Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:))

Đi chắc rồi :)). Yên tâm là hôm đấy có 2/33 8-}

Con Ớt đi đc hay ko ko biết. Còn phải xem đã ớt nhể ;;) (:|
 
Tao và thằng nhĩ vừa đi lượn lờ về, vui quá :)) Tội cho những đứa nào ko đi đc phải ở nhà :))
Còn cái vụ muùn 4 Tết tao và Nhĩ đi rồi, con Phượng liệu sắp xếp mà đi cùng cho vui, lần này cũng đông đông phết :D
 
Hix

Công nhận có tí khí trời tỉnh hẳn cả ng`:D

Ngồi mãi trong nhà ngột ngạt ức chế ko tả nổi (:|
 
Thật, bây h đầu óc tỉnh táo hẳn lên, có thể thức khuya chat chit với mọi người cho vui rồi :D, ở nhà rồi thế nào cũng lăn ra ngủ sớm, chán chết :D
 
ơ thế mùng 4 bọn mày định đi đâu thế?:-/ Hôm đấy tình hình là tao phải về quê nội còn mai thì về quê ngoại.Mie chó,tết năm nay như shit ý.:((

to em j` j`:đề thi sinh mà cứ như năm vừa rồi thì dễ lắm em ạ,chỉ toàn lý thuyết thôi,thế nên thành phần lớp Sinh năm nay chả mấy đứa thực sự giỏi + thik môn này.

Mà bọn mày vừa vừa thôi nhá,tao thấy vào lớp mình ngoài việc phải học nhiều về Sinh(đêk phải nhiều mà là quá nhiều:-s ) thì chả còn vấn đề j` to tát đến mức phải kêu trời kêu đất thế cả.[-x Chán quá thì xin ra khỏi lớp đê,thế mà chả biết đứa nào cứ luôn mồm "Tớ yêu lớp mình nhiều lắm!"8-} 8-} 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nguyễn thế phong đã viết:
@ Kill: chúc mày học giỏi hơn nữa. Chúc mày kiếm đc 1 thằng bạn jai ngon lành & hoành tráng ( như tao chẳng hạn =)) 8-} b-) ). Chúc mày xinh hơn & bớt đanh đá hơn :D. Chúc mày thôi cái tật sợ con trai đi :)) 8-}
Lạy Chúa !Tớ có xấu tính đến mức "được" vinh hạnh có được thằng bạn trai "ngon lành" & "hoành tráng" như bạn Nhĩ đâu.8-} 8-} 8-} .Mà sao câu này phải giấu kĩ thế,mãi tao mới phát hiện ra.:)) :-?Còn nữa,tao mà bớt đanh đá để bị mày bắt nạt như thằng Ỉu vs Chi đô á?Còn lâu[-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mà bọn mày vừa vừa thôi nhá,tao thấy vào lớp mình ngoài việc phải học nhiều về Sinh(đêk phải nhiều mà là quá nhiều ) thì chả còn vấn đề j` to tát đến mức phải kêu trời kêu đất thế cả. Chán quá thì xin ra khỏi lớp đê,thế mà chả biết đứa nào cứ luôn mồm "Tớ yêu lớp mình nhiều lắm!"

Yêu thì vẫn cứ yêu, có ai là ko yêu lớp đâu nhưng cái môn học thì chắc gì đã yêu! /:) Chứ ko phải miệng nói một đằng mà bụng dạ một nẻo đâu! Vơ đũa cả nắm quá đấy Kill ah! :-s

Đi chắc rồi . Yên tâm là hôm đấy có 2/33

Con Ớt đi đc hay ko ko biết. Còn phải xem đã ớt nhể

Uh, ai rủ tao đi chơi thì câu đầu tiên tao trả lời là: "Còn phải xem đã!" :D :D :D
 
:))

Con Thảo soi ghê thế :)). Tao giấu kĩ thế rồi cơ mà :p

Đùa chứ rủ con Ớt đi chơi còn khó hơn lên trời (:|. Chắc nó khinh anh em mình Sơn ạ (:|
 
Đùa chứ rủ con Ớt đi chơi còn khó hơn lên trời . Chắc nó khinh anh em mình Sơn ạ

Khổ quá, đến mày còn nói tao thế thì buồn thật đấy! :((
Nào tao có khinh bạn tao bao h đâu! :-s
Đấy chẳng qua là hoàn cảnh ko cho phép! /:)
Bọn mày đáng lẽ ra phải hiểu cho tao chứ!

Mà ngay cả mồng 4 Tết chưa chắc tao đã đi được đây nè!
Sinh thì chưa làm tí gì!
Hum nay đi chơi, mai cũng đi chơi, ngày kia cũng đi chơi (tất cả là với gia đình hết) ... ---> thế thì để mà khi đi học tao nộp cái vở bài tập trắng ah? 8-}
 
rủ Ớt đi mà khó = lên giời???Thế mày thử rủ bạn Hiền Phương xem:)) :)) :)) .
Mà mày giấu kĩ thế để làm j` nhể?Đã ko muốn tao moi ra thì đừng viết vào chứ.;;)

to Ớt:nhưng mà tao đọc mấy câu của bọn mày thấy bức xúc kinh lắm!!:|
 
Thế nào là hoàn cảnh ko cho phép /:)

Ông bà ja` ko cho thì bật lại, bảo là tết nhất còn thích đi chơi vs bạn con, con ko thích đi vs ba mẹ, con lớn rồi.

Nói thử 1 lần thế xem, có làm sao ko. Hay là mày thích đi vs bố mẹ để còn vớt xiền mửng tuổi /:)
 
to Ớt:nhưng mà tao đọc mấy câu của bọn mày thấy bức xúc kinh lắm!!

Uh, có thể bọn tao đã viết hơi quá! :-s
Nhưng mày yên tâm, những ai đã vào chuyên Sinh tức là ít ra cũng phải có một chút tình yêu đối với bộ môn Sinh học! :)
Chẳng qua chắc là chưa quen với cách học của cô hay cơn lười nó nổi lên nên mới thế thôi! :D
Rút kinh nghiệm từ lần sau ko vậy nữa! ;)

Nói thử 1 lần thế xem, có làm sao ko. Hay là mày thích đi vs bố mẹ để còn vớt xiền mửng tuổi

Nói cho mày bít tao ko thiếu thốn đến mức đi chơi với bố mẹ để vét tiền mừng tuổi nhá! Đừng có nói cái kiểu đấy, nghe chối tai! X(
Đơn giản là bố mẹ tao ko cho đồng ý!
Mày tưởng tao ko nói ah? Tao nói đến hàng chục lần rùi chứ chẳng chơi, thậm chí còn bị chửi loạn xạ cả lên, mày có bít dek đâu mà cứ trách tao! :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao bảo đi xem phim cơ mà :))

Sao còn ngồi đấy :))

Mà bật 1 lần ko đc thì bật 2 lần, bật đến khi nào đc thì thôi

Như tao nè, tao bật bà già 3 đêm 30 để ko phải đi chùa, bây h đêm 30 ung dung ngồi nhà chat chit điện tử chứ ko phải chui ra ngoài đi chùa vừa rét vừa chán :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thoai đê,có thế mà cũng cãi nhau.

to Nhĩ:có phải đứa nào cũng cãi bố mẹ suốt như mày đâu.Như tao,bố mẹ bắt đi đâu thì dù get kinh khủng vân phải nuốt nước mắt mà nghe.Đùa chứ tết này chắc tao ko có đến 2tr tiền mừng tuổi mất:(( :(( :(( .Còn hơn trăm cái đĩa định mua.:-s
 
Sao bảo đi xem phim cơ mà

Sao còn ngồi đấy

Huhu, vừa sang thì phim hết mất rùi! :((

to Nhĩ:có phải đứa nào cũng cãi bố mẹ suốt như mày đâu.Như tao,bố mẹ bắt đi đâu thì dù get kinh khủng vân phải nuốt nước mắt mà nghe.
Đúng đấy!
Đâu phải ai cũng hư hỏng như mày! :P :P :P

Đùa chứ tết này chắc tao ko có đến 2tr tiền mừng tuổi mất .Còn hơn trăm cái đĩa định mua.

Hơn trăm cái cơ á! :o
Sao ko mua cái khác, thiếu gì cái hay hở Kill? :D

----------


Hix, chúng mày spam bài với nhau nhá!
Tao đi ngủ đây!
(Pama bắt chứ ko thì còn lâu tao mới ngủ! /:) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to Ớt:mày thì biết j`,có muốn nghe thử ko?Tao thi buồn ngủ muốn chết ròi nhưng vẫn cố ngồi spam vs bọn mày kẻo mai phải về quê ròi.:-s :>
 
:))

Mai tao lại trốn đc tiếp ko phải zia` quê

zung ma` tình hình là phải ở nhà nuốt nốt đống bài tập 8-}

Nghĩ đến đã thấy ngại ạ 8-|
 
H phút thiêng liêng - h phút tiễn đưa bạn Thảo về quê ngoại - nội đã đến, xin 1 phút trang nghiêm, đang nghe nhạc cũng stop lại, làm lễ tiễn đưa....
" Trong giây phút này, tại nới đây, kinh thưa các bạn lớp 10 Sinh, kính thưa các các bộ lớp, cán bộ Đoàn, kính thưa cô Hương chủ nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn :
Ngày hôm nay, chúng ta rất vinh dự khi có mặt ở đây, mọi người phải hiểu là như thế này : con Thảo thực sự ko muốn ở nhà, chỉ vfi bố mẹ nó bắt đi thôi. có 1 câu châm ngôn muốn gửi tới quí vị : ko có bố mẹ nào ác, chỉ có bố mẹ ác vãi Lol thôi 8-}, các vị phải nhớ cho điều này... Cuối cùng, tôi xin chúc bạn Thảo lên đường thượng lộ bình an - VÃI LOL 8-} "
 
@ Sex: mất dạy quá! "VL" của mày là cái gì? [-( Hay tao hiểu nhầm? ( "vãi lonely" chăng? /:))


Mà sao bọn mày cứ phải về quê nhỉ? /:)
Cả họ hàng ở quê tao ra HN hết, đỡ phải về! :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên