National Basketball Association (NBA)

Anh thì thấy là chiến thắng của cả Mavs và Heat đều nhờ những nhân tố bất ngờ mà có lẽ chỉ xảy ra 1 lần.
Đối với Mavs đó là J.Terry với 13/19 FGs ở game 1, và 19 points của Stackhouse ở game 2, đây đều là additional players tự nhiên trở thành main focus
Tương tự với Heat ở game 3, Wade = Dirk + Howard (bộ 3 này cancel each other out already rồi), cả 3 đều thi đấu với phong độ supposed to perform. Cuối cùng thì Oneal ném FT 2 quả ăn 2 ~.~", Haslem cũng 2-2, toàn những chuyện mà rất ít khi xảy ra thì lại xảy ra đồng thời mới mang lại chiến thắng cho Heat.
Bắt đầu từ game 4 trở đi, có lẽ những hiện tượng này sẽ ít dần mà mọi chuyện sẽ trở lại với đúng cái máng lợn của nó, Mavs và Heat sẽ phải tranh đấu = thực lực của wade + shaq > < Dirk, howard.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quả run 18-4 cuối trận vãi thật, nhất là Oneal và Haslem đều ném vào FT (Haslem đang ném 0-4 cả trận ở FT) ròi Payton làm một phát 3pt, Haslem steal. Và để chốt hạ, chính Wade, người đã đưa Heat lội ngược dòng cũng là người đặt dấu chấm hết với pha bật cao tranh cướp bóng trên ko ở s cuối cùng. Shaq mà đánh thế này thì ko thể nào thắng tiếp được. Thực sự là vẫn chưa hiểu tại sao Shaq lại đánh thậm tệ thế, có phải vì Diop và Dampier??? (Ko xem hết nên ko biết :(). Tình hình là the Diesel phải bị motivated lên tí chứ ko thế này là hỏng. Vẫn Heat in 7 :(?
 
Các anh đang bàn game mấy thía??Mà em thấy trên ESPN quảng cáo h giấc hâm wa.Toan bị nhỡ mất 1 hiệp!Trận hôm nay em thấy DALLAS chơi chán thật.Nhưng wa cuối cùng fai công nhận là gay cấn!!!!
 
đầu đất. giờ trên Espn là giờ HK. nó chậm hơn Vn 1 tiếng. 9h HK là 8h VN. mấy trận này mình toàn ko đc xem. chán vật. xem đc game 2 với Toàn điếc thôi.

game 4 lên Family đi Toàn điếc ;;)
 
chính xác là còn 5 phút 26 giây,Dallas đang dẫn 13 điểm,Heat đã có 4 lỗi đồng đội,Wade đã có 5 lỗi cá nhân.Dallas đã cảm thấy chiến thắng đang đến gần.3-0! chưa có đội nào trong lịch sử có thể lật ngược được tình thế đó.
but it all fell apart.
có lẽ Dallas đã mất sự tập trung cần thiết trong giây phút quan trọng nhất.có thể là họ đã nghĩ đến chiến thắng và 1 bữa champagne đã đời cho buổi tối sau game 4.
Avery johnson đã nói rằng key to these finals là win the rebound game,nhưng dallas đã bị outrebounded 49-34 ở game 3 và haslem có 8 offensive rebs dù có vai phải đau.rõ ràng là Dallas đã mất tập trung và tự ăn mừng hơi sớm
có lẽ nên nói là Dallas đã tự thua trước 1 Wade quá hot (dù rõ ràng họ có cách để cool him off,đó là làm Wade fouled out)

anyway Dallas is still up 2-1
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không sao, không in 4 thi in 5 ^^, Dallas vẫn sẽ là champions thôi :))
 
no,i dont think so
because i dont like dallas
and the bassketball player i hate best is Dirk
i hope heats and dallas draw after 7 matches :)
how to do that? :-/
 
lúc còn 2m thì Mav vẫn còn dẫn 5p,mình đã nghĩ,Heat mà thua tiếp thì final éo gì nữa.thế là anh Shad FT 2 quả lành vãi lúa,Wade jump shot 1 quả :))
nhưng cuối trận thì củ chuối quá,Dirk ném trượt quả phạt khi mà trước đó anh ném được đến 10/11 8-}
nhưng chắc là Dallas ăn tiếp thôi,Dirk dễ MVP lắm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dang nguyen cuong đã viết:
lúc còn 2m thì Mav vẫn còn dẫn 5p,mình đã nghĩ,Heat mà thua tiếp thì final éo gì nữa.thế là anh Shad FT 2 quả lành vãi lúa,Wade jump shot 1 quả :))
nhưng cuối trận thì củ chuối quá,Dirk ném trượt quả phạt khi mà trước đó anh ném được đến 10/11 8-}
nhưng chắc là Dallas ăn tiếp thôi,Dirk dễ MPV lắm


MPV là gì most player value :))
 
MPV= multi-purpose vehicle,là dòng xe đa dụng như Toyota Zace GL ấy :)) thằng Dirk cũng đa dụng mà :)) đánh được tất cả vị trí trên sân trừ PG :))
 
đâu mvp là anh nào khác chứ mpv mới là anh toàn điếc anh nghĩa nhằm nhọt thế
 
thằng chó Mourning . cóc ghẻ đứng cạnh bầy thiên nga mà cứ nghĩ mình được hóa kiếp. Cái loại thằng đấy ở trong sân, ngoài blk và lỗi ra tì biết cái đek gì. Cả đời ghi được 1 2 điểm 1 trận mà mỗi khi ghi điểm cũng gân cổ, nhướn mày. Nhìn ghét đek tả được.

Nowitzki úp rổ, con chó đấy nhẩy ra lỗi mà cũng hô hào cứ như là block đẹp lắm. TS cái loại chó má lăm le đi cắn trộm siêu sao mà cũng tinh vi tinh tướng.

ức chế vãi
 
2-2 rồi.
Dallas ném như hôm nay thì có mà ăn cám,fg 316 thì thua là phải thôi,trách ai dc hôm nay O'neal đánh lại hay,ko thằng nào của dallas làm gì dc nó,có quả ông stackhouse lỗi thô vãi,thằng shaq nó định chồm dậy rồi quả đấy nó mà dậy kịp thì có khi thằng stackhouse bệt sân :))
Nhìn mấy quả ảnh của O'neal hồi junior sao nó vừa gầy vừa bé,bây h thì như con voi,con vợ nó bé tí thế thì ko hiểu sao chịu nổi?
 
:)) Biết thế lúc nãy lấy Heat chấp anh Toàn 7 points có phải ăn rồi ko :))
 
Dirk ném 2-11/12 gì đó 8-} thì thắng thế nào được :)). Wade vãi hay còn mấy chú role của Heat thì kém quá. Tập ném cho cẩn thậnchuws lúc nào cũng phải đưa cho Wade thì teo à. May là Posey và Walker hôm nay cũng làm được vài điểm lúc cần thiết ko thì teo. Mình Wade làm gần nữa rồi 8-} (lúc đội ghi được 70 nó đã 30 :)))
 
Back
Bên trên