Nội Qui Ăn Nhậu ( dành cho các đấng mày râu)

Do T. Van Ha
(VanHa1211)

New Member
Đã là đàn ông trong cuộc sống không ai là không đã , đang và sẽ tham gia vào bàn nhậu , vì vậy muốn trở thành một người hay được nhậu cần phải thực hiện những nội qui sau:

Điều 1 : Để công bằng và hợp lý, tất cả các tay ăn nhậu bất kể là bạn bè, chiến hữu thân tình ...đều phải thực hiện sòng phẳng " Kẻ rượu người mồi" để bày ra buổi tiệc và phải bầu ra chủ xị để điều khiển cuộc nhậu

Điều 2 : Khi nhận được tin thông báo, tin nhắn hoặc điện thoại của chiến hữu thì phải đi ngay không được chậm trễ, tránh tình trạng " Gà sống đá gà chết"

Điều 3 : Trong khi nhậu phải tỏ ra văn minh, lịch sự, giữ vệ sinh chung không khạc nhổ, phun xung quanh bàn nhậu, tránh tình trạng cầm lâu, kê tán, rót lưng, bưng đổ, câu giờ..hoặc qua vòng khi chưa được sự cho phép của chủ xị

Điều 4 : Khi nhậu trong bàn phải "ăn trông nồi ngồi trông hướng" tỏ ra tôn trọng đối với những người lớn tuổi, tuyệt đối không được " say mồi"

Điều 5 : Trong bàn nhậu tuyệt đối không được cầm lộn, cầm nhầm nhất là bật lửa, giày, dép, mũ và điện thoại di động

Điều 6 : Trong bàn nhậu không được mang theo vợ con hoặc cháu chắt gây phiền hà cho bạn nhậu ngược lại được phép mang theo em vợ, em nuôi hoặc em gái ( chưa chồng) ( vớ vẩn hết sức)
Điều 7 : Trong bàn nhậu không được cãi cọ, nói chuyện riêng hoặc những chuyện gây mất đoàn kết đối với những chiến hữu , ngược lại phải kể những chuyện mang tính chất hài hước

Điều 8 : Khi tan tiệc rượu về nhà không được lớn tiếng, chửi mắng, cãi cọ vợ con hoặc làm mất trật tự địa phương... gây ảnh hưởng uy tín bạn nhậu, ngược lại phải khuyến khích những chuyện làm hài lòng bà xã... để lần sau đi nhậu được bà xã khuyến khích

Điều 9 : Phải thường xuyên vận động , thể dục , thể thao, để bảo đảm sức khoẻ và tuổi thọ để được nhậu bền lâu

Điều 10 : Đến lúc trả tiền không được đi tiểu, nghe điện thoại , làm bộ say xỉn để ngủ hay sang bàn khác lẩn tránh...

Lưu ý: nếu vi phạm nhẹ thì khiển trách nhẹ nhàng từ 3-5 ly, nặng thì phạt ngay tại chỗ từ 50.000-100.000 để xung công quỹ lần sau nhậu tiếp.
(st)
Có lẽ hội nhậu A3 cũng nên theo thế này nhỉ :beerchug:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehehh .. chính là tiêu chí của A3 rồi còn gì phải lăn tăn nữa đâu bác Hà :))
 
ối bác vớ đâu ra cái nội quy hay thế ạ. Mà cũng hơi khó cho bác Hưng cái khoản cấm mang vợ con theo rồi con gì.
Mà anh em A3 nhà chúng ta lúc lên bàn nhậu là hay cầm nhầm điện thoại rồi tiện tay làm vài cuộc gọi quốc tế lắm đấy ạ. Cấm là đúng rồi đấy ạ.
 
Nhân cái nội quy này, em cũng xin mạnh dạn đề xuất “Nội quy cho vợ, bạn gái và các thành phần phá mồi khác”

Điều 1: khi được lang quân hay bạn trai mời tới bàn nhậu phải coi đây là một vinh dự và trách nhiệm. Không được sử dụng bất cứ hành vi mang tính câu giờ hay cản trở lang quân hay bạn trai tham gia hoạt động hết sức văn minh và lương thiện này.

Điều 2: khi đã an toạ tại bàn nhậu, theo nguyên tắc bất kể trai gái, đều phải nhiệt tình cho phong trào chung. Tuyệt đối tránh các hành vi phá mồi, cá đuối hoặc cản trở các đại hán thi thố. Ngoại trừ bất khả kháng, tuyệt đối không được ra về kiểu giữa giời làm nản lòng quân tử.

Điều 3: trang phục thi đấu, cần tránh các trang phục lố lăng, vi phạm thuần phong mỹ tục nhằm tránh phân tán tư tưởng chiến đấu của chồng hay bạn trai
(gợi ý: nam nên mặc may ô + quần đùi hoa, nữ nên sơ mi trắng cổ cồn + quần dài sẫm màu)

Điều 4: nói năng, cư xử đúng mực nhưng phải toát lên một tinh thần xây dựng. Nên nhớ , đây là môi trường khắc nghiệt nhất thử thách Tam tòng Tứ đức.

Điều 5: cần nắm vững một số bài thuốc dân gian cổ truyền chống ngộ độc an-đê-hít + các kỹ thuật sơ cứu căn bản. Khi có chiến sỹ ngã xuống trong danh dự, cần tuyệt đối tôn trọng, tránh thái độ bỉ bai hoặc cười cợt hô hố vô duyên.

Điều 6: có tinh thần đóng góp cho không khí trang nghiêm và hoành tráng của bữa nhậu. Hết sức tránh các câu chuyện kiểu: kỹ thuật chăm sóc thai nhi hoặc công thức làm món cá chép sốt cà chua.

Điều 7: có tinh thần chia sẻ tổn thất với lang quân hoặc bạn trai (nếu quá sức) khi nghe thông báo tổn thất chung (Nhất trí với chị Đỗ chuyện nghe điện thoại, đi toa-lét hoặc giả bộ say, v.v…)

Điều 8: nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc, cần hiểu và yêu thích nhiều thể loại nhạc khác nhau vì rất có thể một ngày lang quân vốn yêu thích nhạc vàng lại bỗng nhiên gào lên mãnh liệt “Heart of steel” hoặc bạn trai vốn thần tượng MannoWar lại lả lướt trong làn điệu du dương của “Xuân này con không về”

Điều 9 : Phải thường xuyên vận động , thể dục , thể thao, để bảo đảm sức khoẻ và tuổi thọ để cùng nhậu (hoặc phục vụ) chồng hay bạn trai bền lâu

Lưu ý: nếu vi phạm nhẹ thì khiển trách nhẹ nhàng từ 3-5 ly, nặng thì tạm thời giao về địa phương quản lý một thời gian.

Mời các bác tham gia đóng góp cho bản nội quy dự thảo ngày càng hoàn thiện.
 
bố khỉ, thế thì hóa ra lũ chúng nó coi chúng ta là bù nhìn hả các bác . láo quá.
 
Nguyen Hoang Lam đã viết:
Điều 3: trang phục thi đấu, cần tránh các trang phục lố lăng, vi phạm thuần phong mỹ tục nhằm tránh phân tán tư tưởng chiến đấu của chồng hay bạn trai
(gợi ý: nam nên mặc may ô + quần đùi hoa, nữ nên sơ mi trắng cổ cồn + quần dài sẫm màu)

.
hahah, em bùn cừi quá đi mất, nếu chị em mặc thế này thì anh em chắc chỉ quay mặt vào tường mà nhậu thôi, đời còn gì tươi đẹp nữa các bác nhẩy... :))
 
Nguyen Hoang Lam đã viết:
Điều 1: khi được lang quân hay bạn trai mời tới bàn nhậu phải coi đây là một vinh dự và trách nhiệm. Không được sử dụng bất cứ hành vi mang tính câu giờ hay cản trở lang quân hay bạn trai tham gia hoạt động hết sức văn minh và lương thiện này.

ô hô hô .. hai mươi mấy năm nay bây giờ em mới biết ĂN NHẬU là hoạt động văn minh và lương thiện đấy bác Lâm ạ ... văn minh hay ko thì còn tuỳ đối tượng có mặt tại bàn nhậu hehhe ... còn lương thiện thì trong lúc nhậu thôi .. sau đấy mà bị bắt đi uống trà tê ta thì lương thiện sao nổi ... b-)

Nguyen Hoang Lam đã viết:
Điều 4: nói năng, cư xử đúng mực nhưng phải toát lên một tinh thần xây dựng. Nên nhớ , đây là môi trường khắc nghiệt nhất thử thách Tam tòng Tứ đức..
hahah .. hoá ra bàn nhậu là địa điểm để thử thách Tam tòng tứ đức của chị em sao? bác Lâm ơi, thế qua bao nhiêu bữa nhậu bác có tìm ra chân lý mới mẻ nào giữa cuộc sống đời thường xô bồ ko :)) :)) :))

Nguyen Hoang Lam đã viết:
Điều 8: nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc, cần hiểu và yêu thích nhiều thể loại nhạc khác nhau vì rất có thể một ngày lang quân vốn yêu thích nhạc vàng lại bỗng nhiên gào lên mãnh liệt “Heart of steel” hoặc bạn trai vốn thần tượng MannoWar lại lả lướt trong làn điệu du dương của “Xuân này con không về”
Hic .. để nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc đâu có dễ, giống như mày bị con Thư bắt đi ăn ốc luộc ý .. sau bao lần đi ăn ốc về mày có cảm nhận được vị ngon của con ốc luộc ko .. heheh .. khác gì mày bắt chúng ông đi nghe nhạc JAZZ đâu ( .. cứ như đấm vào tai í ... :| ) .. dưng mà Sinh tố chanh ở đấy uống cũng tạm ,,, ;)
 
Nói đến chuyện gìn giữ những nét văn hóa, tài hoa Hà Thành với Ánh thật nản quá :(( . Chuyện Hải xồm, Lý toét hàng ngày sau giờ tan sở là bình thường, nhưng nhậu phải để lại ấn tượng sâu sắc cho những bọn phàm phu bàn bên mới cần nâng lên thành một nghệ thuật (và đương nhiên là cần có nội quy).
Lại nữa, Ánh so sánh chuyện nghe nhạc Jazz với đi ăn ốc luộc lố chả khác chuyện ngồi trong quán trà têta gọi bát tiết canh
Trích "ô hô hô .. hai mươi mấy năm nay bây giờ em mới biết ĂN NHẬU là hoạt động văn minh và lương thiện đấy bác Lâm ạ ..." ----> còn non lắm, chả biết bao giờ mới lấy chồng được.

Cảm ơn bác Đỗ nhiệt tình đóng góp. Nhưng chả lẽ Điều 3 có gì sai trái? :-/

To vợ ngu: trích "bố khỉ, thế thì hóa ra lũ chúng nó coi chúng ta là bù nhìn hả các bác . láo quá". Phàm chuyện làm luật cần quan tâm tới một số yếu tố sau đây:
1. Tính phổ quát của luật
2. Tính thực tế và hợp lý
3. Tính khả thi
Đây là nội quy chung, điều chỉnh hành vi của bọn phá mồi (có thể bao gồm vợ hoặc ko ---> lần sau nhớ tự khẳng định mình nhé hé hé, như hôm SN vợ mấy năm trước ấy, vui thật các bác nhẩy? :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi, nhắc đến sinh nhật em năm ngoái thì thật là thảm hại. Sao bây giờ em ko nhớ đuợc gì hết ngoài hình ảnh cái mông của chị Mít lúc chị hát karaoke bài "ôi tình yêu" thôi thế nhỉ, chắc tại các bác chuốc rượu em nhiều quá. híc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên