Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Dm thằng nào vào xem ko post bài làm hỏng số đẹp của topic
:madflame:
 
lẩn, có đĩa mi cro soft 2003 hay xp ko, teo mượn, cái đĩa của tao phi shop roài :(, may` có no tron ati vi zut ko ( 2005 hay 2006) thì vứt nốt đây ...
 
Vãi chán cảnh chơi bời lêu lổng, từ hôm nay tao quyết tâm học hành đàng hoàng :). mặc dù chiều nay còn đi chơi với người iu nữa --> bỏ học theo gái :))
 
Lại Tuấn Hoàng đã viết:
lẩn, có đĩa mi cro soft 2003 hay xp ko, teo mượn, cái đĩa của tao phi shop roài :(, may` có no tron ati vi zut ko ( 2005 hay 2006) thì vứt nốt đây ...
anti virus tao có phiên bản xịn đây Chick ạ :> nhưng cho mài mượn hay ko còn phải tính :D .
 
thằng Hoàng đánh đàn trông như trẻ em khuyết tật ý nhờ :|
 
Thôi, rủ người iu mày đi xích lô đi cho nó mang đậm chất "Việt" :))
 
Mie hôm nay đi chơi với người iu như shit, thời gian đã ít thì chớ, rủ nó lên ngồi quán bà Thanh với mấy đứa bạn ở trường thì nó ngại, chả ăn uống chả nói năng gì, nhờ mấy con bạn mình bắt chuyện cũng khó, đi dạo ở hồ GV thì nó kiêu đêk cho chạm vào người, xong nó còn xích mích với con bạn tốt của mình nữa chứ, bây h khó xử *** chịu đc !!!!!!!!!!
 
Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
Mie hôm nay đi chơi với người iu như shit, thời gian đã ít thì chớ, rủ nó lên ngồi quán bà Thanh với mấy đứa bạn ở trường thì nó ngại, chả ăn uống chả nói năng gì, nhờ mấy con bạn mình bắt chuyện cũng khó, đi dạo ở hồ GV thì nó kiêu đêk cho chạm vào người, xong nó còn xích mích với con bạn tốt của mình nữa chứ, bây h khó xử *** chịu đc !!!!!!!!!!
nhẹ nhàng thui...đừng nóng...
hic...đồng chí người iu này coi bộ khó tính....
sao ko thẳng toẹt hỏi luôn "Mày có bị NUTS ko"???
 
Tao phát hiện ra bộ mặt thật của nó rồi, nó chẳng iu tao tí nào, nó coi tao là đồ chơi nó xài tạm cho đỡ buồn sau khi chia tay người iu, nó nói xấu tao sau lưng, nó xuyên tạc lời của tao, nó nói xấu bạn bè tao, nó làm mất mặt tao,....!!!! Tao căm thù nó, tao bỏ nó !!!!!!!! Thật hối hận khi người tao cần mà tao ko để ý đến......
 
Trích dẫn bài của thèng Sơn:
Tao phát hiện ra bộ mặt thật của nó rồi, nó chẳng iu tao tí nào, nó coi tao là đồ chơi nó xài tạm cho đỡ buồn sau khi chia tay người iu, nó nói xấu tao sau lưng, nó xuyên tạc lời của tao, nó nói xấu bạn bè tao, nó làm mất mặt tao,....!!!! Tao căm thù nó, tao bỏ nó !!!!!!!! Thật hối hận khi người tao cần mà tao ko để ý đến......

Úi jời! Tao bít ngay mà, thế mà lúc đầu, thèng nào xuen xuét cái mồm là "ko, lần này khác, tao iu nó mà nó cũng iu tao, chúng tao sẽ ko bỏ nhau!" ----> nghe rất chi là :x . Đến bi h thì lại ... :argue:
 
4 năm kinh nghiệm trong tình trường, vấp ngã bao nhiêu lần mà đôi khi vẫn thất bại, hành sự tại nhân - thành sự tại thiên, người tính ko bằng trời tính, pótay :|
 
Thôi đi mày, đừng đổ lỗi tại trời nữa đi, đơn giản là mày chưa đến tuổi, cái nửa kia của mày nó chưa xuất hiện, mà mày thì cứ hay mắc cái bệnh, iu sớm tuổi, thế này là ko tốt và mày đã nhận được hậu quả! Từ đó cố mà rút ra được bài học xương máu cho mình!
 
công nhận đoá phượng à, bài học xương máu :))

( vào đây câu cá chut thui )
 
Câu bài đi anh em ui, sao lại để topic tụt xuống trang 2 thía này?
 
@ Phượng : nửa kia của tao là gì cơ :o
Thôi update thông tin : tao đang chat với nó, tình hình là cuộc chia tay ko suôn sẻ mấy nhưng rất cảm động và nghẹn ngào, kết cục bọn tao làm bạn tốt --> quá là có hậu :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên