Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
LÌn, tao ko câu kiểu đấy đâu, nhạt bỏ mie :D, nhiều người cùng câu mới thú :D
 
Lại bắt đầu giống topic H2 tập 1 rồi đấy. Câu ít thôi, topic nào cũng thế này o đc :)
 
cho tôi hỏi đường đến mộ bác sơn đi đường nào
hả người gác nghĩa địa
 
Ối giời ơi! Sao lúc tao gọi điện cho thèng Sơn hỏi hôm nay ông Địa có hỏi cái gì ko? Thì nó lại trả lời mỗi một câu ko sao là thế nào? Sao ko đứa nào báo cho tao là kiểm tra 15 phút, kiểu này thì tha hồ mà toi mạng, làm cả lớp còn được, chứ làm một mình thì tao die ah??? :(( :(( :((
 
Đúng đóa. Mài chết roài Phượng ui, lo mà học đi, ko hôm ktra 15' chết đóa
Đề hôm nọ bọn tao làm là :
1/ nêu khái niệm đktn
2/ quan điểm về a/h của đktn đến sự phtriển của kinh tế XH
 
Mày nói đề bây h thì còn có ích giề, ông ý ko stupid đến nỗi cho tao làm lại cái đề của bọn mày đâu! Có khi chỉ phải lên bảng miệng 2 lần! HIC HIC
 
Ko kóa đâu kon. Tao tin là mài phải làm kt 1 mình. Lói đề cho mài biết mà chuẩn bị trước, biết đâu :D
 
Lâu lắm mới lên topic nhận ra ngay một điều là bọn mày thiếu tao một cái là y như rằng làm ăn ế ẩm, lại thua topic lớp A2 roài chứ gì? Tao là đầu câu chuyện nè, ko có người gợi chuyện thì câu bài cái qué nào được, mà nêu có câu bài thì toàn câu cái kiểu vớ vớ vẩn vẩn như của thằng Phong, nhạt như nước ốc! /:)
 
Thèng Phong rất điêu nhé! Trong topic "Happy birthday ..." mày hơi bị thiên vị nhưng người mày ko wen bít nhé! "CHÚC CÁC BẠN ĐẸP ZAI (HAY XINH GÁI) ....." -----> bạn bè thế đấy, phải cho cái xinh gái ra ngoài chớ (vì có mỗi mìn tao là girl ở đóa) [-x
 
Đọc cho cẩn thận. Tao chúc là chúc có ng` iu như thế
Tao thiên vị mài còn rì. Lắm chiện. Dỗi rồi, dek tặng quà nữa [-x
 
à chúng mày ơi lớp mình ngoài con Phượng và con Hà ra có con nào trôgn ổn ổn ko nhỉ, tao thì thấy con Vũ LInh trông tàm tạm nhưng nó chảnh quá, :|
 
Kon Hà chỉ xinh lúc bình thường thoai, lúc nó cười trông như ... ý :-&=((
 
@ Phong: dỗi thì kệ mày, nhưng ko tặng wà tao thì đừng có trách! [-(
@ Sơn: mày lại định nghĩ ra trò gì đấy hả Sơn??? :-?
 
Thằng Phong lộ bản chất đóa hở mày? Tao đùa một tí thui mờ!
Mà thằng Sơn mà cô đơn óa, thôi đi mày, lúc nào ko các em thì các chị cứ bu quanh như là "ruồi bâu...." ý, lấy đâu mà đơn côi! :))
 
"nợ" là ý chỉ cái giề đấy??? -----> mày lại đầu óc đen tối roài Phong ah! Mày ko thấy thèng Sơn trực tuyến mà nó có post bài đâu ----> dỗi roài đấy!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên