Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Mà có cần phải đếm thế ko hả phượng? Nói mie 3 bài cho nó nhanh, lại còn "1,2,3 bài"8-}
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Mày quay chủ đề nhanh thế đang bàn về bạn Ân lại nhảy sang bài của tao? Nhân nào có chủ đề new gì ko thì lôi ra, anh em cùng bàn bạc!
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Đổi chủ đề câu bài cho tiện:)>-
Mày hỏi thế thì tao cũng đến chịu. Vào đây có vỏn vẹn 4 đứa, con thảo thì biệt tăm, giờ còn ba đứa, ngồi nghĩ ra chủ đề để làm trò à. Có gì hay hay nói luôn cho tiện
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Ko nghĩ ra thì cứ ngồi tán phét với nhau thía này vậy cũng được, khi nào trong lớp có chuyện hay hay thì nói sau vậy. Chán bỏ xừ, tao lại phải đi học bây h. Bọn mày post bài vừa thui để tao còn đọc kịp nha!
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Mấy h đi học? Học môn gì?Tao cũng sắp đi ngủ ồi. Chiều bà già về là khỏi onl luôn
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

phượng hả con
lần trươc là anh hải tùng đó hả
trông cũng xinh trai gớm
nè nick may là gì cho bà con cùng add coi
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

mấy bé muốn nua sách thì cứ ra nhà sách giáo dục ở Giảng võ, sách cô bảo mua ở đấy có đủ.
Cái hẹn đi chơi của mấy bé để đến hè nhé, theo truyền thoóng chắc là đi sapa

Mà mấy bé nghịch j` thì cũng vừa thôi, cô Hương hay ốm lắm đấy. Chúng mày mà làm cô ốm thì mấy khóa trc về tính sổ đấy.
Hết kì 1 chắc lại làm ngày hội sinh học, lúc đấy chị sẽ về
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

@ Giang: Mày đọc ở trang trước ý, tao có cho thằng Phong cái Y!M rùi mà.
@ chị Linh: cô hay ốm á hả chị, hic hic, chị cứ đùa, nhìn cái bài test cô cho em vỡ mặt hôm vửa rùi đủ để bít cô "khỏe" đến mức nào!
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

đấy là sức mạnh tinh thần thôi em ạ. Ko thế thì làm sao trị đc chúng mày. Mà bài kiểm tra nào khóa nào cugnx thê thảm như nhau cả thôi, em cứ học đi , cuối kì rồi sẽ có 1 điều kì diệu (với điều kiện lớp chịu khó ngoan ngoãn 1 tí). Điểm ko thể cao như cấp 2 đâu. Hồi lớp 10 chị còn ko dám mơ ước đến điểm 8
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Điều kì diệu là gì thía hả chị, liệu chị có thể bật mí cho tụi em được ko ạ?
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

hehehe. Bài sau này làm hơi bị hoàn hảo. Chắc là sẽ ngon lành:)>-
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Mà nè, kế hoạch đi tham quan cuối tháng 10, đầu tháng 11 đã bị hoãn, chán ơi là chán!
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Ui zoi, lễ hội 3 ngày là vui rồi còn gì, chứ đi tham quan có phải đứa nào cũng dám trốn trại đi làm bậy với nhau đâu, đi lễ hội thế này còn kéo nhau ra chỗ nào mà ... đc chứ, đc mời trường khác tới mà :D
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Sao mày kinh thía hả Sơn. Lúc nào cũng ... , not good :nono:
Mà lễ hội 3 ngày có phải 3 ngày 3 đêm đâu, mày tưởng bở huh?
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

3 ngày cũng tốt rồi, đi tham quan chỉ đc cái có phòngi mà làm việc riêng với nhau, chứ biết chơi gì đâu :D
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Sao ko. Nhiều thứ lắm chứ. Cờ bạc nè, karaoke nè,... Mí lị đi tham quan thì cũng phải tham quan chứ, có ở KS suốt đâu.
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Mie bọn này đầu óc đúng là dân xã hội đen chuyên nghiệp, đen tối wá!
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

@ Phong : hic, cờ bạc, rồi karaoke, hay đơn giản chỉ là đi lên núi ngắm cảnh, cái nào đều dẫn đến 1 phần nạn làm bậy :D
@ Phượng : thế mà đã kêu, tao tha chưa du mày vào đời thì thôi nhé :D
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Ờ ờ, xin mày, tha cho tao làm phúc ----> tích đức tu nhân đi là vừa Sơn ah!
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Ko thể để 1 đứa như mày thành gà mờ đc. theo thời gian tao sẽ cho mày cất bước vào đời :D

Nhìn thằng Hiếu càng ngày càng thấy ngứa. sao ngứa mắt thế ko biết, con zai gì mà như thế :|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên