~ Ngày hội Mottainai 2 ~

Nguyễn Ngọc Anh
(Ngoc Chuoi)

New Member
slideshow.html



“Mottainai là một thán từ trong ngôn ngũ của người Nhật cổ từ xa xưa.Trong cổ ngữ Nhật, Mottainai được sử dụng với rất nhiều nghĩa, như “bất tiện quá” hoặc “tiếc quá”.Ngày nay, Mottainai được người Nhật dùng với ý biểu lộ sự tiếc nuối thật sự khi một hay nhiều sự vật, đồ vật không được con người tận dụng hết tất cả những giá trị của nó.”Mottainai” thường được thốt lên đầy cảm thán khi sự hữu dụng( thức ăn, thời gian, trí tuệ , năng lực…)bị lãng phí một cách đáng tiếc trong lúc giá trị sử dụng vẫn còn.
“Mottainai” có một lịch sử lâu đời và thực sự đã ăn sâu vào tiềm thức của người Nhật vì từ rất lâu trước kia, người dân Nhật đã biết triệt để tiết kiệm, tránh lãng phí, đặc biệt trong thời điểm đất nước khó khăn. Đây cũng chính là điểm tương đồng trong tính cách của người Việt Nam và người Nhật Bản.Trong kháng chiến chống Pháp, trong lúc các chiến sỹ ngoài mặt trận còn thiếu thốn trăm bề, đồng bào ta, cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, dưới lời kêu gọi của Bác Hồ, toàn dân ta đã triệt để tiết kiệm phần gạo của mình nhằm quyên góp để chống đói, hình thành các phong trào tiết kiệm rộng rãi trong nhân dân, các phong trào “hũ gạo nuôi quân”, “áo ấm chiến sỹ” được phát động rộng rãi khắp cả nước, là minh chứng hùng hồn cho tinh thần cần kiệm của nhân dân ta.
Ngày hội Mottainai là cơ hội để những người dân tổng hợp những vật phẩm cũ mà vẫn còn hữu ích của mình, tập trung trưng bày tại các gian hàng, để có thể trao đổi, mua bán với nhau. Số tiền thu được, cũng như những vật phẩm còn lại sau ngày hội sẽ được mang đi quyên góp cho những người nghèo, những đồng bào bị lũ lụt, thiên tai mà đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Ở các nước phát triển, những ngày hội Mottainai như thế này rất được người dân hưởng ứng tham gia. Ví dụ như ở Nhật Bản, cứ cuối tuần người dân lại tập trung tại các công viên hoặc những địa điểm công cộng bày bán những vật phẩm cũ vẫn còn hữu ích của gia đình mình. Mỗi lần tổ chức ngày hội Mottainai đều thu hút được hàng trăm các gia đình tham gia trưng bày, trao đổi và mua bán vật phẩm.
Trong các ngày hội của Mottainai ở Nhật Bản, do người dân tự tổ chức ở các khu đất trống rộng rãi để trao đổi và mua bán lại đồ cũ của nhau. Họ được chính quyền địa phương cho phép và ủng hộ hoạt động này.
Vì điều kiện trong khuôn khổ của ngày hội Mottainai 2, chúng ta sẽ chỉ áp dụng hình thức trao đổi đồ cũ với nhau mà không mua bán lại. Sau ngày hội, sô hàng trao đổi còn lại sẽ được phân loại và làm từ thiện ở những địa chỉ tương ứng và thực sự cần giúp đỡ.


Thời gian: từ 8h --> 17h (thứ 7 ngày 18/10) 0:)
Địa điểm: cung văn hoá thiếu nhi, 36 Lý Thái Tổ 0:)
Tham gia chương trình còn có sự xuất hiện của ca sĩ Lưu Hương Giang \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trao đổi đồ cũ à

Thế những đồ nào là được trao đổi hả bạn :-/

Đồ đắt tiền à :-?
 
Vừa đi Nhật năm nay, có 1 cái áo Mottainai ở nhà :x
Có khi mình cũng đi :D
 
các đồ cũ bạn ko dùng nữa, nhg vẫn có giá trị sử dụng với người khác như quần áo, máy móc, sách vở :)
Chương trình vào ngày 18/10 (thứ 7 tuần này)

----------

Hay thế ,mà sao hok nói ngày? Tớ đến đổi liền :))
thì sáng hôm đấy đến đổi đồ cũng đc mà :) nhớ lượn qua gian hàng 3R, mình đứng ở đấy nhớ nhớ \:d/ \:d/
 
Đổi áo đc thì chắc là mình mang áo đồng phục Ams đi đổi đấy =))
 
bó tay. giống kiểu ngày hội trao đổi đồ cũ trong Chie cô bé hạt tiêu :D
@Đat: thế đổi lấy gì?
mà t7 này sáng học thêm Tr đến 10h, chiều thì NHAT, Đạt Chuối lại định bùng hử?
 
Tr dễ mình nghỉ luôn rồi... haiz... hoặc là sang tháng mình mới đi đc, giờ bận lắm :-s

Thì vì đây là ngày hội gốc từ Nhật Bản mà ;)) cho nên trg truyện tranh có cũng phải :)
 
đùa đúng hôm đi thi TOEFL. tiếc quá :(.
cái này hồi trước đọc rồi, thấy hay vãi mà ko có dịp tham gia. có trên web thì hay :p.
 
alô, ngày mai thứ 7 :) các bạn nhớ đi Mottainai 2 nhé \:d/
Một tí cũng đc :)
 
Back
Bên trên