Người trở về từ cuộc chiến...

Trần Huyền Trang
(Valentina85)

Thành viên danh dự
Hôm trước xem chương trình "NGười đương thời"chào mừng 30/4...thấy sau chiến tranh những con người vĩ đại nhất lại là những con người bình dị nhất...Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn với những bươn chải đời thường...Tự dưng cảm thấy mình cần phải sống cho xứng đáng với những hi sinh cao cả ấy...
Sinh sau đẻ muộn trong thời bình ko phải chịu thảm cảnh chiến tranh...nhưng mỗi năm đến những dịp như thế này lại muốn một lần được sống trong không khí hào hùng như những thanh niên xung phong thời kháng chiến.Bất chợt nghĩ rằng nếu được sinh ra trong thời chiến có lẽ mình cũng sẵn sàng hi sinh cho Tổ quốc!
 
"Có những người hi sinh cho đất nước mà chẳng được đền đáp cái gì, đời nhiều lúc cũng khốn nạn thật."
"Hi sinh vì lí tưởng của mình là một việc hay nhưng khi khám phá ra cái lí tưởng của mình là một đống hổ lốn, sai lầm thì thật đau khổ biết bao."
 
Trần Huyền Trang đã viết:
Hôm trước xem chương trình "NGười đương thời"chào mừng 30/4...thấy sau chiến tranh những con người vĩ đại nhất lại là những con người bình dị nhất...Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn với những bươn chải đời thường...Tự dưng cảm thấy mình cần phải sống cho xứng đáng với những hi sinh cao cả ấy...

==> Vỗ tay :)


Trần Huyền Trang đã viết:
Sinh sau đẻ muộn trong thời bình ko phải chịu thảm cảnh chiến tranh...nhưng mỗi năm đến những dịp như thế này lại muốn một lần được sống trong không khí hào hùng như những thanh niên xung phong thời kháng chiến.Bất chợt nghĩ rằng nếu được sinh ra trong thời chiến có lẽ mình cũng sẵn sàng hi sinh cho Tổ quốc!
==> Bây giờ không cần hi sinh cho tổ quốc nữa nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Việc trước hết là học cho thật giỏi đã :).
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Trân trọng ngay những điều bình dị

Không cần quay trở lại những ngày 30/4, những ngày chúng ta đang sống đây cũng đang là những ngày đẹp nhất và có rất nhiều việc phải làm.

Nhiều người luôn nghĩ: Bao giờ cho đến ngày xưa, mình chỉ nghĩ làm thế nào để thế hệ sau mơ ước được sống trong thời đại của chúng ta.

Ngay trong những công việc bình thường nhất cũng có thể trở nên vĩ đại nếu ta dành vào đó toàn bộ tâm sức của mình.


-------------------

Tôi đang sống những ngày đẹp nhất
Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì
Bao người đang hỏi:
Tôi đã làm gì cho Tổ quốc
 
Ở thời nào cũng có thể có anh hùng.Ở tuổi mình bây giờ là sống và học tập thật tốt.Nếu có cơ hội giúp ích được nước nhà thì hãy tận dụng.Sống để mà ko làm trái pháp luật đã là rất khó rồi đấy em ạ
 
Có những phút làm nên lịch sử
Có những cái chết hóa thành chết thử
Có những lời hơn mọi lời ca
Có những con người do sơ ý sinh ra...
(có vẻ chẳng ăn nhập gì :D)

Ừ, học đi em, học, học nữa, học mãi, học lại, học xong lại apply học tiếp...
 
Học tới khi nào nó cóc cho tiền nữa thì thôi- đi làm(anh hùng) kiếm tiền vậy :D :D
 
Không nhớ đọc ở đâu bài này, chép ra tặng em Trang:
"Chúng tôi (là) lũ trẻ sinh ra sau hai cuộc chiến tranh. Quá khứ kinh hoàng đạn bom chỉ hiện lên bằng ước lệ tượng trưng trong ký ức của những người lớn tuổi. Chúng tôi xem phim và đọc sách về thời đã qua cũng như xem những huyền thoại cổ. Chúng tôi chưa bao giờ ngửi khói súng hơi bom, cũng không biết thế nào là xuyên rừng giữa hai làn đạn. Nhưng chúng tôi biết có một cuộc đấu tranh thầm lặng mà lớp trẻ chúng tôi buộc phải bước vào. Đó là cuộc đấu tranh với một bên là khát vọng chiếm lĩnh cái Thiện, cái Mỹ, cái Chân ở những đỉnh cao với một bên là sự buông xuôi mặc dòng đời trôi chảy. Chúng tôi đi chênh vênh trên sợi dây nối liền hai bờ TRI THỨC và NHÂN PHẨM. Phía dưới là vực sâu thăm thẳm của những tham vọng thấp hèn và biết rằng muốn tồn tại thì không thể trượt chân".
 
hì hì ... thì học giỏi sau này góp tiền góp của xây dựng đất nước giầu mạnh là được chứ sao :)):)):)) ... làm sao cho nước mình đừng để bọn nước ngoài nó ép như hiện này là được ...
 
Back
Bên trên