Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

Nga yêu ơi,
Hum nay mới có thì văn h vào HAO.
Thôi thì trâu chậm cũng được nhé.
Chúc em Nga đầy 1 ngày tuổi vui vẻ, hạnh phúc, "tinh thần 2.8 bất diệt, bất diệt, bất diệt".
Tiếc là biệt khí muộn, nên không kalakolê Quán Thánh tối qua được.
Anyway, chúc mừng phát nữa cho nó thắm thiết nhá!
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

@chị Hà: lâu lâu không thấy chị thắc mắc gì về PR nữa làm em lại không có cơ hội tự trau dồi mình, em là lười tư duy lắm ý :">

Thích câu "tinh thần 2.8 bất diệt, bất diệt, bất diệt" của chị thế :x hôm nào rỗi rãi tụ tập karaoke chị Hà thể hiện nhá :>
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

@cụ Linh: em cực thích bài này, nghe từ hồi xa xưa giờ nghe lại vẫn phê. Mà em cũng chỉ biết mỗi bài này của Alphaville. Ở đời cũng chỉ cần có một tác phẩm để đời là đủ, cụ nhỉ. Em đang phấn đấu làm sao khắc được một nhát vào đời này đây :)>- :dazzler:

Anh nghe bài này hồi 1986, khi vừa qua đây. Thực ra "Alphaville" chỉ có bài này là sâu lắng chút, còn các bài khác, kể cả những bài Top như "Big in Japan", "Sounds Like A Melody"... đều là những bản nhạc Pop tầm thường, ko thực có gì đáng nói lắm.

Lâu lâu anh có viết mấy dòng về "Forever Young" (tạm dịch là "Tuổi thanh xuân vĩnh hằng" ;) ), để kiếm lại post cho Nga Đào nhỉ? :)

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?p=1358939#post1358939

*

Tiếc là biệt khí muộn, nên không kalakolê Quán Thánh tối qua được.

Lạc đề 1 phát nữa thôi: anh đi lâu nên ko biết, bây giờ nhà mình gọi là Quan hay Quán Thánh nhỉ? Có lý do gì để là Quan hay Quán ko?

L.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

Wow, vào đây muộn quá, chắc qua sinh nhật em Nga mất rồi :(

Nhưng muộn còn hơn không, Nga nhỉ. Chúc Nga luôn tươi trẻ yêu đời, yêu âm nhạc, yêu HAO và yêu ... 1 số thứ nhé! :x @};- @};- @};-

:guitar: :drummer: :beerchug: :guitar: :drummer: :beerchug: HAPPY BIRTHDAY!!!!
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

Nga Đào và Trang Phạm xem lại cái này nhé :)

http://www.youtube.com/watch?v=MGOgouhn8oU

L.

Wow, vào đây muộn quá, chắc qua sinh nhật em Nga mất rồi :(

Nhưng muộn còn hơn không, Nga nhỉ. Chúc Nga luôn tươi trẻ yêu đời, yêu âm nhạc, yêu HAO và yêu ... 1 số thứ nhé! :x @};- @};- @};-

:guitar: :drummer: :beerchug: :guitar: :drummer: :beerchug: HAPPY BIRTHDAY!!!!
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

@chị Trang: qua sinh nhật rồi mà vẫn được chúc mừng, thích thế \:d/ Em thuộc loại đa tình chị ạ, vì yêu rất nhiều thứ (chứ không phải yêu nhiều người đâu :">) Có nhiều thứ để đam mê nên nhiều khi sống một mình vẫn OK, không sợ buồn tẻ, trống vắng :roflmao: :roflmao: :roflmao:

@anh Linh: cảm ơn anh về bài hát, em thích cả phần nhạc lẫn phần phối khí của bài đó nên nghe mãi không chán @};-
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

hehe sorry ko ghé vào đây nên ko biết SN chị.

Happy B'day chị Nga nhá. Chúc chị luôn vui để thỉnh thoảng nhà em được gọi đi Karaoke ké :D
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

@chị Trang: qua sinh nhật rồi mà vẫn được chúc mừng, thích thế \:d/ Em thuộc loại đa tình chị ạ, vì yêu rất nhiều thứ (chứ không phải yêu nhiều người đâu :">) Có nhiều thứ để đam mê nên nhiều khi sống một mình vẫn OK, không sợ buồn tẻ, trống vắng :roflmao: :roflmao: :roflmao:

Oa, đúng là chị Nga của em có khác, chất quá đi!^:)^ thật là ngưỡng mộ.8->
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

@mụ Miên: mụ cứ bận ấy ở chỗ nào bỏ lỡ bao nhiêu cái hay ho :-" Noel này đã vỡ chum chưa để còn đàn đúm hát hò tý nhể ;;) khi nào chum vại vỡ là phải thông báo cho tổ chức biết đấy nhá >:-D<

@Trang yêu: gia đình xin cám ơn ;))
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

Chị ui....Xin lỗi chị nhiều vì dạo này em bận quá không ghé qua đây chúc mừng sinh nhật chị đúng ngày :( . Ui ....Tiếc vì ko được ăn bánh sinh nhật nữa:( .

Chúc chị tuổi mới có thêm nhiều cái mới và nhất là có cái gì để yêu mới hơn cái mà chị đã và đang yêu;;) !

:*:*:*
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

Hôm qua Nga ko đi dự lễ ra mắt album mới của Xuân Tùng, tớ đến gặp một lô xích xông 93-96 ở đấy, còn đông và vui hơn cả hội trường hehe. Sẽ up ảnh cho xem
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

@Phương Thoa: đáng nhẽ phải thay câu "xin lỗi" bằng một bài thơ chứ :> chị thiên về chất lượng hơn số lượng nên cái gì đã và đang yêu sẽ củng cố để yêu nhiều hơn thay vì là đi tìm cái mới để yêu ;)

@Bố cháu: ôi giời ơi không ai thông báo cho tôi biết là sao X( bạn bè cái nỗi gì mà đàn đúm tụ tập lại quên mất tớ [-( up ảnh nhanh nhanh lên nhé :-t
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

Happy belated Birthday :D
Lâu ko ghé vào nên ko biết sn chị :p. sry
Chúc mừng sinh nhật
NPTK
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

@NPTK: Ơ chị lại cứ tưởng hôm conf Kiên ấy rồi chứ nhỉ 8-| Mà ấy thêm lần nữa thì càng vui \:d/ Bao giờ về nước lại lên kế hoạch ấy nhé ;)
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

Oài bây giờ mới biết vụ này, tớ mới ra HN, anh em bạn bè mà máu thì cuối tuần tụ tập một phát nhỉ. Gọi là tổng kết sinh nhật của Nga.

Lạnh lạnh thế này đi uống rượu xong rồi "băm" nhau hay phết đấy :)
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

@Cường phèo: Danh đang ở trong SG không gặp à? Băm thì băm chứ sợ gì mà không băm :-"
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

Lạc đề 1 phát nữa thôi: anh đi lâu nên ko biết, bây giờ nhà mình gọi là Quan hay Quán Thánh nhỉ? Có lý do gì để là Quan hay Quán ko?

L.

Anh Linh à,
Dân mình thuận miệng thì gọi là Quan, nhưng thực ra là Quán.
Bởi cái ông tượng đồng đen trong đó là theo Đạo Lão, nên không phải là chùa, không phải là đền, mà phải là QUÁN, Quán Huyền Thiên Trấn Võ, QUÁN THÁNH (bác Linh có thời gian, tra cứu lại Tây Du Ký của cụ Ngô Thừa Ân, thấy rõ lắm bác ạ)

Nga à,
Lâu lâu mới nói chuyện được với Nga. Lớp PR học xong rồi, giờ thì làm PRP. Mong gặp Nga. Cuộc túm tụm sớm nhất sẽ là bao h? Nhớ gọi nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

@chị Hà: nhất định là offline tới em sẽ gọi chị tham gia cùng. Chị PM cho em số điện thoại của chị nhé.

(hẹn hò chị nghe hoành tráng thế thôi chứ thực ra là tóm chị để bắt khao vụ việc làm mới :-w)
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

Hôm sinh nhật Nga đến mà không hát được bài nào cũng khá tiếc, nhất định lần sau sẽ ở lâu hơn và sẽ hát thật nhiều để tặng Nga:D
 
Re: Nga Đào cũng ngấp nghé băm rùi :D

Lần sau sẽ hát song ca với anh Nghĩa nhỉ ;)) giang hồ gọi là "song kiếm hợp bích" >:-D<
 
Back
Bên trên