Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Bài viết của Sơn vốn hay và hùng hồn như vậy, chẳng qua Phượng ko đê ý đó thôi ;)
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

To Thảo: chỉ có 1 lớp phó nên vừa là học tập vừa kỉ luật luôn. Còn về hai khoản đó thì yên tâm đi, bản thân tao chưa bao giờ làm bài tập về nhà( trừ hôm nào có tiết của chương lan him thì mới phải làm). Còn kỉ luật thì năm lớp 7 đá bóng suýt bị đuổi khỏi trường, trốn ngủ trưa đi chơi điện tử bị chủ nhiệm bắt được,....
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Ờ, thằng Phong học với tao 4 năm còn lạ gì cái tính hư hỏng của mày!
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Hư hỏng thế là rất tốt, trong năm cố gắng phát huy hoặc hơn nữa thì càng tốt!
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Thằng Phong khá đấy, lớp ta có những người như thế là tốt, để xóa cái tiếng GÀ mà người ta gán cho lớp Sinh bấy lâu nay, quyết tâm anh em nhé :biggrin:
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

thì tự mày nói thế chứ ai. =D> Tao,thằng Phong vs kon Hạnh thì quậy thành thần roài,kon Hằng thì hiền lành hơn 1 tí. ;;) -->ít nhất lớp mình cũng ko phải toàn ngộ chữ.Kiểu này lại chia bè phái ra mà chơi thoai (cô ơi kon xin lỗi!!!! :) )
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Hì hì, đc đó , lớp mình thoát tiếng GÀ thì sẵn sàng dung nạp bao nhiều đứa quậy càng tốt, nên đi thu phục bọn kia, ko thu đc thì mới bỏ ngỏ :))
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Chia bè phái làm gì cho mất đoàn kết, như bạn S nói ta cứ thu phục từ từ rồi đâu khắc có đó nhỉ?
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

He he he , các bạn muốn ta câu " cá lớn " để trấn áp " cá bé " hay là câu " cá bé " đê " cá lớn" hết cái ăn nào ;)
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Lại cái bệnh ăn nói mập mờ, có gì thì toẹt hẳn ra nhé, việc dek j` phải úp úp mở mở, nghe khó chịu bỏ xừ!
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Ờ nói toẹt ra hả, cũng đc thôi, Phượng muốn thu phục lớp trưởng + thư kí lớp trước để nhổ cái gai ngay trước mắt, hay là muốn tính toán lâu dài, thu phục bọn còn lại trong lớp để sau này có chuyện gì thì ta có cái để mà gây áp lực :smoking:
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Bạn S nói sai rùi thực ra thì tớ đâu có coi bạn lớp trưởng và thư kí là cái gai trong mắt, chẳng qua là muốn cả lớp cùng đồng tâm hiệp lực để chống....mafia bịt mặt! hehe
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Hờ hờ, còn ko phải gai trong mắt sao, đó là 2 đối tượng hàng đầu thuộc hàng ngũ ngăn cản chúng ta đó, ko tin để 1 thời gian nữa mà xem, cứ nghe lời Sơn đi, thu phục cũng là nhổ gai trong mắt thôi :biggrin: :smoking:
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Chà, box lớp Sinh làm ăn không được khá khâm cho lắm nhẩy.. Thôi, iem vào đây góp vui+ xây dựng, đảm bảo đắt khách như chưa bao giờ được dắt khách:)):)):))
( Vừa giảng hào với bạn sơn xong, vào đây để thắt chặt thêm mối thù hận, ý quên, em lỡ mồm, mối quan hệ tốt:)):)):)) )
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

HỜ hờ, phát biểu hơi liều đấy, mày có thể vào đây xấy dựng, còn vụ bên TOÁN 2 thằng Tuấn Anh undelete của tao rồi và anh em mình cãi nhau tiếp ;)
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Thế bắt đầu từ h phút này, ta tạm giao trách nhiệm thu phục 2 cái gai cho bạn S làm người đứng đầu, đồng ý chứ???
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Hờ hờ, nói như đủng rồi, khó lắm, tớ chưa nghĩ ra cách gì cả, tốt nhất là cả lớp phải cùng nhau làm nếu 2 bạn đó có ý định ko tốt với anh em, áp lực tâm lí là lợi hại nhất :biggrin:
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

chỉ được cái to mồm [-x .Chưa vào năm thì làm sao đã biết được tình hình thế nào mà lập kế hoạch tác chiến cụ thể.

Tao nghĩ là bắt cá bé trước tốt hơn,chậm mà chắc :)) :))

to Phượng:mày nói mafia bịt mặt là seo? :-/
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

to Thảo :Ngu thế,thế mà cũng ko hiểu, mafia bịt mặt có nghĩa là bà CN đó (chậc chậc, cô Hương ơi, cho em xin lỗi :)) :))
 
Re: Ai học Sinh vô đây nghen

Cô Hương đây, các cô các cậu dược đấy, cậu Phong , cô Phượng, cô Hạnh, cô Thảo, 3/9 mang bản kiểm điểm và bố mẹ đi đến trường gặp tôi :)) Riêng ku Sơn may mắn thay để quên save account nên tôi tóm đc, bố mẹ oánh cho rụng còn đúng sợi tóc :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên