Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mày đứng gần bét là phải thoai, Đau xót làm giề.:)) Hot shit mà.:))

Xin chia bùn cùng chúng mà vì kế hoạch dạt nhà của chúng mày thất bại tràn trề.:))
Hôm nay bọn tổ tao rủ nhau đến nhà kon Ánh ăn uống linh đình rồi còn rủ nhau phim kinh dị nũa chứ. Mặc dù tao phải về quê, mãi buổi chiều mới đến được nhung nói chung là cũng vui lém. HEHE:)) :)>-


Tiếc là mấy cái phim kinh dị bọn nó bảo là kinh dị mà chẳng kinh dị cái dek gì cả./ Chán bỏ mie:(( [-x

----------

Ye !!! Minh là người khai trương trang thứ 114 YE!!!:)) :)>- :beerchug: :dazzler:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con NHẬT ANH kia, tao đứng thứ 2 danh sách rồi nhá, đừng khinh bạn bè, học cùng lớp với tao ko ủng hộ tao thì chớ còn trù ỏe là sao :))
 
Thứ nhất: yêu càu mày không gọi tao là Nhật Anh, nghe không thuận tai tẹo nào,.:(( [-x
Gọi tao là NHAT PHặc Hoặc la PHặc cũng được.:)>- b-)
Thứ hai, taonghe thấy mày bảo là mày bị đứng thứ bét thì tao nói thía chứ tất nhiên cùng lớp với nhau thì tao phải ủng hộ mày chứ.:)) :) Dù sao cũng xin chúc mừng mày vì mày đứng được thứ 2:)>- =D>
 
chia 5 xẻ 7 là thía nào hả??Tao có chia chác gì đâu ở nhà mấy ngày nghỉ chơi điện tử cho sướng hehe !!!
Giờ này chắc cô Hương tra tấn phụ huynh xong rồi nè hehe !!
Đề nghị các bạn câu cá thật nhiều để ko bị thua lớp Tin và có nguy cơ bị thua lớp Lý 1 chỉ trong mấy ngày nữa hehe !!
Cô Hương ơi cô giúp em câu bài nhé hé hé !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao thì lúc nào mờ chẳng câu, chỉ có tụi mày là ít lên làm số trang lớp mình cứ lẹt đà lẹt đẹt mãi! :-s :-s :-s
Mai tổng kết xong vẫn học ---> chán thế ko bít! :((
 
Hôm nay bố tao đi họp phụ huynh về, lại giảng cho tao 1 bài 0--> ức chế vãi lúa !!!
 
Tao thì không thế chắc! :(( :(( :((
Nói quá nhiều và thường đặt ra những câu hỏi rất đỗi là stupid như: "Tại sao mọi người thế này, thế nọ mà con lại ko thế này, thế nọ được như người ta???" ----> siêu shit! 8-} 8-} 8-}
 
À mày ơi cái hôm đến nhà thằng Tuấn trắng có mấy đứa lớp mình méc tao với 1 số đứa trong lớp đi xe máy , méc với bố mẹ tụi nó, rồi bố mẹ tụi nó méc với BAN PHỤ HUYNH, rồi BAN PHỤ HUYNH đi méc cô HƯƠNG, rồi hôm nay cô HƯƠNG méc với bố tao !!!
--> bọn lớp mình có hiện tượng mất đoàn kết trầm trọng, ban chấp hành đoán cực kì mất uy tín --> cần có giải pháp kịp thời với các phần tử làm loạn !!!
 
Có thể bọn nó về chỉ lỡ mồm kể với bố mẹ thôi chứ ko phải "méc" như mày nói đâu! /:)
Thế túm lại là bố mày cấm ko cho đi xe nữa ah? :-s
 


Bà già tao về thì kêu : Ối giời sao ko cố lên 1 tí, mẹ nghe các bạn được tuyên dương mà thèm quá 8-}

Đến pó tay + ức chế. Mie nói hàng đống lần là con chỉ thế thôi, sức người có hạn mà suốt ngày :-s

@ Sơn : thế á :o Đứa nào mất dạy thế nhể :-? May mà ko nói tao :-s :P
 


Bà già tao về thì kêu : Ối giời sao ko cố lên 1 tí, mẹ nghe các bạn được tuyên dương mà thèm quá

Đến pó tay + ức chế. Mie nói hàng đống lần là con chỉ thế thôi, sức người có hạn mà suốt ngày

Hix, lạy hồn, bảo mẹ lướt nhanh cho con nhờ! 8-} Học thế mà còn kêu! 8-}
Mày có nhớ cái lúc tao đưa mày điện thoại của tao ở nhà kon Ngọc bảo là mẹ mày gọi tới ko? Mày có bít là trước đó mẹ mày phone cho mẹ tao hỏi số rùi phang cho một câu là: "chị chiều con thật đấy, bé tí mà đã cho dùng điện thoại di động, làm thế các cháu khác bắt chiếc thì sao? ....." 8-} 8-} 8-} --> may mẹ tao ko nói cho bố tao ko thì tao cũng đi luôn cái phone ---> rõ ngớ ngẩn! 8-} 8-} 8-}

@ Sơn : thế á Đứa nào mất dạy thế nhể May mà ko nói tao

Mày thì có cái dek gì để mà nói! /:)
 
Oài hôm đấy có thằng PHONG cũng lượn bằng xe tao mừ :D
À thui chết tao biết tại sao mẹ thằng Nhĩ nói với mẹ mày thế rồi Phượng à, dạo này tao đang cần bán gấp con S-PHONE, giá bèo 400 000 kèm khuyến mãi số và 50 000 trong tài khoản, thằng Nhĩ về gây áp lực với mẹ mãi nhưng ko đc, chắc vì thế cho nên.... 8-}
 
À thui chết tao biết tại sao mẹ thằng Nhĩ nói với mẹ mày thế rồi Phượng à, dạo này tao đang cần bán gấp con S-PHONE, giá bèo 400 000 kèm khuyến mãi số và 50 000 trong tài khoản, thằng Nhĩ về gây áp lực với mẹ mãi nhưng ko đc, chắc vì thế cho nên....

Đề nghị đọc kĩ bài tao vừa poz có đoạn:
Mày có nhớ cái lúc tao đưa mày điện thoại của tao ở nhà kon Ngọc bảo là mẹ mày gọi tới ko? Mày có bít là trước đó mẹ mày phone cho mẹ tao hỏi số rùi phang cho một câu là: "chị chiều con thật đấy, bé tí mà đã cho dùng điện thoại di động, làm thế các cháu khác bắt chiếc thì sao? ....."

chứ ko phải thằng Nhĩ xin mẹ! /:) /:) /:)
 
Có mày ko hiểu ý tao Phượng ạ, tao muốn nói biết đâu vì nó gây áp lực nhiều quá với bà già nó nên bà già nó mới đổ lõi là tại mẹ mày chiều mày nên thằng Nhĩ bắt chước về đòi bà già cho mua di động :|
 
Thui bỏ qua cái vụ di động đê! /:)
Mie, hôm nay đổi chỗ, cho mình ngồi ngay khu giữa giữa ý, ngồi ngay hướng để ý của các thầy cô, bi h còn ngó ngoáy được cái dek gì nữa! :(( :(( :((
Thâm vãi lí! :(( :(( :((
 
Thật, ngồi cái chỗ mà khi kiểm tra các thầy cô hay qua lại nhất, đời mình đến đây là xác định rồi :|
hic hic tưởng nhặt đc quả bóng ngon, hóa ra của bọn lớp 7, đành trả thôi, chẳng lẽ đi trấn của trẻ con :))
 
Thế này thì HK II ko khéo chẳng tiến được bước nào mà còn thụt đi ấy chứ! 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
Đúng là số tao nó đen đủi thật, ko hiểu sao lại thế nhỉ? :-s
Kiếp trước tao sống độc ác quá hay seo? :((
Hix, chẳng lẽ cứ tập xác định là đi buôn hoa quả ah? :((
 
Thôi quên chuyện này đi ! Sáng nay đã bực mình lắm rồi ! Mie cái bọn học sinh tiên tiến mặt mày cứ ủ rũ cả ra ! Nhìn ngữa mắt ! Học sinh tiên tiến thì dã làm sao ! Chuyện lỡ rồi , buồn làm đc gì ! Phải vui vẻ mà cố găng chứ ! Lại 1 lần nữa tao thát vọng vì chúng mày !
 
Thôi quên chuyện này đi ! Sáng nay đã bực mình lắm rồi ! Mie cái bọn học sinh tiên tiến mặt mày cứ ủ rũ cả ra ! Nhìn ngữa mắt ! Học sinh tiên tiến thì dã làm sao ! Chuyện lỡ rồi , buồn làm đc gì ! Phải vui vẻ mà cố găng chứ ! Lại 1 lần nữa tao thát vọng vì chúng mày !

Mày nói thế là sai rồi! [-x
Ai mà chẳng muốn tươi tỉnh, ai mà chẳng muốn nhăn hết răng ra mà cười trong một ngày vui của lớp như thế này! /:)
Nhưng nhìn các bạn khác học sinh giỏi mày ko thấy có một chút gì đó xấu hổ ah? Tao chắc chắn là mày ko phải người vô cảm. Chắc mày chỉ muốn chứng tỏ cho mọi người là mày mạnh mẽ, biết đứng dậy sau khi vấp ngã đúng ko?
Nhưng bọn tao là con gái, bọn tao cũng phải có một chút gì đó cảm thấy buồn chứ làm sao cứng cỏi bằng mày được! :)
Hãy thông cảm cho bọn tao, đừng bao h dùng từ "thất vọng" một cách quá bừa bãi, nó sẽ trở nên rất nặng nề ...! :|
Mày hiểu chứ? Mày yên tâm rằng tập thể lớp 10 Sinh sẽ không làm cô, ko làm mày, hay bất cứ ai phải thất vọng cả! ;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên