Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nếu có gì đó xẩu hổ, thì đó là tao đã đánh mất lòng kiêu hãnh của tao mà lẽ ra tao phải có chứ tao ko xấu hổ khi nhìn bọn học sinh giỏi !!! Tao đã nói nhiều rồi, vinh quang nhất ko phải là ko bao h bị học sinh tiên tiến, mà vinh quang nhất là biết đứng dậy học hành tử tế sau khi bị học sinh tiên tiến !!! Sau này tuy ko để lại đc ấn tượng với bạn bè rằng mình chưa bao h bị học sinh tiên tiến, thì sẽ để lại cho mọi ngươi 1 hình ảnh về thằng Hoàng Sơn : 1 thằng Hoàng Sơn biết đứng dậy sau khi vấp ngã !! Cái đó mới là vinh quang thật sự !!!
 
Nếu có gì đó xẩu hổ, thì đó là tao đã đánh mất lòng kiêu hãnh của tao mà lẽ ra tao phải có chứ tao ko xấu hổ khi nhìn bọn học sinh giỏi !!! Tao đã nói nhiều rồi, vinh quang nhất ko phải là ko bao h bị học sinh tiên tiến, mà vinh quang nhất là biết đứng dậy học hành tử tế sau khi bị học sinh tiên tiến !!! Sau này tuy ko để lại đc ấn tượng với bạn bè rằng mình chưa bao h bị học sinh tiên tiến, thì sẽ để lại cho mọi ngươi 1 hình ảnh về thằng Hoàng Sơn : 1 thằng Hoàng Sơn biết đứng dậy sau khi vấp ngã !! Cái đó mới là vinh quang thật sự !!!

Thế mày có công nhận một điều là có thể mình đã chưa nỗ lực bằng bọn nó ko??? /:)
Ai chẳng bít là đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, ai chẳng bít đó mới là vinh quan thực sự nhưng chẳng lẽ hôm nay đứng trước cô, trước ban phụ huynh, trước cả lớp, mày bị hstt mà mày vẫn nhăn răng ra mà cười thì tao ko thể hiểu nổi! /:)
Ít ra nó cũng phải động chạm đến lòng tự ái một chút khi cô cứ liên tục nhắc đến cụm từ "các bạn hstt" chứ! Mày cũng phải cảm thấy buồn chứ! Đúng ko nào? /:)
 
Sao lại để topic rớt xuống trang 2 thế này? :-s

Up lên thôi! :D

Chú pé Sex nhà mình cũng xếp nhì trong danh sách hotboy rùi còn giề! :)

Thế mà hôm trước kêu lên kêu xuống! /:)

Mie, hôm nay làm bài Anh như shit ý, sai lung tung hết cả lên, ngồi cái chỗ này chẳng loay hoay được cái gì cả! 8-}
 
Còn 4 phiếu nữa là đuổi kịp thằng hottest boy :D
Hôm nay ngồi cạng con Hạnh chép gần hết đc cả bài, sướng quá :))
Mà chán quá thằng Tuấn trắng lớp mình chẳng chịu đấu cho lớp gì cả ! Nó bảo kiêng ! Hic hic phải bổ sung 1 thằng lớp Lí 1 vào, từ mai nó sẽ tập với đội bóng rổ lớp mình, cầu mong nó thay thế đc phần nào :(
Hic hic dù sao thiếu Tuấn trắng tao cũng ko tự tin lắm, thú thật đội bóng rổ lớp mình phải đủ 5 thằng: tao, Nhĩ, Dương vật, Tuấn đen, Tuấn trắng thì mới chơi tốt đc, thiếu 1 thằng - như hôm nay Tuấn đen ko vào là cả đội loạn lên ngay, ko đánh nổi, cho Tuấn đen vào 1 phảt tằng tằng ghi liền mấy quả !!
 
tao thấy nên thay tên mày bằng tên anh Trọng hoặc ban Dũng đẹp giai thì hơn:)) .Đùa chứ sao thằng Tuấn Bột lại thế.Còn thằng Bin liệu có kịp khỏi chân ko?Thấy bảo sau tết mới đấu,thế có j` bọn tao lập cái đội lala nhỉ.Đầu tiên phải xung Phượng Ỉu vs Hạnh vào.Bọn này mà cổ vũ thì phải biết:)) :)) :))

Đùa,hôm nay nhờ cái mùi nhạy cảm trong lớp mình mà được nghỉ tiết Anh,trực nhật thì ko phải làm j`-->âu cũng nhờ trời đất tổ tiên khôn thiêng ngầm giúp đỡ mới được như vậy.:)>- :))
 
Nhưng hôm nay con Phượng nó nhờ bác lao công đi dọn rồi còn đâu :(( Mai lại phải ngồi học đàng hoàng, ko biết đâu :((
Hic hic đội bóng lớp mình thiếu thằng Tuấn trắng đã thiệt thòi lắm rồi, đằng này... thằng Phong thì lười ko đi tập, thằng Dương thì ko biết vì lí do gì ko đi đc, thằng Đức thì chắc cũng lười, tao càng ngày càng chán.... nói đi nói lại tao là cái thnằg chịu khó bỏ nhiều thời gian nhất ra tập, thế mà hôm nay 10h tao phải đi học nhảy với sinh nhật bạn thì bọn nó chửi tao ... tao chán lắm rồi, chả hiểu còn trông cậy gì vào mấy đứa con zai lớp mình nữa !!!
 
Bọn mày quên tao rùi ah? :-s
Tao nè, người xin cô Anh cho nghỉ tiết 3! :D
Tao nè, người cũng hỏi và gọi di động cho cô TA sinh học để nghỉ! :D
Tao nè, người bị cô Hương tra hỏi vào phút cuối cùng khi ra khỏi trường: "Các bạn đâu rồi hả con? Hôm nay ko học TASH ah? ... Dọn xong rồi sao ko gọi cô giáo đến dạy? ... Ôi giời ơi!!!". 8-}
Và cũng tao nè, phải ở lại chờ bác lao công dọn dẹp, kiểm tra lớp xem gọn gàng sạch sẽ chưa và trả xiền! /:)
:P :P :P :P :P :P :P :P

Cổ vũ hả, đội lala hở? No vấn đề, luôn luôn sẵn sàng, 10 Sinh muôn sờ năm! =D> =D> =D>
 


Cổ vũ à? Mà cổ vũ ai nhể :-?

Đùa hôm nay tao vs thằng Dương chính thức công nhận là chán br lắm rồi, chả còn hứng thú j` nữa 8-}
 


Cổ vũ à? Mà cổ vũ ai nhể

Đùa hôm nay tao vs thằng Dương chính thức công nhận là chán br lắm rồi, chả còn hứng thú j` nữa

Hờ hờ, bọn mày thì nhất rùi!
Thích nhanh, chán nhanh!
Lúc thích thì thích cực ý, lúc nào cũng br, br!
Bi h thì nói chán là chán lun!
Với tình hình thế này thì lớp mình chẳng làm được cái gì ra hồn cả!
Tao nói thật đấy!
Bọn mày hãy suy nghĩ kĩ trước khi có ý định chỉ trích tao!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:o
Ai chỉ "chích" mày :o ( trích ko phải chích ;;) )



Chán thật đấy. Bây h thấy mỗi điện tử là hay :D
 
Ai chỉ "chích" mày ( trích ko phải chích )

Thì đó, thì tao bảo, nếu với tình hình là chán nhanh thích nhanh, lúc đầu hào hứng, sau tắt ngỏm thì lớp mình chẳng làm được cái việc gì cho ra hồn, cho tử tế cả!
(Đầu tiên viết là "trích" sau nghĩ thế nào lại sửa là "chích")
 
Đâu phải lớp mình

Mày đừng vơ đũa cả nắm

Đây là vấn đề của tao thôi :D

Tao chán thì chán chứ bọn nó có chán đâu, vs lại ko có tao đấu thì cũng chả ảnh hưởng gì nghiêm trọng cả
 
Thôi tao chán chúng mày lắm rồi !!! Hóa ra từ trước chúng mày chơi bóng rổ chả vì đam mê gì cả mà chỉ là vì theo phong trào thui !!!
Bây h nhìn lại đội lớp mình đi !!! Thằng thì kiêng ! Thằng đau chân ! 2 thằng chán bóng rổ ! Đã cố bổ sung thêm 1 thằng chơi kha khá vào để cứu vãn chút xíu rồi mà chúng mày còn như thế này !
Tao chưa bao h phaả thất vọng về chúng mày như thế này !!!!! Tao nói thật đấy !!!! Tao hy vọng vào chúng mày nhiều hơn cơ !!! Chúng mày ích kỉ lắm !!!
 
Thôi tao chán chúng mày lắm rồi !!! Hóa ra từ trước chúng mày chơi bóng rổ chả vì đam mê gì cả mà chỉ là vì theo phong trào thui !!!
Bây h nhìn lại đội lớp mình đi !!! Thằng thì kiêng ! Thằng đau chân ! 2 thằng chán bóng rổ ! Đã cố bổ sung thêm 1 thằng chơi kha khá vào để cứu vãn chút xíu rồi mà chúng mày còn như thế này !
Tao chưa bao h phaả thất vọng về chúng mày như thế này !!!!! Tao nói thật đấy !!!! Tao hy vọng vào chúng mày nhiều hơn cơ !!! Chúng mày ích kỉ lắm !!!

Hix, bình sờ tĩnh chút xíu nèo!
Chuyện đâu hẵng có đó!
Có gì từ từ giải quyết!
Tuấn Bột tao thấy mấy hôm nay bố vẫn đập bóng rổ uỳnh uỳnh cơ mà?
Bin kêu đau chân mà hôm nay thấy nó vẫn chơi mà!
Còn Nhĩ vs Dê chắc mai lại chân sáo chạy ra sân ngay ý mờ!
Túm lại thì chẳng có chiện gì xảy ra cả!
QCHVĐ!
 
QTHVĐ chứ not QCHVĐ, lỗi chính tả mà còn sai !! Bó tay mày PHượng ạ

Hix, tao ấn nhầm, tại mọi ngày quen "quờ chờ hờ vờ đờ" chứ có bao h phát âm nặng là "quờ trờ hờ vờ đờ" đâu! /:)

Hum nay tuy cô Văn tạo điều kiện cho chúng ta làm bài kiểm tra Văn trong 45min với 10min tra sách giáo khoa tìm câu thơ thích hợp, 20min chọn lọc ý từ vở giảng văn và sách tham khảo, 15min còn lại mang nhiệm vụ chép nhưng mất xừ nó 15min vào cái việc nói chiện, đùa nghịch làm tao cuống hết cả lên, may mà vẫn kịp h! :-s

Hehe, sướng qua, mai được nghỉ học! :D
Nhưng chắc vẫn phải về trường để kịp ktra Sử! 8-}
 
@ Nhĩ: câu nói nổi tiếng của tao mà mày còn ko bít hả? [-( [-( [-(
QUAN TRỌNG HÓA VẤN ĐỀ thưa bố! /:)
 
Con này oánh giậm hay nhể :-? ;;)

Chả thấy tên onl mà cũng post bài :))

Đùa chứ trò này tao biết lâu zo`i 8-}
 
Con này oánh giậm hay nhể

Chả thấy tên onl mà cũng post bài

Hehehe, em invi thưa bác Nhĩ ạ! b-) b-) b-)

Tình hình là Tết tiếc lớp mìn sẽ có kế hoạch đi chơi cái vụ cô khao nhá! :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên