! 8-}

Bọn mày ơi, tao rất có duyên vs cô Hương nhà mình, đi đến đâu chứ cứ luẩn quẩn ở trường là y như rằng định đi đâu đó (......) là gặp ngay cô! /:)
 
Sau khi bàn bạc cụ thể thì rút cục hum nay dã có quyết định cuối cùng.
Ngày mai sau khi mấy ông bà 12 Sinh làm xong 8-3 thì nếu cọn time thi anh em 10 SInh sẽ lên giao lưu góp vui. Thía nhá, có gì cứ thía mà tiến hành
^_______________^( chúng mày thông cảm tao không thể nào go advance được nên đành làm cái mặt cười thoo thiển thía này đấy)
 
Sau khi bàn bạc cụ thể thì rút cục hum nay dã có quyết định cuối cùng.:))
Ngày mai sau khi mấy ông bà 12 Sinh làm xong 8-3 thì nếu cọn time thi anh em 10 SInh sẽ lên giao lưu góp vui. Thía nhá, có gì cứ thía mà tiến hành;;) :)>-

To Sơn: Mày yên tâm tao nghĩ là mày chưa đến mức biến chất lắm đâu,[-x quan trọng là mày đã nhận ra cái sắp sửa ấy để còn mà đề phòng( phòng bịnh hơn chữa bịnh mà lị):)) :-? b-)

Hum nay nhắn tin bảo anh Mìn là tao thích anh Lu lại lấy tên là Nhật Phặc nữa chứ, bùn cười chít mất:))

----------

b-)

To Sơn: Mày yên tâm tao nghĩ là mày chưa đến mức biến chất lắm đâu,[-x quan trọng là mày đã nhận ra cái sắp sửa ấy để còn mà đề phòng( phòng bịnh hơn chữa bịnh mà lị):)) :-? b-)

Hum nay nhắn tin bảo anh Mìn là tao thích anh Lu lại lấy tên là Nhật Phặc nữa chứ,:)) :)) :)>-

----------

b-)

To Sơn: Mày yên tâm tao nghĩ là mày chưa đến mức biến chất lắm đâu,[-x quan trọng là mày đã nhận ra cái sắp sửa ấy để còn mà đề phòng( phòng bịnh hơn chữa bịnh mà lị):)) :-? b-)

Hum nay nhắn tin bảo anh Mìn là tao thích anh Lu lại lấy tên là Nhật Phặc nữa chứ,:)) :)) :)>-
 
Mie hôm nay đen ko chịu đc, sáng dậy muộn vội quá.... quên cả chải đầu, quên cả đài, quên cả mua bánh..... 8-} bọn nó bảo con zai 7h kém 15 có mặt ở lớp mà mình 7h25 mới đến, bị cả lũ tổng sỉ vả 8-}
Hôm nay học Hình chán quá, nói thật là tao hổng lớn quá, đêk hiểu mấy :(
Hic hic tiết 2 đèo thằng Dương đi mua bánh với lấy đài mà chỉ sợ bố mẹ nó bít thì cạo đầu mình, bố mẹ nó dặn ko đc đi nhiều, chỉ đc ngồi yên 1 chỗ, đằng này tha lôi nó hết lên Nguyên Tri Thanh rồi lội ngược về Ngọc Hà 8-}, chẳng may nó bị sao mình hối hận chết :D :)) 8-}
 
Phải nói là cái vụ 8-3 hum nay các bạn boy lớp mình làm hơi bị sờ ổn đấy! =D> Tao nhận được trúng cái hộp bút (mình đang định đi mua :P), lại màu hồng nữa chứ! ;;)

Các anh chị lớp 12 cũng sôi nổi ko kém! Love quá! :x

Ah mà tụi mày ui, hôm nay ai hát nhiều và hay nhất ý nhể? :D :D :D
 
Ơ lại chả :))

Boy lớp mình mà lại. Chất chờ lắm :)) 8-} b-)

Hát nhiều vs hay nhất à :-?

Tao chứ ai ;;) b-)
 
Mie, hôm nay có mấy đứa bỏ về trước, rõ ghét, bố cái bọn bất lịch sự, chả bít bọn nó biết tự trọng của người khác là gì ko nữa, hãm ! /:)
Hic hic ở nhà làm tốt thế mà chả hiểu sao hôm nay nhảy như cứt, vừa làm hỏng vừa đau :(, mất điểm vãi !!! :((
 
Ơ lại chả

Boy lớp mình mà lại. Chất chờ lắm

Hix, chẳng biết khiêm tốn gì cả, mới khen một câu đã lên mặt rùi! :P


Hát nhiều vs hay nhất à

Tao chứ ai

Hát có mỗi một bài "Trống Cơm" vs tao mà kêu là nhiều và hay nhứt ---> điêu chín! [-x
Mà nhắc lại cái bài đó cứ nhớ đến đoạn cuối mình hết hơi mà sao :-s thế! :((

Hôm nay chị Hóa chơi lớp mìn một quả đau nhể? Cho đề sai rùi bao chứng minh! ----> ặc ặc! 8-} 8-} 8-} Mà Fe(OH)2 nói luôn là kết tủa đỏ nâu có được hông? Vì đằng nào thì nó để ra ngoài ko khí chẳng hóa cái màu ý! /:)
 
hơ hơ ai dạy mày thế hả Phượng :)) Nhầm hàng à, chi có Fe(OH)3 để ngoài ko khí 1 lúc nó mới chuyển màu kết tủa thôi /:)
hì hì hôm nay chúng mày thấy tao có khác khác ko, hình như tao hâm hâm, giưo tay lên bảng + học bài --> đeke phải Hoàng Sơn 8-}
 
Hix, chẳng biết khiêm tốn gì cả, mới khen một câu đã lên mặt rùi!

Tại bạn Phượng chả mấy khi khen ai, nay đc khen 1 câu chả sướng ;;) 8-}

Mày tiu rồi Phượng ui :)). Ai biểu Fe(OH)2 nâu đỏ bao h 8-}

Fe(OH)3 để ngoài ko khí 1 lúc nó mới chuyển màu kết tủa thôi

8-}. Fe(OH)3 vốn nó đã đỏ rồi 3 ạ 8-}. Dạy khôn người khác mà chính mình cũng sai. Về học lại đi nhá /:)

Hình như là Fe(OH)2 phải đun nóng trong không khí mới đổi màu kết tủa :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mie mày chả biết gì thì có, Fe(OH)3 lúc đầu kết tủa nâu đỏ, về sau để trong không khí 1 thời gian ngắn nó chuyển màu sang kết tủa trắng /:)
 
Tại bạn Phượng chả mấy khi khen ai, nay đc khen 1 câu chả sướng

Ờ hờ, bít thế là tốt đấy! :>

Hix thui bỏ wa cái chiện tủa đỏ đi ---> mệt! /:) Tóm lại chỉ tại chị Hóa ra đề nên mới ra nông nỗi này! :-s

Hum nay lớp mìn vui quá, mỗi tội ăn lẩu xong có vẻ nhân nào nhân nấy vẫn thấy trống 3/4 dạ dày :-s Về nhà kon Ánh tao chẳng hát được bài nào cả, đang hát dở thì 1 là bị tranh mic, 2 là chuyển bài ---> :(( :(( :(( !

Thông tin mới nhất là thuê một cái piano thì công vận chuyển siu đắt, vào tầm khoảng 500k, tính tổng thể có thể lên tới 1.5 triệu! 8-} Tụi mày thấy sao? :-? Nếu thế thì chắc mỗi đứa trong lớp phải đóng 50k vào quỹ lớp tháng 4 mất! /:)
 
Mie làm giao lưu thì tiền triệu là chuyện bình thường, nếu làm đàng hoàng thì mỗi đứa phải đóng nhiều hơn đấy chứ ko phải là 50k đâu /:), còn tiền loa đài tao đã bảo là nếu muốn tốt phải bỏ 1,7 tr ra thuê 1 ngày trước hôm diễn mà /:), còn tiền phông nền, tiền thuê trang phcụ ( nếu cần ), và 1 số chi phí phát sinh như tiền thuê bảo vệ trông loa đài qua đêm, tiền xăng xe của mấy đứa đi đi lại lại, tiền ăn uống bổ dưỡng.... :) Phải chấp nhận bỏ nhiêu tiền thui :)
 
Fe(OH)2 kết tủa màu trắng xanh để ngoai ko khi thanh kết tua đỏ theo ptpu:
Fe(OH)2 + H2O + 1/2 O2=Fe(OH)3

vụ giao lưu xúc tiến đi là vừa roài đấy
mà đứa nào giúp tao tìm 1 anh hát hay đê
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên