Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mie hôm nay mất công vác 2 cái micro đến tập, cuối cùng dàn thằng Tuấn đêk có loa 8-}
Hic hic hôm nay chúng mày chơi sai khiến chán quá, đêk nhiệt tình gì cả [-)
Hic ân hận quá, lúc trèo ra khỏi nhà vệ sinh làm lung mie bản lề cái cửa sổ 8-}, tối về bố mẹ nó hỏi nó khai tao ra cho coi 8-}
 
@mẹ:trên giấy tờ j

@phượng :lớp chị chỉ to mồm thôi

@sơn: có 5 p thôi em ạ đủ chết rồi
sợ đến tháng 5 bọn nó ko nhảy thì chị kiếm đâu ra người
ở lớp em à?:D
 
CHị đang nói cái gì thế ???? rõ ràng tí đi, em đọc bài chị em hiểu chết liền /:)
 
e Huyền đã viết:
kì cuối 1 của giảm phân nst đóng xoắn hay duỗi xoắn

Cái này khó. Nếu mà phải chọn thì là duỗi:D vì đóng xoắn là đang duỗi thì nó xoắn lại chứ đang xoắn sẵn thì đóng nữa để mà thành cục à 8-} :D (anh đoán bừa đấy nhá đừng có tin mà làm theo :)) )

với cả nhiễm sắc tử là gì

Là con NST :))

Đùa các cao thủ lớp Sinh đâu zo`i :)). Tao đang tập đàn ngại lấy sách ra tra lắm. Mà ko trả lời thì bị ngứa nghề =)) 8-}
 
Ặc ặc cao thủ cái mie mày 8-}, toàn cái bọn đc cái tiếng học lớp SINH, mà kiến thức thì chỉ giỏi SD thôi 8-}
 
Đùa chứ, tao xin mọi người dùm đừng nhắc đến Sinh nữa, tao vừa nhận một cú điện thoại giật gân mà vì nó tao ko cầm nổi nước mắt. :(( :(( :(( :(( :(( (vì quá đau đớn :(( ) Tao cảm thấy tương lai mù mịt quá tụi mày ui, tao cảm thấy chẳng còn hứng thú gì nữa, tao thấy cuộc đời đầy rấy những đau khổ, tại sao những điều tồi tệ ko như tao mong muốn lại toàn đến với tao? :(( Tại sao chứ? :(( Ông trời ko để tao tận hưởng hạnh phúc hơn 2 ngày ah? :(( Tại sao cứ sau mỗi lần tao cười là đến tận 10 lần tao phải khóc? :(( Tại sao tao phải làm những thứ bố mẹ tao áp đặt và lánh chịu cái hậu quả từ việc làm đó? :(( Thử hỏi tao ko thik thì làm sao tao có thể làm được? :(( Tao ko muốn thì làm sao làm được? ....? :(( Có đứa nào trả lời giúp tao ko? Chết mất thôi, tao bị xì-trét nặng rùi! :(( :(( :((
 
J` thế j` thế

Có chuyện j` từ từ nói rõ xem nào

Mày nói thế làm sao bọn tao hiểu đc /:)

Mà có chuyện j` cũng từ từ nhá. Đừng có làm j` dại dột đấy :-s :p
 
Tao biết mày nhận đc gì rồi Phượng ạ, tao cũng nhận đc cú điện thoại từ mẹ con ÁNh :(, cô ý có ý muốn mình ..... :(
Và theo tình hình này thì chắc là bố mẹ mày đã nghe máy thay vì mày.... và với tính tình của bố mẹ mày thì tao đoán là bố mẹ mày đã nói với mày những câu rất quá đáng... Chia buồn với mày vì ko đc nghri ngời vui vẻ trọn vẹn 2 ngày này :( Đừng buồn nữa :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Huhu, tao bị khủng hoảng lắm rồi, ko ai để cho tao yên 5 phút sao? :(( :(( :(( Sao ko ai chịu hiểu tao dù chỉ là một chút? :(( Sao ko ai thông cảm cùng tao? :(( Sao ko ai chia sẻ với tao? :(( Tao buồn, tao mệt mỏi, tao đau đầu, tao khóc, ... có ai biết ko? :(( Hay lúc nào tao cũng cố gắng cười để ko ai phải lo lắng vì tao, để ai cũng tưởng tượng rằng tao quá vô tư, quá hồn nhiên, ko biết đến 2 từ "buồn tủi" là cái gì? :(( Có thể hôm nay, vào giờ phút này, tao nói như thế này thôi nhưng bọn mày cũng biết đấy, ngày mai tao sẽ lại cười, sẽ lại tươi vui nhưng những điều, những sự việc buồn như thế này nó luôn chiếm một khoảng không gian lớn trong lòng mà tao ko thế nào vứt nó đi được. Phạm vi đó ngày càng mở rộng, ngày càng lớn dần, lớn đến nỗi chắc tao sắp ko chịu đựng được nữa mất! :((
 
Luôn tỏ ra vui vẻ hồn nhiên là tốt, nhưng ko vì thế mà mày ko thể chai sẻ những nỗi buồn, những ức chế bức xúc của mày, nhưng giọt nước mắt của mày với bọn tao - những đứa bạn của mày :), bọn tao luôn lắng nghe mày, có thể hiểu nỗi khổ của mày, có thể hiểu đc bây h mày nghĩ gì, mày cần gì :). Đừng bao h nghĩ là xung quanh mày ko có ai hiểu đc mày, nhiều... nhiều lắm :P, hãy nhìn lại xung quanh mình đi ;)
 
to bạn j` j` ơi: rồi đâu sẽ có đó
theo thời gian mọi chuyện tự nó sẽ ổn
:)
 
to bạn j` j` ơi: rồi đâu sẽ có đó
theo thời gian mọi chuyện tự nó sẽ ổn

Ấy nói với tớ hay với thằng Sex đấy? :-/
Nhưng dù sao chắc chắn người nghe nó sẽ nói lời cảm ơn ấy! :)

@ Sex: uh, tao cũng mong như vậy, nhưng tao chỉ mong muốn hơn cả là bố mẹ có thể hiểu tao chút! Mày hiểu chứ? :-s

Tao iu tụi mày, iu cả lớp 10 Sinh nhìu lắm!:* :* :* :* :*
 
Ặc ặc, sau này mày hiểu Phong ạ, bây h nói ko tiện :)
@ Hương : sao mày vào đc 0508 thế, đc bảo lãnh à :))
hic hic hôm nay đội lớp mình đánh chán quá, hậu quả của việc lười tập luyện 8-}
Mà thằng Phong hôm nay buổi đầu đc đại ca chỉ cho mà học bài nhảy nhanh phết 8-}
 
Hix, phải yêu đời lên chứ buồn nhiều tao đã già rồi trông còn già hơn để die lun ah? ----> :-B :-B :-B

@ Sex: hum nay mày bị thầy Địa gọi tên lên bảng vàng đấy! :)) May có anh em bao che giúp! b-) Liệu liệu lần sau mà học bài đi nghe chửa? /:)

@ Nhĩ+Sex: có chiện gì mà cuối h tự nhiên bọn mày bảo tao ra thằng Tuấn có chiện muốn nói? :-? Mà thằng Tuấn nào? :-/
 
Chị Ớt nhá!!:((
Nói cho chị bít bí mật để rồi chị oang oang lên thía à,:| Hum nay có bít là chị suýt nữa đã để con Hằng biết chuyện của em rùi không, [-x Mà em rất không thích dính dáng chuyện riêng tư với nó vì em không thích cái kiểu cái gì cũng bù lu bù loa lên như nó vì thía tốt nhất bi h chiện cua em có gì thì nói bé bé cái volume lại nhá.Chị làm em chả cứ lo ngay ngáy ý.:((

Hum qua đi chơi vui vãi nhưng rút cục chả làm được cái shit gì cả.:)) Ngày thứ 2 lại còn KT Hóa nữa chứ, chán vãi.:((
 
Chị Ớt nhá!!:((
Nói cho chị bít bí mật để rồi chị oang oang lên thía à,:| Hum nay có bít là chị suýt nữa đã để con Hằng biết chuyện của em rùi không, [-x Mà em rất không thích dính dáng chuyện riêng tư với nó vì em không thích cái kiểu cái gì cũng bù lu bù loa lên như nó vì thía tốt nhất bi h chiện cua em có gì thì nói bé bé cái volume lại nhá.Chị làm em chả cứ lo ngay ngáy ý.:((

Hum qua đi chơi vui vãi nhưng rút cục chả làm được cái shit gì cả.:)) Ngày thứ 2 lại còn KT Hóa nữa chứ, chán vãi.:((
 
Hix, phải yêu đời lên chứ buồn nhiều tao đã già rồi trông còn già hơn để die lun ah?

Già đâu mà già :D Xinh bỏ xừ :D :p

Chuyện trưa nay phải trưa nay nói chứ bây h nói nguội hết rồi :)) Cho chết, ai bảo ko thèm nghe cơ [-x
 
Đọc cái trang 131 này bực mình quá( chắc là do số không đẹp) đứa nào cũng ăn nói khó hỉu.:-s Đầu tiên là chiện rắc rối của chị Ớt mà bảo nói ra cho mọi người cùng share thì lại ấp a ấp úng, thèng Sơn lại còn bảo về sau sẽ rõ . bó tay.:))
 
Sáng nay các đồng chí gửi bài hát vớ vẩn gì thế????Không rõ mục đích nên bị hiểu lầm .....nhiều ý nghĩ đen tối đã sinh ra trong đầu óc bọn 12SInh?????Hix.Bọn em ...hix hix.....hix.Các anh như Lu hay NANA đang tự nhận mình là người được nhận món quà kìa.Pó tay.Thêm cả mấy chị con gái nữa,hix,cũng tự nhận nốt.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên