Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mie. Lại bắt đầu khoe trình rồi đấy. Piano tao ko có học, học org thoai, bỏ mấy năm quên hết roài. Ngày xưa tao oánh được fur elise đóa :D. Ngày xưa...
 
Hì hì, đấy là tao cứ nói thế! Ơ thê ko đứa nào bít cải bản nhạc ấy lấy ở đâu hử????
 
à đúng rồi thằng bạn tao đang tập ghita bài fullhouse, đánh thạo rồi thì nó dạy tao, lúc đó đi biểu diễn em nào chả phê ;;)
 
Mày học ghitar đến đâu roài mà đòi tập. Khó lắm đấy ku.
 
tao cũng bỏ lâu rồi, nhưng tập nhiểu thì đánh đc chứ sao, mà con zai lớp mình đang bị chê xấu zai kìa :))
 
Biết roài! Mie, con zai lớp Tin thì hơn được ai chớ. Tinh vi vãi hàng [-x
 
đc mỗi cái thằng TÙNG trông còn ổn ổn thì chưa đc 10 đứa khen đẹp zai, toàn bị chê già quá tuổi và bình thường :))
Lớp mình có thằng Tuấn Bột có dáng người mẫu phết, lại chơi bóng rổ khá, đẹp zai hơn tí là ngon :D
 
mie. Bây giờ tao mới để ý. Thèng Sơn để giới tính: "nữ".:))
Pó tay .com
 
Mie. Lại bắt đầu khoe trình rồi đấy. Piano tao ko có học, học org thoai, bỏ mấy năm quên hết roài. Ngày xưa tao oánh được fur elise đóa . Ngày xưa...
NÓi như mày,ngày xưa(lớp 2 ) tao đánh Novemberain đóa.
 
phong đã viết:
mie. Bây giờ tao mới để ý. Thèng Sơn để giới tính: "nữ".
Pó tay .com
chưa hiểu thì
hoàng sơn đã viết:
**** CON MIE TỔ SƯ cái thằng nào đổi giới tính của tao trên HAO
thế hóa ra sơn là nữ thật à
tao thấy để giới tính là boy mà
 
Sơn ui, nếu mày đánh được ghitar bài FULL HOUSE (nhưng phải thiệt hay đóa) thì người đầu tiên đổ mày là tao đấy! ;;) ;;) ;;)
 
mày nhớ mồm mày đấy, đừng có đến lúc tao đánh đc thì mày chối bay chối biên "tao có đổ mày đâu Sơn à " :))
 
Mie. Lại bắt đầu khoe trình rồi đấy. Piano tao ko có học, học org thoai, bỏ mấy năm quên hết roài. Ngày xưa tao oánh được fur elise đóa . Ngày xưa...
Oái ! Thằng Phong chơi được or à ? Bó tay ! Tao học được một tháng rồi nghỉ ! Bi h đứng trước cái đàn , mặt đực ra !8-} 8-} 8-} 8-}
 
Chơi PIANO cũng giống ORGAn thui, có điều tao chưa dùng thạo mấy cái bàn đạp ở dưới :D
 
Cái mặt mà giống, khó hơn nhìu bố ah! Thử học mà xem có mà khó quá nản luôn cũng ko bít chừng!
 
Tao ko ham,học chơi mấy cái nhạc cụ này tổn thọ,hồi bé mum bắt tao đi học xong thấy ko có triển vọng đành bỏ cuộc :D
 
mệt chúng mày quá,suốt ngày ghi ta với cả piano,học chán chít luôn,tao học 1 năm rồi bỏ vì ko có ích lợi gì cả hehehe
 
@ Phượng : piano cho Fullhouse à?có cần lời ko ?nếu ko cần lời thì tao có 1 bài đấy hehe
trị giá : 5k 1 bản hehehe!!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên