Ngày hội anh tài--> lớp bạn có j ko???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
1,5 triệu 1 gian hàng,chém đinh chặt sắt :((

hôm nay chui lên chỗ có cái chữ to tướng HANOI - ASMTERDAM ngồi xem đến thú :)) lại còn đội tặng hoa của anh em tôi nữa chứ :)) vui vãi :D
 
:(( treo lên cái cầu thang sợ vãi ạ ... :(( lại còn nhà vệ sinh nam hôi kinh dị ...
ngày hội anh tài năm nay ... lại giống miz Ams năm ngoái đối với mình là cái kết ko có hậu
 
Thế mới biết rap VN thiếu nhân tài, Vietrapper toàn ở US, chán thế !!!
 
Hiền à ,em biết không ? BTC của chương trình không đồng nghĩa với việc sẽ làm vệ sinh cả trường , thay đổi lại tất cả cơ sở vật chất của trường , đi thông ông cống hay cái gì tương tự ,...học trong trường 3 năm ,em sẽ hiểu.....BTC cũng không thể bắt ai hát rap , Đoàn là tự nguyện ,...khi nào làm chương trình , em sẽ hiểu..
Cám ơn em vì đã nói lên suy nghĩ thật của mình...
Còn các bạn gian hàng , tôi biết các bạn là những người rất vất vả ,...nhưng bản thân bạn biết giá 1triệu rưỡi không phải do BTc đưa ra .Giá đầu là 3 trăm rưỡi...Nếu như nói về chuyện kinh tế , nếu các bạn thực sự nghiêm túc thì đều hiểu , đó chính là sự cạnh tranh thị trường khi thực hiện đấu thầu...Mọi thứ ghi trong hợp đồng đều rõ cả ...
Cảm ơn vì đã nhiệt tình tham gia...
 
chị Chi ah!
bản thân em có tham gia 1 gian hàng, thế nhưng tại Ban Chấp hành Đoàn trường đã ko đảm bảo đúng hợp đồng đã ký mà chị!
Làm các gain hàng hầu như chỉ có thể hoàn vốn! 1 thực tại buồn!
 
vì bán đắt quá , tui đâu có dám ăn vì sợ bội thực...:D
 
CÁm ơn các bạn đã mua hàng cho bọn tớ ! mặc dù lỗ chỏng chơ nhưng ko sao vui là chính mà :)
 
Trinh a` , chị xin lỗi vì đã không nói rõ , lúc này , chắc là vụ gian hàng cũng đã thỏa thuận xong...Chị mong là tốt đẹp (chị không phụ trách mà ) Chính vì chị biết bên chị sai nên chị đã nói hợp đồng ghi rõ mà , chị chắc là đã có việc trừ tiền gian hàng đúng không ? còn lý do sai thì....uh..chuyện này thuộc thẩm định của người cấp cao nên dù cố gắng bảo vệ quyền lợi cho các em (cho đóng cửa sớm ) nhưng khi có quyết định bất ngờ thay đổi của ...thôi, em làm chương trình thì em sẽ hiểu mà ....(chị cũng biết bọn em thiệt thòi mà )
 
hì ... em đâu có nói về tổ chức chương trình đâu ... em đang nói với anh Dương mà :D
còn chuyện ko có hậu đấy là chuyện riêng của em ko hề liên quan gì đến chương trình hội anh tài cả
 
Ủa, chương trình có đóng cửa đâu chị CHi???
Bọn em và các anh chị 11H2 có ra yêu cầu bảo vệ đóng cửa nhưng họ ko chịu, thầy Tuấn còn mắng cả bọn em nữa!
Nhưng thôi, dù sao cũng đã qua, dù giá cả cuối cùng của gian hàng vẫn rất đắt!
 
xem ra thì năm nay tụi mình làm khá là suôn sẻ phải ko Quế Chi?
các em làm gian hàng hả?, chính chị viết hợp đồng đây, rất tiếc là chị chẳng để cho các em trừ được tiền của chị nếu theo hợp đồng đâu, chị viết chỉ có lợi cho bên chị mà. Ai viết hợp đồng mà chẳng thế. Rút kinh nghiệm nhé, từ sau kí hợp đồng phải đọc kĩ vào.
Tất nhiên sau này chúng ta có thỏa thuận lại, 2 bên đều vui vẻ rồi, thế là Ok, Ngày hội anh tài đã thành công tốt đẹp, dù ít nhất là đối với BTC
( mà đáng lẽ nên phát money cho BTC mua mơ muối cho lại giọng cái, khản cổ cả lũ rồi)
 
em cũng thấy chị chay qua chạy lại có mệt lắm ko chị??;)
 
Gian hàng bán cứ phải gọi là khủng khiếp, nếu mà bọn ấy bán rẻ hơn thì có lẽ sẽ nhiều người mua hơn đấy...:P:P
 
bán giá đấy còn lỗ, bán rẻ nữa thì lỗ chỏng trơ à ? :))
 
Mình bị bọn nó bắt phải mua hàng :(( nhưng không sao, ủng hộ các bẹn cho zui :D Hôm qua thù nhất là đoạn cả lũ lên tặng hoa :)) lố vãi
 
hình như cả 4 gian hôm qua đều lỗ nặng. Gian lớp 10 hóa còn mất cả cái mp3 hay sao nữa ( hôm nay nhìn thấy viết trên bảng tin)

kệ mẹ nó đi. Chuyện lỗ này không phải là không được tính trước. Ngay từ khi có ý định thuê mình đã tính là lỗ to rồi.

Nhưng mà lỗ thì vửt đấy. Hôm qua phải nói là gian hàng bọn mình vui vãi đái. Có vài anh trong band đom đóm đen ra hỏi hàng, hỏi 1 lúc thấy đắt quá còn chui hẳn vào gian cãi lộn nữa. Rồi đến buổi tối tự nhiên gặp 1 chị xinh vãi ( thực ra thì nét cũng ko hẳn là xinh, nhưng nhìn rất cuốn hút) còn nhiệt tình bán hàng giúp nữa.

chỉ khổ cho mấy sis 11 hóa, hôm nay trông thảm hại. Chắc là ko tính trước sẽ lỗ.

ROCK là trên hết, và vì ROCK vứt hết cái đống lỗ lãi kia đi
 
nói chung là rút kinh nghiệm thôi.
-bán ko nên đắt quá
-thỏa thuận hợp đồng
-tính toán (vụ này đến hôm đấu giá mới thấy các bác mở máy tính ra tính để xem mình chịu được đến đâu,hik)
cái vụ thỏa thuận hợp đồng ,thực sự hôm nay ko ngờ chị Dung ăn nói tư bản quá :"bên a làm hợp đồng thì luôn làm sao cho có lợi cho mình,ko sửa luôn thì lỗi các em chứ",vãi ngại ,vì vẫn nghĩ trường ko kinh khủng tiền nong đến thế ,ko lại mang tiếng ăn tiền học sinh,nhưng kiểu này sang năm phải nói chuyện kiểu tư bản lúc làm hợp đồng rồi.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên