Người Việt xấu xí: Bệnh thờ ơ-Đọc xong nẫu cả ruột!!!!

Được roài, coi như bài đó em post linh tinh!!
Nhưng thực trạng bây giờ là như thế, ko lâu sau nó sẽ phổ biến. Bố mẹ nào mà chẳng muốn con giỏi, con ngoan, nhưng chính vì điểm đã làm cho con cái họ ko được như họ mong muốn. Thế nên mới sinh ra chuyện chạy điểm, các thấy cô giáo là chính, có đồng ý hay ko? Còn phụ huynh chỉ có nhiệm vụ thay mặt chính học sinh đó, thế thôi. Vậy chắc là cha mẹ đang " tiếp tay " cho con làm chuyện sai trái đấy :nono: !!! Thầy cô mới là quan trọng !! Em nói thế dược chưa ạ ?? :D
 
Người ta nói giỏi là nói đểu thế :)), :(, đọc kiểu gì mà cũng ko hiểu. Có mỗi cái ý là bọn nó phải vác nhiều sách vở quá là thật thôi [-x
 
Anh thấy ai cũng sai cả :((. Học sinh ko có ý thức, bố mẹ tiếp tay. Còn thầy cô cung cấp. Suy ra cho cùng là tại nhà nước còn nghèo, nhưng cái ý thức vẫn đáng trách [-x
 
oài cho đến hôm nay 9h15 ngày 19/1/2005, tôi có việc đi từ trường đến clan bk, đến khâm thiên thì có 1 vụ tai nạn xảy ra, 1 ông già đi xe đạp bị 1 chiếc xe mày đâm vào từ phía đằng sau. 2 chiếc xe oto đi đằng sau phanh lại, và cảnh tượng xảy ra là những người đi xe máy khác lách qua và đi, còn người đi xe máy đâm vào ông già và 1 người đi xe máy khác giúp ông già đứng lên.
Tôi thấy là chẳng có cái cảnh tượng nào là xúm đông xúm đỏ rồi :"Ôi sao khổ thế" cả, các bác có lẽ hơi cường điệu + bốc phét quá.
Không tin ra phố khâm thiên (cái khu phố lao động ấy) mà hỏi, chỗ gần các kiots bán hàng ở đường tàu đi qua.
Còn có cảnh tượng nào như thế thật, có lẽ các bác thử đưa bằng chứng lên xem? :-?.

edit : đưa topic về đúng chủ đê cái, thấy mọi người đi la cà quá :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ặc, vụ này đã cho qua từ tám đời rùi, tự nhiên chú Long bới lên, đọc tí ngất /:).

Nói chung là bảo người VN lúc thấy người khác gặp tai nạn là xúm vào rồi... chả làm gì cả là nói sai. Trên thực tế thì đúng là có đoạn "xúm vào" thật (xúm đông xúm đỏ ý chứ), cái của chú Long có lẽ là ngoại lệ, nhưng còn khâu cấp cứu bệnh nhân vẫn đầy đủ muh, lần nào có tai nạn chị cũng thấy những nhà dân bên đường lao ra xem nạn nhân có sao ko rồi lo giự kẻ gây tai nạn lại, đưa bệnh nhân đi cấp cứu...

Tóm lại là ko nên nhìn đất nước mình bằng con mắt tiêu cực.

Còn em gì ở trên nói về chạy điểm, em vẫn chưa hiểu ra bản chất vấn đề.
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Còn em gì ở trên nói về chạy điểm, em vẫn chưa hiểu ra bản chất vấn đề.

Chẳng thèm nói nữa, đàn em ít mồm ít miệng sẽ tốt hơn!!! :rolleyes:
 
Trương Hồng Hạnh đã viết:
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Còn em gì ở trên nói về chạy điểm, em vẫn chưa hiểu ra bản chất vấn đề.
Chẳng thèm nói nữa, đàn em ít mồm ít miệng sẽ tốt hơn!!! :rolleyes:
Cái này gọi là dỗi đây muh :)), thoải mái :)).
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Cái này gọi là dỗi đây muh :)), thoải mái :)).
Hehe, chị Thư đã nói thế thì thôi, iem chẳng dỗi làm gì!!! ;)
Làm hòa đê!! :)>-
Bằng cách chị sẽ nhận lỗi còn em sẽ là người tha lỗi cho chị!!! :D...:rolleyes:
Cứ thế đi!! :beerchug:
 
Hì hì và người VN chúng ta còn có 1 tật xấu là chỉ biết nói mà không biết làm :)),tớ cũng là 1 người VN..................
 
Back
Bên trên