to Nhĩ:mày là chỉ được cái mồm thoai nhá.Thế hôm nay đứa nào ko chịu chép bài thi tìm hiểu đoàn(cái của nợ) để cho kon Phượng ức fát khóc lên đấy?
Đúng là tức phát khóc lên đấy!

(

(

( Bọn mày có bít ko?

(
Nhưng ko phải chi to thằng Nhĩ đâu mà phải là tất cả những đứa vô trách nhiệm như ngày hôm nay!
Lớp trưởng thì cười ha há hô hố ở dưới, hét gần to nhất lớp!
Lớp phó thì ngồi nghe nhạc, cười tươi như hoa!
Phó bí thư (thằng Dê) thì ngồi buôn chuyện, ăn nem chua phía dưới!
Thật tao ko thể hiểu nổi bọn mày! Tao thì cả tiết Lý ngồi đọc cái tờ kia rùi gạch cho bọn mày những thứ cần thiết nhất, để rút càng ngắn lại càng tốt, rồi xin cả tiết Anh để rùi bọn mày ngồi tán phét, để rùi bọn mày ngồi ăn bánh mì, ăn nem chua rán hay để ngồi nghe nhạc ah???? X( X( X(
Bọn mày đừng có trách tao tại sao ko photo để bọn mày về chép cho nó rảnh!
Giữa chép ở lớp và ở nhà nó khác nhau ah? Bọn mày ko chép ở lớp thì về nhà cũng phải chép thui, thậm chí còn mất thời gian vào làm các việc khác như học bài, lên net, chơi điện tử, ...! :-s
Thằng Phong thì kêu hết quỹ lớp nhé, còn quỹ tao thu của bọn mày từ tháng 11, đi xin từng đứa một 12k mà đâu phải ai cũng chịu nộp, hết lí do này đến lí do khác, để rùi bi h quỹ chỉ có khoảng 200k, mà còn tiền cái vụ nước, vụ giao lưu khối Sinh??? Bọn mày có tính đến lúc đó ko? :-/
Tao làm cái này, cũng chỉ vì lớp, chứ tao có được cái gì ko hay còn mỏi mồm, còn tốn hơi, còn bị mọi người nói này nói nọ! /
Tao ko thanh minh, cũng như ko phải tự ca ngợi mình, nhưng mong ràng bọn mày hãy tôn trọng và hiểu tao hơn! :|