National Basketball Association (NBA)

đoán mờ, sao biết được, dựa vào nhận định chủ quan thôi. Anh nghĩ là Heat thắng vì nó match up better, đơn giản hề hề.
 
nếu đem ra phân tích thì chắc Heat thắng ... nhung em tin vào Nowitzki can handle any problems
 
Big Shaq là người đã đặt cho Diop cái nickname Big Sag (từ tên DeSagana Diop),cũng chính Shaq là người đã khuyên Diop nên lên thẳng NBA từ high school mà kô cần qua đại học
sau 4 năm lăn lộn với 4 đời HLV khác nhau và vô số chấn thương lớn nhỏ,Diop đã tạm gọi là tìm được bến đỗ của mình..và anh được gặp lại Shaq,người đã khuyên anh lên NBA năm xưa..có lẽ đây là lúc báo thù lời khuyên của Shaq năm xưa :))
xem Big Old Shaq đánh với Big Young Sag thế nào :)) DIop đã từng held down Duncan,biết đâu...
trong 1 bài phân tích cái most improved award,1 thằng BLV NBA từng nói là giải này phải dành cho những cầu thủ thực sự đã học được những kĩ thuật mới,đã có sự tiến bộ về tư duy chiến thuật,..Diaw thực ra đã có sẵn những cái mà anh thể hiện được năm qua ở Atlanta,nhưng anh được đánh quá ít ở đó..còn Diop mới thức sự là người học được cái mới và tiến bộ vượt bậc
 
Kinh kinh, thế chú + đọc được ở đâu thông tin thằng Saq con thù Shaq béo thế :D. Thế này thì vui rồi :)), ngồi chời chú Diop block Shaq cũng hay đấy :))
 
Diop held down Duncan khi nào thế =.="
held nó khi nó could barely stand ~.~" cũng gọi là held hic.
Diop àh, đến Diaw còn ko stop được thì vỡ mặt với Shaq, vấn đề của Heat là làm thế nào để stop bộ 3 Dirk, Howard và Terry thôi (mịa cũng ***** phải dễ *_*)
 
Hẹ hẹ, Diaw một kiểu đánh Shaq một kiểu, biết đâu Diop cũng cầm cự được hết 1 st half mới foul out thì sao :))
Shaq mà cứ trâu bò như mấy trận với DET thì khỏi lo, in 5 in 6 gì đó là xong. Nhưng Dirk cũng ghê phết, chả lẽ lại để yên cho Wade-Shaq lộng hành. Vấn đề là role players của Dallas có hơn hẳn được Payton-William-Posey-Walker hay ko? Nếu chỉ đánh ngang cơ hoặc vượt lên tí tẹo thì đứt chắc rùi
 
thứ 6, 7h đi ăn sáng rồi kéo về nhà anh xem nhé. đứa nào có hứng thú thì tới. phần ăn sáng là ko quan trọng, có thì tốt, ko thì thôi. ăn nhiều lấy sức còn hò hét :D
 
Nguyễn Hoàng đã viết:
Diop held down Duncan khi nào thế =.="
held nó khi nó could barely stand ~.~" cũng gọi là held hic.
Diop àh, đến Diaw còn ko stop được thì vỡ mặt với Shaq, vấn đề của Heat là làm thế nào để stop bộ 3 Dirk, Howard và Terry thôi (mịa cũng ***** phải dễ *_*)
bọn BLV gọi Wade-Howard là flashing matchup hehe thằng wade thì ảo hơn nhưng thằng Howard ổn định hơn,kô bít thế nào

thằng Diaw nó kiểu thấp bé quẩy quẩy đánh với mấy thằng C to chậm nó ăn là chắc :)) như anh Hoàng nói thì thưa anh thằng harris nó còn qua thằng Duncan ầm ầm :))
 
thằng Hiển to kèn. nâng 10kg còn vẹo trái vẹo phải. đến thằng Saha nó nâng 10kg còn ko đỏ mặt.

giờ này sáng mai là Final bắt đầu rồi. chắc đang húc nhau ầm ầm. đáng đời thằng nào sáng mai ko đc xem Final :)) fải đi bảo vệ đồ án :))
 
Nguyễn Hoàng Cộng đã viết:
bọn BLV gọi Wade-Howard là flashing matchup hehe thằng wade thì ảo hơn nhưng thằng Howard ổn định hơn,kô bít thế nào

thằng Diaw nó kiểu thấp bé quẩy quẩy đánh với mấy thằng C to chậm nó ăn là chắc :)) như anh Hoàng nói thì thưa anh thằng harris nó còn qua thằng Duncan ầm ầm :))
đây là nói đánh cùng vị trí =.=", Diop và Diaw kèm trực tiếp nhau, Diaw nó có kỹ thuật đến mấy thì nó cũng vẫn đánh C cho Suns, chứ Harris với Duncan thì có dính dáng gì =.=. Cả đội Spurs nó không kèm là ko kèm được thằng Howard --> rối loạn đội hình vì 1 mình Bowen nó ko cưa đôi ra được.
Howard ko phải ổn định hơn mà nó cơ động hơn, guard multi position đều được, và đủ tố chất để kèm wade, nhưng nói thẳng Tay nó còn kèm ko được Howard tuổi gì?
 
mai phải đi học tiêng Anh hic hic
Wade thì Dallas làm gì có ai đủ trình kèm,nhưng bên dallas còn có terry và stackhouse cũng ko biết thế nào khà khà,trong 1 ngày đẹp trời của dirk thì ko biết chuyện gì xảy ra.
 
chào các anh
theo em game 1 sẽ về tay DALLAS
WADE-SHAQ dù rất ổn nhg DALLAS đều hơn . Năm nay HARRIS và HOWARD đánh rất lên . NOWITZKI thì ....... dù rất ghét bọn nó vì đã loại PHX
 
Dallas chiến lại kinh phết, lúc này vẫn còn đang thua 5,6 điểm, giờ lại dãn rồi. Miami cố lên nào :D
 
Hôm nay Dallas đánh hay wa, thằng Diop với cả Dampier ko có chú nào bị foul out vì kèm Shaq :)) , chiến thuật phòng thủ của Dallas hôm nay đã thành công mỹ mãn :x Shut down được Shaq, kiềm chế được Wade( mặc dù vẫn để nó đột vào làm mấy quả dunk kinh hồn) , hạn chế dàn bench vốn chơi rất hiệu quả của Heat(walker, payton, Posey,...)
Kiểu này Dallas sẽ in 5 or 6 thôi :)>-
 
Payton hôm nay lởm khởm vãi, có mỗi quả steal là được :)). Terry hôm nay trâu chó vãi, "role players" của Dal mà cứ thế này thì thua sao nổi. Howard với Posey hôm nay có đoạn cứ steal của nhau liên tục :)).
Diop hình như cả trận ko ném phát nào, chỉ 1 steal 2 blocks với 3PF, Dampier thì khá khẩm hơn tí.
Shaq thì 0-7 FT 8-}, trong khi cả đội Heat ngoài Wade ra ko ném được quả FT nào 8-} (Wade hình như là 6-9)
 
Back
Bên trên