Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Kinh Sơn viết bài chất lượng vãi ạ :))

Đáng khen

@ Phượng : tao ko đc như thằng Sơn vì tao vốn kém cái khoản ăn nói. Nhưng tao nói thế này nhá, đơn giản thôi, nếu mày ko làm đc cái chức bí thư thì chả ai làm đc cả. Nếu mày tồi tệ thì ko còn ai tốt cả. Nếu mày biến chất thì tao là cái j` :P 8-}. Ko việc j` phải bi quan thế cả ;). Đời người ai chả có lần vấp ngã, việc mày bị hs tiên tiến chỉ là một bước vấp rất nhỏ thôi. Mày vẫn chưa ngã, vì xung quanh mày còn bạn bè ;) Tao ko bảo mày phải làm j`, nhưng mày ko vượt qua đc thử thách này thì mày sẽ đối mặt với những thử thách khác còn lớn hơn trong cuộc sống ntn? Khi bị vấp thì phải biết tự đứng dậy = đôi chân của chính mình. Bọn tao chỉ có thể đưa tay cho mày níu lấy, còn muốn đứng dậy thì tự chân mày phải làm ;) Thế nhá, tao tin là mày hiểu tao muốn nói j` và sẽ vượt qua đc, ok ?

Cố lên Phượng ớt :)

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi ;) :)>-

Chuyện thằng Tuấn buồn quá :((
 
Còn gì đau khổ hơn khi có 1 người thân thiết ra đi, đó ko phải là ai xa lạ mà là bố mình, người sinh ra mình, nuôi nấng mình, dạy dỗ mình, cho mình đc lớn khôn, đc học hành, đc chơi bóng rổ, đc có bạn có bè...
Nếu tao nói tao hiểu nỗi đau của thăng Tuấn thì là tao nói dối, nhưng tao xin cam đoan rằng tao tưởng tượng đc cảm giác của tao nếu bố tao mất đi..., hôm nay tao nhìn thằng Tuấn đứng đó, trong bộ quần áo tang, mắt nhòa lệ, bố mất đi là nỗi đau quá lớn làm cho nó ko thể khóc đc, chỉ biết cay đắng ngậm ngùi trong lòng, hoặc là nó đã khóc hết nước mắt rồi.
Nó đúng là tấm gương tốt cho tao và chúng mày noi theo, bệnh tình của bố nó như thế, đến lớp nó vẫn chơi cùng anh em mình, nó vẫn chăm chỉ học hành, vẫn được học sinh giỏi....trong khi tao, nhìn lại bản thân mình, có còn thiếu cái gì đâu, bố mẹ thì ngày ngày quan tâm chăm sóc, mà còn bị học sinh tiên tiến, thật đáng xấu hổ biết bao !!!
Nó là 1 thằng sống nội tâm, chuyện bố nó bị bệnh gan hầu như cả lớp mới biết, nó vẫn luôn giấu kín mọi chuyện trong lòng, đến cô nó cũng giấu mà thỉnh thoảng chỉ hỏi cô về bênh sơ gan, tao ko bảo đó là xấu nhưng quả thật hôm nay nó làm tao, và tao nghĩ là làm cho cả chúng mày nữa.... thấy có phần nào áy náy khi ko quan tâm đến hoàn cảnh gia đình nó, vẫn thản nhiên như ko, nhẽ ra mình nên quan tâm nhiều hơn... thì có lẽ đã biết chuyện này sớm hơn mà an ủi động viên nó.
Tao dám chắc thời gian tới đây sẽ khó khăn, nhưng thằng Tuấn là người mạnh mẽ, có ý chí , chắc chắn sẽ vượt qua đc mà tiếp tục sống vui vẻ, học hành tử tế để bố nó mất đi, ở dưới suối vàng cũng có thể mỉm cười.
Từ ngày mai, tao và chúng mày sẽ đối xử với nó tốt hơn, nó chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, nó xứng đáng có những người bạn tốt, những người bạn thật sự !
Tháng sau có thể trường mình có giải bóng rổ, hãy động viên nó vào thi đấu cho lớp, cả lớp trông cậy vào nó, hy vọng nó sẽ vượt qua cơn khủng hoảng về tinh thần này để giành vinh quang cho lớp, tao và Tuấn đen, Phong nhĩ, Dương vật sẽ sát cánh cùng nó đem lại cho nó niềm vui !!!
 
Thằng này học ai mà viết bài CL thế 8-|

Shock rồi đấy 8-|
 
Thanks, iu bọn mày nhìu lắm Nhĩ với Sex ah! :x :x :x
Thực ra tao đã hết đau buồn cái vụ hstt đó rùi, chỉ hơi thấy phải xem xét lại bản thân mình một chút sau khi nghe cô Hương cho một trận ngày hôm nay thôi! /:)
Cô nói mà tao thấy xấu hổ quá nên mới nói như vậy, bọn mày thông cảm, tao là con gái, sức chịu đựng có hạn! :-s
Nhưng đúng như bọn mày nói, phải đứng lên sau mỗi lần vấp ngã! Tao sẽ cho cô thấy rằng tao ko phải một bí thư kém cỏi, một người ko xứng đáng với trọng trách mà các bạn ở lớp đã tin tưởng và giao cho tao! :)>- :)

Còn gì đau khổ hơn khi có 1 người thân thiết ra đi, đó ko phải là ai xa lạ mà là bố mình, người sinh ra mình, nuôi nấng mình, dạy dỗ mình, cho mình đc lớn khôn, đc học hành, đc chơi bóng rổ, đc có bạn có bè...
Nếu tao nói tao hiểu nỗi đau của thăng Tuấn thì là tao nói dối, nhưng tao xin cam đoan rằng tao tưởng tượng đc cảm giác của tao nếu bố tao mất đi..., hôm nay tao nhìn thằng Tuấn đứng đó, trong bộ quần áo tang, mắt nhòa lệ, bố mất đi là nỗi đau quá lớn làm cho nó ko thể khóc đc, chỉ biết cay đắng ngậm ngùi trong lòng, hoặc là nó đã khóc hết nước mắt rồi.
Nó đúng là tấm gương tốt cho tao và chúng mày noi theo, bệnh tình của bố nó như thế, đến lớp nó vẫn chơi cùng anh em mình, nó vẫn chăm chỉ học hành, vẫn được học sinh giỏi....trong khi tao, nhìn lại bản thân mình, có còn thiếu cái gì đâu, bố mẹ thì ngày ngày quan tâm chăm sóc, mà còn bị học sinh tiên tiến, thật đáng xấu hổ biết bao !!!
Nó là 1 thằng sống nội tâm, chuyện bố nó bị bệnh gan hầu như cả lớp mới biết, nó vẫn luôn giấu kín mọi chuyện trong lòng, đến cô nó cũng giấu mà thỉnh thoảng chỉ hỏi cô về bênh sơ gan, tao ko bảo đó là xấu nhưng quả thật hôm nay nó làm tao, và tao nghĩ là làm cho cả chúng mày nữa.... thấy có phần nào áy náy khi ko quan tâm đến hoàn cảnh gia đình nó, vẫn thản nhiên như ko, nhẽ ra mình nên quan tâm nhiều hơn... thì có lẽ đã biết chuyện này sớm hơn mà an ủi động viên nó.
Tao dám chắc thời gian tới đây sẽ khó khăn, nhưng thằng Tuấn là người mạnh mẽ, có ý chí , chắc chắn sẽ vượt qua đc mà tiếp tục sống vui vẻ, học hành tử tế để bố nó mất đi, ở dưới suối vàng cũng có thể mỉm cười.
Từ ngày mai, tao và chúng mày sẽ đối xử với nó tốt hơn, nó chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, nó xứng đáng có những người bạn tốt, những người bạn thật sự !
Tháng sau có thể trường mình có giải bóng rổ, hãy động viên nó vào thi đấu cho lớp, cả lớp trông cậy vào nó, hy vọng nó sẽ vượt qua cơn khủng hoảng về tinh thần này để giành vinh quang cho lớp, tao và Tuấn đen, Phong nhĩ, Dương vật sẽ sát cánh cùng nó đem lại cho nó niềm vui !!!

Rất hay và cảm động! =D> =D> =D>
Tao nghĩ một hôm nào đấy, phải tổ chức một buổi sinh hoạt Đoàn tử tế cho lớp mình và yêu cầu cả lớp chấp hành đầy đủ! Buổi họp đó, chúng ta có thể hiểu rõ về nhau hơn, thông cảm cho nhau hơn, bọn mày nhất trí chứ? ;)
Câu cuối của mày thiếu nhiều quá, chắc chắn, ko chỉ có mày, Tuấn, Phong, Dương (ko có "vật" đâu nhá [-x ) mà còn tao, còn cả tập thể lớp 10 Sinh sẽ luôn sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn! :)>- Luôn luôn là như thế! Mãi mãi là như thế! ;)

-----------

Yên tâm, có tao đọc nè Sex! :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đề nghị con Phượng đề nghị bài viết hay cho thằng Sơn đê ( cả tao nữa nếu đc :P)

Hix, từ h chắc phải học thằng Sơn viết bài CL, hàng khủng quá 8-|

Ớt đã viết:
Yên tâm, có tao đọc nè Sex!

Nhầm hàng rồi bà ơi 8-}
 
Ko muốn bon chen nhưng thực sự quá cảm động đấy
Phượng ui ! Mày phải cố gắng lên nhé , mày còn có bao nhiu người bên cạnh , có cả một tập thể lớp iu thương và trân trọng mày . Mày thử nghĩ xem , mày rất hạnh phúc đấy :D :x
 
:))

Cứ bon chen thoải mái, ko sao đâu mà :D

Vì mày là bạn tao + con Phượng -->bạn của lớp tao--> ng` 1 nhà, chui ra chui dô thoải mái :))

Thật tao ko thể ngờ lớp mình lại đoàn kết và thương yêu nhau ntn. Đầu năm chui vào lớp tao thấy rất ghét bọn mày, Phượng ạ, Sơn ạ. Nhưng càng chơi lâu với bọn mày, tao càng nhận ra những quan niệm của tao với bọn mày hoàn toàn sai lầm ;). Con Phượng ko phải 1 đứa lúc nào mặt cũng vênh ngược lên, đi ra đường bị xe đâm như tao từng nghĩ khi lần đầu tiên thấy mày ( sozy nhá :p). Thằng Sơn ko phải 1 thằng hư hỏng mất dạy như những gì tao thấy trên HAO hồi đó và tao đc nghe mọi ng` kể. Bọn mày là những ng` bạn tuyệt vời nhất mà tao từng có :x

Sơn, tao thật sự shock về mày đấy, càng ngày càng shock :D
 
Đề nghị con Phượng đề nghị bài viết hay cho thằng Sơn đê ( cả tao nữa nếu đc )

Hix, nếu tao mờ có quyền cộng điểm CL cho bọn mày thì bi h điểm của tao đã ko dừng ở kon số 12 rùi! /:)

Nhầm hàng rồi bà ơi

Khổ quá, thông cảm, tối bùn ngủ, mắt mũi kèm nhem nhìn nhầm chữ "học" thành "đọc"! :D

Ko muốn bon chen nhưng thực sự quá cảm động đấy
Phượng ui ! Mày phải cố gắng lên nhé , mày còn có bao nhiu người bên cạnh , có cả một tập thể lớp iu thương và trân trọng mày . Mày thử nghĩ xem , mày rất hạnh phúc đấy

Mày nói đúng Linh ah! ;)
Tao cũng iu mày nhìu! :x :*

Con Phượng ko phải 1 đứa lúc nào mặt cũng vênh ngược lên, đi ra đường bị xe đâm như tao từng nghĩ khi lần đầu tiên thấy mày ( sozy nhá ).

Ôi trời, lần đầu tiên thấy tao thì tao bị xe đâm ah? :o
Mình đáng ghét vầy seo? :-s
Ặc ặc ...! 8-}

Bọn mày là những ng` bạn tuyệt vời nhất mà tao từng có

Lại chả chất chửa? :> :> :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:


Tao bảo là đề nghị bài viết hay để cộng điểm cơ mà

Có bảo mày phải cộng đâu :-?

Tao chỉ thấy chỗ đề thông báo bài viết cần xem xét thôi :D

Chắc là mod phải có thêm chỗ đấy chứ :D
 
Oài tao viết bao nhiêu điều hay ý đẹp theo lời chúng mày nói, mà vẫn thiếu 1 câu quan trọng : TAO QUÍ CHÚNG MÀY ( YÊU nghe chuối với con gái và pede với con zai quá 8-} )
Tao cũng thấy vui khi chúng mày, như bao người đã hiểu ra con người tử tế thật của tao, bên cạn những ấn tượng ko xấu tao để lại :))
À Phượng ơi tao đang nghe 1 bài "hay vãi soài" lắm, đang send cho thằng NHĨ :D
 


Tao bảo là đề nghị bài viết hay để cộng điểm cơ mà

Có bảo mày phải cộng đâu

Tao chỉ thấy chỗ đề thông báo bài viết cần xem xét thôi

Chắc là mod phải có thêm chỗ đấy chứ

Uh, tao có thấy ở dưới chỗ pọn mày có cái phần "Thông báo bài viết cần xem xét" thật nhưng chưa click vào đó bao h? Thế nhỡ đâu nó là xem xét để cảnh cáo thì seo? :-/ Cho mày làm vật thí nghiệm nhé! :D
 
sex đã viết:
Tao cũng thấy vui khi chúng mày, như bao người đã hiểu ra con người tử tế thật của tao, bên cạn những ấn tượng ko xấu tao để lại

Nói thật câu này tao hiểu tao chết liền đấy /:)
 
ẤY chết nhầm, đang nghe cái bài củ chuối này nên viết nhầm 8-}
" Tao vui vì chúng mày, cũng như bao người khác , đã hiểu ra con người tử tế thật của tao, bên cạnh những ấn tượng ko tốt đẹp tao để lại "
@ Nhĩ : nghe đc cái bài tao send rồi chớ, hay ko :D
 
Tao lên chui, bị phát hiện, phải đi ngủ rùi pọn mày ah! :((
Ở lại vui vẻ nhá! :)
Cả nhà mình cùng cố gắng! :)>-
Iu tất cả chúng mày! :* :x :* :x :* :x
Iu tập thể lớp 10 Sinh! :x

5 phút nữa, ... bạn Ớt đang |-) |-) |-)
 
Hay hay :))

Đề nghị con Mút ko làm ẩu nhá [-x

Thix thì thí nghiệm thằng Sơn ý :)) Đằng nào nó cũng 7 DCL, mất 1 2 điểm ko sao :)). Tao đang 10 :D :-s

Đi ngủ đấy, chào cả lò

Mai còn 5 trang Bình cao đại ngố với cái bài thuyết trình GDCD
 
Oác nói đến bài GDCD mới nhớ, tao chưa làm :O, làm sao đây hả Phượng :((
Còn bài BÌNH NGÔ nữa chứ, tao còn đang chưa tìm đc sách, đành mai đến chép 5 trang vậy, chả biết có kịp ko :((
 
nguyễn thế phong đã viết:
:))

Cứ bon chen thoải mái, ko sao đâu mà :D

Vì mày là bạn tao + con Phượng -->bạn của lớp tao--> ng` 1 nhà, chui ra chui dô thoải mái :))
Nghe câu này cảm động rơi nước mắt :| :| :| :x :x
 
Thanks :D

Hix, còn 5 trang đặc chứ cái bài tìm hiểu đoàn điếc j` đấy chưa chép :| Cứu tao zới :((

Càng ngày tao càng nhận ra bọn mày quan trọng vs tao thế nào. "Nó" ( bọn mày hiểu rồi chứ ;) ) với tao bây h chả là j` cả. Bạn bè mới là vĩnh cửu, còn ba cái chuyện tình cảm vớ vẩn chỉ là phù du :)

Người tao đã từng thích ơi, tao ghét mày ;) :)
 
to Nhĩ:mày là chỉ được cái mồm thoai nhá.Thế hôm nay đứa nào ko chịu chép bài thi tìm hiểu đoàn(cái của nợ) để cho kon Phượng ức fát khóc lên đấy?[-x

to Phượng:sozy vì lúc đấy tao ko an ủi mày,thực sự là tao chả biết nói j` cho mày đỡ.Hơn nữa tao cũng sợ nhìn đứa khác khóc lắm.

to Sơn: 0:) ngạc nhiên thật.Thú thật là lúc đầu tao tưởng đứa nào dùng acc của mày nhưng sau nghĩ lại.Người có thể viết hay thế về kon Phượng chỉ có thể là bạn Hotshit nhà mình thoai.

tối qua tao có gọi điện cho thằng Tuấn,nó cố ko tỏ ra xúc động j` nhưng sáng nay đến lớp thấy nó trầm tính hẳn.Mình muốn giúp nó giải tỏa nhưng nó cứ thế thì cũng bó tay.Mà tao ko nghĩ là nó thực sự mạnh mẽ đâu,bọn mày ko biết là 1 người càng có vẻ ngoài lạnh lùng thì càng có tâm hồn yếu đuối ah:> (Ặc đoạn này sến quá!)

Thoai,gác mấy chuyện ko vui lại đi.Học kỳ II này bọn mình fải cố gắng thoai.Tao được 8,3 tổng kết mà bố mẹ tao cũng điên lên đòi lôi cái máy tính ra khỏi fòng tao vs cấm điện thoại.Quá đáng!:((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên