Through out the series, Dirk ko thể nào vượt qua được cái bóng Haslem và Posey, hoàn toàn khác với trước Final, Heat thậm chí chấp nhận play Dirk one on one vì:
Dirk too quick for PF nhưng ko thể outrun Haslem hay posey được
Dirk too strong for SF nhưng lại không thể post up Haslem hay posey mí cả post up vào trong Shaq nó đánh cho vỡ mặt.
---> result là Dirk struggled, mỗi trận vẫn cố gắng đóng góp ~20 points nhưng ko có ảnh hưởng quá nhiều đến trận đấu.
Overall thì Supporting cast Mavs tỏ ra vượt trội so với Heat (Terry, Howard, Stackhouse đều thi đấu với 120% hiệu suất, vượt hẳn so với chính mình). Tuy nhiên, như đã bàn luận trược final, Mavs is unable to find a solution for Wade, hehe đã nói rồi, đến Detroit với dàn cầu thủ chuyên đánh 1 vs 1 còn ko đỡ nổi thì chắc chắn Mavs ko có hi vọng. Thêm nữa việc double team Wade là không ổn vì ko thể nào vừa double team Shaq + double team Wade được, đây đang là bài toán nan giải mà Avery đau đầu, chắc anh này sẽ bạc lông nách, vì đầu hết tóc để bạc.
Ngược lại, Miami cũng chưa chiếm được hoàn toàn cửa thắng, vì so far Mavs ko kèm được Wade thì Heat cũng chả mấy khi limit được Terry, Howard và Stackhouse. Rõ ràng Mavs có quá nhiều mismatch với Heat trong defence. Wade tuy khủng nhưng Terry và Howard pretty much neutralize rồi thành ra trận nào cũng rất căng. Supporting cast của heat mà ném ngon như Mavs thì Heat nó thắng lâu rồi. Nhiều lúc mình muốn xem Mavs làm thế nào để ghi điểm nếu Detroit vào chung kết. Gặp Heat là cơ hội rất tốt để Mavs lần đầu tiên trở thành World Champs nhưng xem ra cơ hội đang slipping away rồi.