Ngày hội hóa học - ngày hội đặc sắc của dân chuyên Hóa

Nguyễn Khánh Duy
(vincent_valentine)

New Member
Vào hồi ngày 14h00 ngày 06-11-2002, khối 6 lớp Hóa trường Ams sẽ tổ chức một buổi giao lưu với tên gọi "Ngày hội hóa học" tại phòng tập thể dục của trường Hà Nội - Amsterdam.

Đây hứa hẹn sẽ là 1 buổi giao lưu vui vẻ hấp dẫn không chỉ với dân chuyên Hóa mà còn với tất cả các học sinh trường Ams. Chúng tôi đón chào tất cả các bạn đã đang và sẽ học Ams. Với nhiều tiết mục biểu diễn hóa học, văn nghệ, hài kịch, trò chơi... đặc sắc - đậm chất Hóa.

Thân mời tất cả các bạn đến tham dự - góp vui - và thưởng thức!

Thay mặt tập thể các lớp Hóa
Nguyễn Khánh Duy
Lớp 11 Hóa 1
 
Xin em hãy cho bọn anh biết một ít thông tin về ngày hội hóa học xem nào ... :D
 
Nay cac em lop 11 Hoa.
Sao ko lam sang thu 2 nhu cac lop khac ma lai lam chieu thu 4.
Ko kheo nhieu dua lopa anh ko tham gia duoc dau.
The dinh lam bao lau, co thue duoc dan am thanh tot ko?
 
Làm buổi chiều thì đúng là bất tiện quá ... !

Không có cách nào làm buổi sáng à ... Chắc là dân khối sáng khó đi lắm nhỉ ... vì khối 12 toàn bộ học sáng thì .... còn bận học thêm vào buổi chiều mà ...

Chán thật
 
Đây không phải là một buổi giao lưu trước trường bình thường mà có quy mô lớn hơn, gần giống như ngày hội anh tài vậy. Chương trình gồn có hai phần chính:

1. Các tiết mục văn nghệ của các lớp Hóa và cả khối Hóa, rất đậm chất "Hóa"
2. Giao lưu với các thày cô dạy Hóa và gắn bó nhiều với lớp Hóa, các cựu học sinh chuyên Hóa. Các trò chơi có thưởng cho khán giả.

Chương trình sẽ mang đậm chất Ams, chất học trò, và chất Hóa.
Hãy tham gia và thưởng thức "Hội Hóa"

Thay mặt BTC
Ngọc Phượng
 
Ôi, mọi người bàn luận sôi nổi ghê nhỉ!
Đúng là làm buổi chiều thì bất tiện thật vì các lớp phải "chạy sô" kinh khủng. Nhưng nếu làm buổi sáng thì sợ là không xin nghỉ được vì lớp 12 học sáng mà, năm nay thi rồi, chắc là các thầy cô không cho nghỉ đâu.
TO: Dang Viet Dung: Đây không đơn thuần là 1 chương trình sinh hoạt dưới cờ như là các lớp hay tổ chức mà thực sự là 1 chương trình được chuẩn bị khá qui mô và cẩn thận. Cảm ơn anh đã hỏi thăm, dàn âm thanh bọn em thuê được chắc là cũng không làm mọi người phải nhăn mặt đâu! :D
Thực ra nói đây là 1 chương trình giao lưu thì cũng không chính xác lắm vì chương trình có giao lưu nhưng nó chỉ đóng vai trò rất nhỏ, rất phụ trong chương trình (chắc chỉ khoảng 10, 15 phút) mà chủ yếu là phần biểu diễn của các lớp thôi: kịch, văn nghệ, hát hò,...
Phượng và Khánh Duy ơi, cũng đừng nên quảng cáo quá lên thế, nghe hơi...quá! :D BTC đã cố gắng hết mình, nhưng kết quả thế nào thì còn phải chờ xem. Dù sao cũng rất hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người: chuyên Hóa và không chuyên Hóa, trường Ams và không trường Ams, đương học sinh và cựu học sinh!!!

Thay mặt Ban Tổ Chức
Nguyễn Vũ Hoàng Minh
 
Phượng ơi, thành thật xin lỗi em là chẳng đi được, chị cứ tưởng tối (mắt mũi củ đậu quá), chiều chị đi học thì đi làm sao , nhất là hôm nay, dính phát điểm danh là được thi lại luôn :(. Anyway có chị Tố đi phải không ;), và cũng câu được một đồng chí bạn đi, coi như là bạn í đại diện lớp đi cỗ vũ phong trào :D. Chúc mọi sự tốt lành!
 
Hix ...anh cũng không qua được ... chắc là vui lắm à. .... kể cho mọi người nghe đi ...
Nhất là chuyện sau hậu trường ý ... vì anh thấy có nhiều chuyện hay đằng sau hội trường lắm ... chẳng hạn nói sai kịch bản chẳng hạn --> gây ... đỏ mặt :D ... hay nhầm chất hóa học ... --> biến thành củ chuối :D ...

Còn chuyện anh em nhà chuối đóng kịch thế nào hả Phượng ?? có hay không ... kể đi !
 
Hà, cảm ơn anh Phan Anh đã hỏi thăm. Rất mừng cho bọn em và rất tiếc cho anh là không có sự cố nào cả. Em không dám nói rằng nó "thành công rực rỡ", nhưng ít nhất thì BTC đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, tổ chức được 1 chương trình giao lưu có qui mô cho khối Hóa. Hi vọng là những năm sau các em lớp Hóa sẽ tiếp tục tổ chức những chương trình như thế này, dĩ nhiên là phải thành công hơn năm nay đấy nhé!
Còn các khối chuyên khác cũng nên học tập nhé!!! :D
À, BTC rất mong nhận được ý kiến phản hồi của những khán giả đã đến xem chương trình này, để những năm sau có tổ chức thì còn rút kinh nghiệm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. ;)
 
Cũng có nhiều chuyện hay ho lắm, mà phải có thời gian mới kể được; ví dụ như người dẫn chuyện đang nói thì "bùm", bước lên sân khấu và đóng vai hoàng tử; hay chuyện mụ phù thủy bỏ quên tấm vải trùm đầu sau hậu trường và lên sân khấu với bộ đồ rất găngxtơ. Nói chung sẽ dần được đưa lên.
 
Hay ghê ... kể chuyện di nao ...
Muốn nghe quá trời luôn :D ...
Kể đi ... có gì hay liên quan đến Hoàng Minh thì cứ cho cả nhà được biết ! ;)
 
Hả!!!! Phan Anh!!!!
Anh định moi móc đời tư của em để bêu riếu trước bàn dân thiên hạ à? Hừm, cẩn thận đấy!
Nhưng mà không có gì đâu, hà... Em không tham gia vào 1 trò lố nào hết! :D
À, thực ra thì cũng có...nhưng chỉ hơi hơi thôi. Mà không, không thể gọi đó là trò lố được, mà chỉ có thể gọi đó là...nghệ thuật. Hic... đó là khi Juliet Hoàng Minh phải nói với Romeo Đặng Nguyên Cường những lời...siêu chuối. Gì nhỉ: "Ôi Romeo yêu quí, có phải chàng đấy không, chàng có biết từng đêm em vẫn mơ về chàng. Trong mỗi dung dịch em điều chế ra, em đều tưởng tượng thấy khuôn mặt của chàng!"
Ôi... thậm tệ của chuối! Ai có thể tưởng tượng được Hoàng Minh có thể nói những câu như vậy nhỉ? Rồi còn nhiều câu hay ho nữa cơ, nhưng mà... hừm, sợ mọi người choáng!!! Không dám kể tiếp đâu!
Nhưng mà làm sao chuối bằng Phượng được cơ chứ! Hà, Phượng đóng Hoàng tử trong "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn" nhé! Khổ thân bạn Hạnh đóng Bạch Tuyết. Lúc bạn ý ngất xỉu(a, giả vờ thôi, Bạch Tuyết bị ăn quả táo độc nên chết mà!), bọn em ở dưới cứ sợ nó không nhịn được sẽ cười phá lên! Vì Hoàng tử Ngọc Phượng đã thốt lên những lời cũng chuối không kém: "Ôi nhan sắc này có thể thật sao... Nàng nằm đó, ... (xin lỗi, không nhớ!). Bạch Tuyết yêu quí, ta có cảm giác chúng ta thuộc về nhau!" Hà....
Ôi, tóm lại là nhờ có 2 vở kịch "Nàng Bạch Tuyết..." và "Romeo và Juliet" mà Hoàng Minh, Đặng Nguyên Cường, Vũ Ngọc Phượng và Chu Hồng Hạnh biết thế nào là tỏ tình! Hic...
 
Nhưng phai công nhận là nếu không có hai vở đó thì chương trình chán phèo, thật đấy! Công nhận em phục Hạnh. Tiết lộ nhé: trong lúc tập kịch bản ban đầu là mặt hai đứa phải dí sát nhau. Lần đầu tiên mặt em gần mặt một bạn gái như vậy. Í ẹ! Lúc lên sân khấu chỉ vừa lo vừa buồn cười sợ Hạnh bật dậy cười sằng sặc trước khi HT kịp làm gì! Hú hồn!
Còn một cảnh đáng tiếc nữa là mụ phù thủy làm thí nghiệm hỏng, đứng sững ra. Em cuống lên, chỉ kịp nói đại "Các bạn ạ! Yêu Hóa không có nghĩa là giỏi Hóa". Ê quá vì ngay sau đó lại phải có đoạn ca ngợi tài Hóa của mụ. À! Có khi để em xem có đưa được hai kịch bản này lên không!
 
Trời ơi, đừng làm mọi người đau tim thêm chứ! Nghe gay cấn quá đi. Mà post kịch bản lên làm gì cơ chứ! Không hấp dẫn bằng xem trực tiếp.
 
Hix ... Mụ phù thủy hay ghê ... :D ... Làm phép giỏi ghê ...
Thế có thành công không ?? Nghe chừng thì hỏng rùi ;) ...
Đúng là có làm thì mới biết ....

Hoàng Minh trông xinh xắn nữ tính ... ai dè ... lại đóng vai Phù Thủy ... ( chết đừng có giận nhá ... vì anh không nói xấu em đâu ... anh nói thiệt đấy chứ :D )

Chú Ngọc Phượng thì cứ tưởng là sẽ phải ngáp khi đóng cái đoạn đó ... ai dè lại có vẻ thành công ...

Các iem bây giờ tỉnh tò sớm quá ta ... ;) ... vè biết thế nào là mùi vị t/y rùi a ... :D ...
Anh mới nghe qua mà đã thấy hay hay ... Thú vị ghê !!
 
Trời ơi, anh hiểu gì mà kì cục vậy? Ai nói với anh là em làm phù thủy? Trời ơi, hiểu lầm rồi! Em chỉ đóng Juliet và làm speaker thôi mà!
Hi...Mùi vị tình yêu chẳng biết nó ngọt ngào chua chát ra làm sao, chỉ thấy ngượng chín cả mặt! Phù, may mà không có đứa nào đang nói mà lại ré lên cười, kiểu như: "Ôi, hỡi nàng tiên kiều diễm, hi hi..., xin nàng hãy dừng chân, hi hi...". "Juliet thân yêu, hi hi..., tình yêu đôi ta đâu có gì sai trái mà sao Thượng đế nỡ chia lìa, hi hi..., ta vô cùng đau khổ, hi hi..." Trời, siêu chuối!
 
Thì khi yêu chắc em cũng sẽ lại ca lại bài đó ... nhưng mà sửa đôi chút ... " anh yêu dấu ... anh có yêu em không ? Em yêu anh vô bờ ... " rùi thì " em không thể sống thiếu anh ... vân vân và vân vân .. "

Cứ đóng kịch cho quen ;)
 
Lạ nhỉ. Tui nhớ hôm đó còn nhìu tiết mục khác nữa cơ mà. Sao lai chỉ bình luận về tiết mục kịch của 11h1 hử. Còn 12h1, 12h2,... thì sao??
Mọi người cho y' kiến đê chứ???
 
Trời, thật là thiếu sót, vô cùng xin lỗi các anh chị và các em. Hừm, nhưng mà có bàn luận về kịch của 11H1 với 11H2 thì cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu, mấy anh chị lớp 12 chẳng thèm tham gia nhiệt tình gì cả. Lớp 12H1 có mỗi tiết mục piano nè, với cả bai "Mong ước kỉ niệm xưa" của chị Lê Trang. Thôi, nhưng mà các em cũng thông cảm, các anh chị lớp 12 rùi, phải học nhiều. Nhưng cũng nhận xét 1 câu cho các anh chị phấn khởi nhỉ. 12Hóa máu phết, lại còn vác cả đàn piano đến nữa chứ. Chị Trang hát cũng hay. Thôi, thế là thành công rùi, nhỉ?
Ôi, anh Phan Anh yêu dấu ơi, anh nhìn lại mặt em đi, cái mặt em mà lại có thể nói những câu như thế à? Hâm quá, chuối quá, sến quá thể! Không bao giờ đâu!!!! :D
 
He he. Cám ơn! Cuối cùng thì cũng phải có người công nhận 12h1 tiết mục hay nhứt chớ! À mà mọi người nghĩ rì về tiết mục Piano của lớp 12h1 nhỉ??
12H1 00-03 --> Lớp của những con người tài năng!!!!
 
Back
Bên trên