Bọn mày đến nhà nhau làm cái giề thế??? :-? ) Mà lớp mình chán chết đi được, rủ mỏi cả mồm mà chẳng có đứa nào đi xem đã bóng trường mình cả (nhất là con gái), chẳng lẽ mình tao đi! (
Đến chơi chứ còn sao, nhà thằng này nhiều đồ uống lắm nhá ) , nốc đầy cả bụng ) , còn đi xem bóng đá ý hả, tao chưa biết, à mà có thằng Sơn đi đó
Chiều nay có đi học bóng rổ ko Phượng
Tao đã nói rùi còn j`, tao cũng muốn đi lắm nhưng mà bận học Toán rùi! :-s
Mà thèng Sơn đi cùng với kon người iu nó, tao xen vô làm gì, zo zin ah? [-x
Rủ ấy ấy đi thì lại kêu là bận học ---> chán! (
Chán quá chiều qua ko đi học bóng rổ đc (, nghe thằng Sơn kể chúng mày đấu gần như cả buổi hả Thảo
Hôm nay Sơn tỏ ra từng trải thiệt, học văn mà liên quan đến tình yêu tình báo là nó trả lời băng băng
to Dương:uh,vui lắm!May mà ko có mày nên mới được vui như thế) .Khổ thân thằng Mạnh nghe bảo Chi nghỉ hẳn,chú bé tiếc gần chết) Mà thằng này bị trêu nhiều quá còn tưởng bở là kon Nhật Phặc thik nó) )
to Phượng:hôm nay mày bùng 3 tiết làm bà ngày ngồi 1 mình chán gần chết.Kon chóa![-x
Thằng SƠn hôm nay được cái câu "lỡ dở tình yêu" làm bạn Vàng Anh quay sang khen rối rít.
Mà bây h bố mẹ tao cấm chơi bóng rổ roài.Làm thế nào bi h????????
CHuyện, đâu riêng gì VÀNG ANH, tao nghe còn choáng ai dè chú Sơn đã từng trải trong tình trường còn có máu sến 8-}
Bố mẹ mày ko cho đi bóng rổ hả Thảo , tao cũng chả biết làm thía nào, là tao thì tao cãi cho đi bằng đc :|
to Dương:tao ko cãi bố mẹ bao h.Ai lại nghịch tử như mày[-x .Đùa chứ hôm nào phải cò kè xin đi học 1 buổi 1 tuần vậy,chứ mà ko được chơi thì cuồng chết mất( .
Ý tao ko phải ở thằng Sơn(thì ai chả biết nó kinh nghiệm đầy mình-khoản này thì mày kém j` nó,Dương nhỉ; ),cái chính là ở bạn Vàng Anh nhà mình.Mày biết hôm trước đi tập VA gọi Sơn là "mình ơi" ko?)
Ai chóa??? Kon Thảo ăn nói cho cẩn thận nha! [-x
Mà sao mày lại dùng cái từ "bùng" nhể? Tao xin phép đàng hoàng. >- Bọn mày ko bít đấy thui, kế hoạch tao đã sắp xếp đâu ra vào đấy vậy mà đến phút cuối cùng lại bị lộ tẩy mới đau chứ! .... (
Trời đất, 50k? Mày có nhầm ko vậy????
Hix, chiện là thía này, tao vừa thay quần áo xong, định chạy ra khỏi cổng trường thì gặp cô .... Hương ( ! Cô hỏi tao đi đâu, tao đành phải xin cô cho nghỉ 3 tiết! Đấy, đấy, nếu ko gặp có phải mọi chuyện êm xuôi rùi ko? (
----------
Mà đã đứa nào tô bài Sử chưa? Nếu tô rùi thì mang cho tao mượn cái bút màu xanh nước biển, tao mất rùi!
@Phương:Con Phượng kia nhé.Hôm nay tao phải chờ dài cổ mới đợi được... của mày.Nó còn chơi bóng đá ở sân sau mày ạ.Hôm nay gần 1h trưa tao mới về đến nhà đấy.
Chết cha rồi xe tao hỏng ko về đc, vẫn đang ở nhà thằng Sơn, bố mẹ thì đi vắng, tí mới đón đc (, nhưng nó cho ăn cơm ngon phết
Hic con VÀNG ANH có vấn đề gì với thằng Sơn à :|