Nguyễn Danh Hoài Nam
(lytieulong)
New Member
em ko tán gái được rùi bà con ơi
gãy răng cửa thì còn gì là tiền mừng tuổi
lại còn bị khúc khích nữa mk
còn thàng hoàng béo đi cái N-gage, ngồi phải mắm tôm ối giời
T anh gãy chắn bùn thì cũng ko có gì quá nặng
ngộ phải báo thù
thằng hôxê khốn kiếp làm tao mất mặt với bàn dân thiên hạ quá, mất cả tiền nữa ( ko có cái mặt nào diễn tả được tâm trạng tao)
mk về nhà em nó cười, mẹ nhăn mặt, mình nhìn gương mình cũng cười khi thử cười
ra hàng trả đĩa cứ phải bịt mồm như ngửi phải..............
Chỉnh sửa lần cuối: