Re: Ai học Sinh vô đây nghen
Sinh 0508 có nhiều người ol quá, vui thật! (chẳng bù cho lớp chị)
Giới thiệu tí nhé, chị là Chi, học Sinh0205 (vừa ra trường năm rồi), là học sinh cũ của Mrs Hương. Xem từ đầu đến cuối thấy các em có vẻ ko khoái cô lắm thì phải???
Hồi đầu chị cũng thế, cô quá khó tính, vừa vào năm đã cho ngay 2 bài kt chất lượng ( 1 bài 45', 1 bài 90' bao gồm 2 thể loại tự luận và trắc nghiệm), đứa nào cũng choáng và khó chịu. Khoảng thời gian đầu tiên, có lẽ là suốt năm lớp 10, giữa cô và trò có vẻ có quá nhiều khoảng cách và thiếu đi sự đồng điệu. Cô là 1 người quá nguyên tắc, chính vì thế có nhiều quyết định của cô được lũ học trò xem là cứng nhắc; sức khỏe cô ko tốt đâu các em à (nếu ko muốn nói là bệnh tật đầy mình, cô yếu lắm) nên lại bị nói là giảng bài buồn ngủ (thông thường thì chị thấy rất ít khi cô giảng bài mà ngẩng mặt lên nhìn hs lấy 1 cái, kể cả họp phụ huynh

).
Và còn nhiều thứ nữa, nhiều lắm, nhiều những oán trách của những đứa học trò lớp Sinh dành cho cô Hương lăm, ko chỉ lớp Sinh đâu, mà lớp Tin, rồi lớp Lý, cả lớp Hóa nữa, lớp nào cũng sợ cô, cũng có khối điều để nói về cô như (sozy nhé) "1 bà già khó tính". Cô biết ...
Nhưng càng ngày tình cảm cô trò càng trở nên gắn bó và khăng khít. Thật ra cô luôn muốn những điều tốt nhất cho hs. Nếu các em đọc được những dòng cô nhắn nhủ trong cuốn classbuk Nơi Tình Yêu Bắt Đầu của lớp chị thì ... cảm động rớt nước mắt luôn

(
Cô là người cực tiết kiệm lời khen, cái gì đối với cô cũng ở mức " trung bình, cần phải cố gắng"

) luôn luôn là thế. Hồi chị ứng cử bí thư năm lớp 12, được làm MC, và lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cô khen " chững chạc, có tư chất lãnh đạo" chị sướng đến thế nào.
Chị cũng nhớ những lần đi chơi, đi Sapa, đi Cúc Phương, oài, toàn những kỉ niệm đau thương. Cô lúc nào cũng bắt về sớm, đi ngủ sớm, mai dậy sớm ... Nhưng những cái đầu 15, 16 tuổi sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời cô. Hồi đi Sapa, cô dặn đi đến 10:00pm phaỉa về khách sạn đi ngủ, thế mà cả lũ kéo đi hát karaoke đến gần 12:00pm mới về, sáng hôm sau bị cô lôi ra sạc cho 1 trận cực kì khủng khiếp. Nhưng vẫn chưa bằng hổi lớp 12 đi Cúc Phương, cả lũ ngồi quanh lửa trại vào lúc tầm 2 giờ sáng, và lôi ra 1 chai Johny đi bộ

), uống rồi phè phỡn hát hò, cô đi xuống và thế rồi... cả chục cái bản kiểm điểm + cái án hạnh kiểm trung bình lơ lửng trên đầu những đứa ... ko đi ngủ sớm. Năm đó cô đã thẳng tay cắt chức bí thư vì anh ấy cũng tham gia vụ này. Ngày đầu tiên đi học là nỗi kinh hoàng khi cô bắt cả lớp đứng gần 1 tiết để cô mắng... hix...chán lắm... chẳng muốn nhắc lại những gì cô đã nói...
Nhưng thật sự cô là 1 gv có tâm huyết đấy các em ạ. Chị nói với các em những điều này khi chị đã tròn 18 tuổi, chị đã trưởng thành (ít ra là hơn các em), chị đã học cô suốt 3 năm, chắc chắn các em sẽ thay đổi cách nghĩ về cô dù ít hay nhiều, nên đừng vội suy nghĩ quá tiêu cực, nhé...
Lâu lắm rồi mới post 1 bài dài như thế này, lại mang tính chất kể lể, kì quá...nhưng nhìn cái topic của sinh0508 yêu quá, ko thể ko reply được.
Hôm trước chị đến lớp các em, thấy có mấy bé đáng yêu ko chịu được. Cho chị hỏi cái bạn trai trả bài kiểm tra mà ngồi bàn 1 dãy tổ 1 (nếu chị nhớ ko nhầm) đeo kính đó tên là gì thế? Chị thấy các em có vẻ tồ tồ nhưng đọc bài các em viết lại chẳng thấy tồ tí nào cả, cũng âm mưu nổi loạn lắm đấy chứ
Làm quen tí nhé, chị là Chip, prolife bên cạnh đó, là bí thư kì 0405, rất muốn làm quen với mấy em ... share nick Y!M đi, của chị là tomorrow_comes_today0205. thình thoảng nói chuỵên + cho chị hỏi thăm cô với. Chắc là khai giảng này lớp chị cũng về đấy.