mày ưa độc lập hoạt động, mày thích mang việc vào người, mày thích thể hiện mình là người có trách nhiêm....
Mày sai rồi, nếu tao ưa độc lập thì cái vụ giao lưu này việc dek gì tao phải họp cả lớp lại để rồi tao phải hét khản cả cổ giải thích cho bọn nó lại từ đầu là bọn nó đang sống trong một tập thể và phải có trách nhiệm với công việc chung? Cái điều mà bọn mày ai cũng biết nhưng không ai chịu hiểu? /

Theo mày thì tao có thể giao cho ai? Tao ko dám tự khen bản thân mình siêu đẳng hay gì đó mà đơn giản là tao ko muốn làm phiền đến người khác nếu như công việc đó trong khả năng của tao làm được chứ chẳng đứa nào ngu đến mức đi mua việc vào thân cả? /
và ngoài lớp thì xin lỗi nhưng mày ko biết cuộc sống của tao nó phức tạp thế nào đâu
Thế chẳng lẽ mày cho rằng mỗi mình mày phức tạp còn của tao hay những đứa khác là đơn giản lắm sao?

) Có thể mình mày phức tạp kiểu này còn bọn tao phức tạp kiểu khác thì mày có biết ko??? [-x Mày đứng nói cái như là mình mày phải chịu đựng, mình mày phải đau khổ, mình mày bị ức chế hay đại loại những cái gì xấu xa nó hay đổ lên đầu mày mà chỉ đơn giản là tao ko muốn nói hay bất kì ai ko muốn nói, ko muốn làm mọi người xung quanh mình phải lo lắng, phải bận tâm mà thôi! :|
Mày có thể chia sẻ với tao, uh đúng, nhưng ngược lại thì ko phải lúc nàocũng đc đâu, đâu phải có cái gì mày cũng nói với tao phải ko, chắc mày cũng thấy tuy mình khá hợp nhau nhưng nhiều lúc quan điểm trái ngựoc nhau lắm, tao thì ko ngại vì chỉ cần nói ra là đc, nhưng mày là người kĩ tính hơn, nhiều khi mày chỉ gĩư trong lòng mà đâu có nói với tao, trong khi tao ko bao h phản đối suy nghĩ, ý kiến của mày .
Đúng, tao kĩ tính, cái này tao ko phản đối, bởi tao là con gái, mày là con trai, mới lại tao mới chỉ quen mày được có một học kì năm lớp 10, tao chưa rõ lắm về mày mà mới chỉ là một phần mà thôi! Con gái là thế, cẩn thận, tế nhị, ko phải cái gì cũng nói được như tụi con trai chúng mày, mày phải hiểu rõ cái này hơn tao chứ vì mày cũng đã từng có bạn gái và ắt hẳn mày cũng biết, có thể là bạn gái mày yêu mày thật đấy nhưng tao xin đảm bảo 100% là ko phải cái gì nó cũng tâm sự hết với mày, tao nói thật tình đấy!

Mày chưa bao h phản đối suy nghĩ, ý kiến của tao? Uh, thế chẳng lẽ tao đã hay đang phản đối ý kiến của mày ah? :-/ Hay tao mới chỉ là sự góp ý? /
Tao đã từng rất vui vẻ lạc quan, lúc nào cũng muốn cười, nhưng h đây... tao đã khác rồi, 1 phần là do CHÚNG mày đấy, cho nên đừng có cho rằng tất cả là lỗi của tao !!! Uh đúng, tao cũng chẳng ra gì, tao đòi hỏi quá cao về chúng mày, tao đã ko thể giải toả những căng thẳng của mình để rồi ngày ngày đến lớp tao to tiếng với chúng mày, tao đã chọn cách sống khác chúng mày, tao đã có những tính cách khác chúng mày, tao đã có những sở thích khác chúng mày, tao đã có những suy nghĩ tư tửong khác chúng mày, và lỗi lầm lớn nhất của tao là đã vào cái lớp này ! sống và học tập ở nơi ko dành cho tao
Lỗi của chúng tao? Có phải lỗi vì đã không phải là nơi giải tỏa căng thẳng của mày??? :-/ Nếu mày đã nói rằng mày lựa chọn vào lớp 10 Sinh là một sai lầm thì đúng là tao không còn gì để nói về vấn đề này nữa! :|
Mày bếit tao ko thể vui vẻ khi đến lớp từ cái lúc nào ko? từ cái lúc mấy thằng lớp mình ra chửi tao xơi xơi chuyện tên đôịi bóng rổ của mình chưa có trong danh sách trong khi chưa hỏi rõ đầu đuôi, trong khi tao đã hoàn thành nhiệm vụ mà tao nhận vào mình để bọn lớp mình đc vui vẻ !!! Khi mọi thứ đc làm sáng tỏ tao cũng ko đc 1 lời xin lỗi, bọn nó nghĩ chuyện đó chả là cái gì với tao cả, nhưng bọn nó có biết với 1 người đang mang quá nhiều gánh nặng trong cuộc sống, thì dù là 1 chuyện rất nhỏ như vậy cũng có thể khiên tao cực kì ức chế !!!
Trời, đừng quan trọng hóa nữa mà! Mày đã từng nói với tao câu đấy đúng ko? Một khi mày đã đứng ra đảm nhận cái việc đi đăng kí cho lớp giải bóng rổ thì mày phải hoàn thành nhiệm vụ là đúng thôi! Nếu bọn nó không thấy có tên lớp thì ko có gì sai khi bọn nó thắc mắc, chỉ có thể là hơi quá đáng khi bọn nó nhảy vào chửi mày! /

Mà liệu có phải chửi ko khi lớp mình toàn những thằng nóng tính, mới nói mấy câu mà mày đã cho rằng bọn nó xơi xơi mày? /

Mày đã nhận việc thì mày phải chấp nhận cái việc đó! Nếu mày thấy ko phù hợp thì mày có thể từ chối ngay từ đầu cơ mà! Mày mới chơi với tao nên cũng chưa rõ, tao đã làm nhiều việc và một khi tao đã đứng ra đảm nhận thì chính tao cũng phải chấp nhận những việc đó xảy ra! Theo tao là bình thường!

Có thể là nói hơi tức nhưng tao đã chẳng nói rồi còn gì, phải bình tĩnh, mà tính mày thì hơi tí là gắt lên thì làm sao mà ko xảy ra xung đột? /

Đúng, một chuyện rất nhỏ thôi, hãy từ từ giải quyết, như hôm nay, lúc thấy anh Long ra tao đã gọi mày lại để gặp anh ý hỏi rõ đội bóng rổ lớp mình mà mày quay ngoắt mặt đi không thèm quay lại. Vậy theo mày thì hành động đó là đúng hay sai? /
Tao nghĩ hôm nay sau khi tao 1 bỏ đi, Phượng ạ, tao nghxi mày sẽ là đứa đâù tiên và duy nhất nói với tao mấy câu làm tao nguôi ngoai, nhưng ko, mày đã chọn bọn nó, bọn nó chứ ko phải tao, mày ko thèm nói 1 câu...
Tao không chọn ai cả, ở đây ko có một sự lựa chọn nào cả! Mà đơn giản là tao muốn mày bình tĩnh, tao muốn mày hãy tự suy nghĩ và tự nên giải quyết với tụi ở lớp thế nào vì tao nghĩ mày với tao thì chắc sẽ không phải nói nhiều, tao với mày vẫn sẽ chơi với nhau, vẫn cười với nhau ở lớp. Nhưng chắc tao đã ngộ nhận, có lẽ tao với mày còn có nhiều vấn đề cần phải giải quyết hơn đấy nhỉ? /

Tao là một người không thích nói nhiều (ý tao không phải là nói chuyện trong lớp nhiều

), mày thử hỏi bố mẹ tao sẽ biết, tao rất ít thể hiện nên cả nhà luôn cho rằng tao ích kỉ hay thế này thế nọ, có ai hiểu là tao yêu bố mẹ tao đến thế nào đâu? /

Ở đây cũng thế, mong mày hãy hiểu cho tao!
