Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Uh đúng rồi :))

Thương Penelop quá :|

Suy sụp thật zoi` :D

Phặc đâu ra câu bài vs tao

Mà con này đàn đúm vật, 9 10 h còn ngồi net [-x
 
Uh, bọn mày nói đúng, dù tao có suy sụp đến đâu, có chán đời đến đâu thì vẫn phải lên câu bài cho topic lớp mình chứ! ;)

He he cố lên nhá Phượng ới !!!

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi

Sozy vì tao đã ko có mặt lúc mày cần nhất

Nhưng mà tao vẫn luôn ủng hộ mày mà

Phượng "ớt" chứ ko phải Phượng "ới" :p :p :p
Sáng thứ 2 tao cần đấy, mày nhớ có mặt kịp thời nhá! :D :D :D

Có phải sáng thứ 2 là tổng kết, phát phần thưởng ko chúng mày??? :-s
 
yê có cái để ăn rồi chắc là bim bim
phần thưởng chắc là tiền hoặc vở hehe thích quá hehe !!! (bài này 100% là câu cá )
 
Hix, phải làm sao bi h!
Mai nhìn thấy cảnh đấy chắc tao ... mất! :-s
Vui mới vẻ cái nỗi giề! :((
Mày chỉ bít ăn thui hở Ỉu? [-(
 
Mày ăn nhiều hơn nó chứ ;;)

Chê nó cái je` :))

Phượng đi đâu cũng đòi ăn :)) 8-}

Pó tay
 
Đừng có mà ngây thơ ăn dưa bở vội:))
Kon Phượng nghe đứa nào nói xằng bảo là mai phát phần thưởng đấy hử.:-/ Đến tận chủ nhật tuần sau mới họp phụ huynh cơ mà.[-x
Bạn Ỉu cũng đừng mừng vội, cái chuyện ăn uống phè phỡn đấy thì con khuya.:)) :)>-
 
Sáng thứ 2 bọn mày đã phát phần thưởng rồi cơ á.
Nhanh thế.
Hix.đau lòng quá.
Nghĩ đến chuyện học thì....
 
Hờ hờ, tình hình chắc sáng mai sẽ được nghỉ tiết vì cô Hương chắc bận đi chia buồn cùng gia đình một bạn lớp mình! :-s
 
Gia đình 1 bạn ớp mày làm sao>?
MÀ lớp mày sướng thế.
tao thấy lớp mày rất hay được nghỉ hôm t2 đấy
 
Gia đình 1 bạn ớp mày làm sao>?
MÀ lớp mày sướng thế.
tao thấy lớp mày rất hay được nghỉ hôm t2 đấy

Hix, mày ko thấy tao viết chữ "chia buồn" ah? :-s
Ờ, nhưng tao thích nghỉ hôm thứ 5 hơn cơ! /:)
 
Bây giờ là 8h13'55' :|
Tao đang ngồi ở famous .
Hiện tại đang được nghỉ tiết. :)
Sáng nay đang phởn chí vui vẻ tung tăng chân sáo đến lớp:)) thì bạn Lạnh hồn báo cho tao tin dữ là bố thằng Tuấn trắng lớp mình...Chán thật, thương nó quá.:((

----------

Lớp mình nhất trí sáng thứ tư bùng Tiếng Anh Sinh Học đến thăm nhà thằng Tuấn nhá.[-x
 
Bây giờ là 8h13'55'
Tao đang ngồi ở famous .
Hiện tại đang được nghỉ tiết.

Còn thiếu tên 3 đứa nữa, mình mày ngồi ở famous ah? :p :p :p

Sáng nay đang phởn chí vui vẻ tung tăng chân sáo đến lớp thì bạn Lạnh hồn báo cho tao tin dữ là bố thằng Tuấn trắng lớp mình...Chán thật, thương nó quá.

Tao thì nhận được tin từ tối hôm qua! :-s
Thằng Ỉu lúc đầu còn nói nhầm là 20h hôm qua cơ! /:)
Không khí lớp mình tình hình là căng thẳng quá! :( :( :(
 
khổ thân thằng Tuấn Trắng quá!MÀ sao nó chẳng thổ lộ chuyện bố nó bị bệnh nặng cho bọn mình biết.:(( :(( :(( :((
đến thứ 4 bọn mày fair cố gắng thuyết fucj cô Anh Sinh (Phượng ơi nghề của mày kìa).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khổ thân thằng Tuấn Trắng quá!MÀ sao nó chẳng thổ lộ chuyện bố nó bị bệnh nặng cho bọn mình biết.

Phải thông cảm thôi, chuyện gia đình, lại chẳng vui vẻ là mấy như thế, nếu là tao thì tao cũng chẳng nói năng với ai làm gì! :-s
Nghĩ mà thấy tội nghiệp thật, sắp tết nhất đến nơi rùi mà còn ...! :(( :(( :((

đến thứ 4 bọn mày fair cố gắng thuyết fucj cô Anh Sinh (Phượng ơi nghề của mày kìa).

Hehe, bọn mày mà có phải học thì tao cũng đâu có học đâu! :p
Đùa tí, có gì thì cũng phải nói chứ, yên sờ tâm! :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( Tao thấy áy náy vô cùng.:-s
Tuần trước nữa bọn tao còn rủ nó đến... Động lắc của bố Hoa để tập kịch.:))
Thấy bảo bố nó ốm tao còn tưởng nó nói dối để bùng tập./:)
bây h bít chuyện thấy thương nó quá.:((
Bố bị bệnh mà vẫn chăm chỉ tập kịch để mang thành tích về cho tổ(tất nhiên là cho cả nó nữa.):|
 
Tao thấy áy náy vô cùng.
Tuần trước nữa bọn tao còn rủ nó đến... Động lắc của bố Hoa để tập kịch.
Thấy bảo bố nó ốm tao còn tưởng nó nói dối để bùng tập.
bây h bít chuyện thấy thương nó quá.
Bố bị bệnh mà vẫn chăm chỉ tập kịch để mang thành tích về cho tổ(tất nhiên là cho cả nó nữa.)

Uh, có lẽ mới vào lớp, nên tụi mình chưa hiểu hết về nhau!
Từ trước tới nay, phải công nhận rằng bọn mình ko mấy ấn tượng tốt đẹp về nó vì thấy tính nó cứ kiểu gì ý!
Nhưng bi h thì công nhận là nó mạnh mẽ thật, nhìn vào thái độ nó mấy ngày gần đây tao cũng ko hề biết là người nhà nó bị bệnh đâu nhá!
Mà pé Nhật kia, bé tuổi hơn chị, chị còn chẳng bít lắc lủng cái giề, thế mà bé đã bít rủ rê người khác vào động lắc ----> not gud cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ!
 
Em đã nói rõ ràng là bề ngoài là đến động lắc nhưng thực ra là đẻ tập kịch cơ mà.:))
Đúng là thấy thương thằng Tuấn kinh khủng. Bao nhiêu ý nghĩ "xấu xa" về nó bi h đi đâu hết rùi.:((
 
Em đã nói rõ ràng là bề ngoài là đến động lắc nhưng thực ra là đẻ tập kịch cơ mà.

Tập kịch ở động lắc ---> pótay bé Fặc :))

Đúng là thấy thương thằng Tuấn kinh khủng. Bao nhiêu ý nghĩ "xấu xa" về nó bi h đi đâu hết rùi.

Đi xuống dưới, chỗ nào mà để ... giải thoát ra ngoài ý! b-)
 
_______________________

Bọn mày ui, có phải tao tồi tệ lắm ko?
Có phải tao biến chất lắm ko?
Có phải tao ko thể đảm nhiệm cái chức bí thư phải ko?
Có phải lời nói của tao ko có trọng lượng đối với cả lớp phải ko?
Có phải tao ko xứng để được giao trọng trách đúng ko?

:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
_______________________
 
mày sao thế Phượng, có lẽ tao ko đc mày tin cậy để nói ra chuyện gì xảy ra với mày, nhưng tao có thể nói suy nghĩ của tao về mày ngay bây h :
Mày ko hề xấu xa, mày rất tốt, đu thỉnh thoảng,,, nói thật mày dễ dỗi dễ giận dễ cáu lắm :P, nhưng mày là người luôn cho tao những lời khuyên hay ho, hiểu rõ suy nghĩ của tao, mới quen mà mày đc như thế, bạn tốt đấy :P
Mày chả biến chất gì cả, mày vẫn sôi nổi năng động, tốt tính, học hành thì tuy bị học sinh tiên tiến nhưng ko hề kém, vinh quang nhất ko phải là ko bao h vấp ngã, mà vinh quang nhất là biết đứng dậy sau khi ngã :)
Ngoài mày ra ko ai có thể đảm nhận đc cái chức bí thư chi Đoàn 10 SINH - 1 chi Đoàn vốn ko năng nổ trong các hoạt động của Đoàn trường, kể cả tao, dù tao có bầu nhiệt huyết nóng bỏng đến mấy cũng ko bằng mày đc, mày rất có trách nhiệm, có ý thức tập thể.... tao ko kể hết đc
CÒn lời nói của mày, ko biết là ko có trọng lượng với ai, nhưng tao luôn tôn trọng những lời nói đó, và tao cam đoan 1 nửa lớp này cũng như tao đó :)
CÒn trọng trách... ko giao cho mày thì giao cho ai !!! mày nói ko suy nghĩ à, giao cho Vân Anh chắc, cho Hiền Phương chắc, cho Huy Dũng chắc :)), nực cười quá đấy, chỉ có mày, 1 và chỉ 1 người, là mày thôi :)

Tao ko phải là 1 người thích hợp cho mày tâm sự, hơi buồn 1 chút nhưng ko sao, tao xin lỗi vì hôm nay tao mới đọc đc, hôm nay tao mới đc thả account :), dù chuyện gì xảy ra đi nữa.... có thể tao ko làm mày bớt buồn đc, nhưng tao có thể làm bất cứ chuyện gì cho mày vui lên :), cách đây mấy ngày tao cũng có suy nghĩ như mày, tao nói với bố, và mày biết bố tao nói thế nào ko :
" Con chả việc gì phải hổ thẹn cả, con cứ chỉ thằng vào mặt bọn lớp con mà nói : nghe đây, đây chỉ là 1 bước vấp ngã của cuộc đời tao, tao ko phải con người kém cỏi như thế này, rồi tao sẽ đứng dậy, tao sẽ cho chúng mày thấy 1 phó bí thư đích thực là thế nào, tao có những điều chúng mày ko có, là điều gì chúng mày tự hiểu, dù bây h chúng mày học giỏi hơn tao, nhưng sau này thì ko chắc chắn đâu, tao sẽ cho chúng mày thấy.... ko ai thay thế đc vị trí của tao đâu !!! ko ai làm đc... bây h và đến hết cấp 3 !!! ; Thế đó, bố tao nói thế đó, và tao cũng muốn mày đc nghhe những lời đó của tao :)

Cứng rắn lên, xung quanh mày là bạn bè, còn bạn còn bè thì chẳng sợ gì cả !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên