Nỗi nhớ

Bùi Thu Trang
(Liverpool)

Moderator
Mùa thu năm 2000, đất trời Hà Nội dâng hương, trường PTTH Hà Nội - Amsterdam bước vào tuổi trăng rằm. Mười lăm năm qua nhà trường đã kịp dạy và học, học và làm, làm và thu lượm kết quả ban đầu trong sự nghiệp "trồng người". Trong vườn hoa thơm đẹp của nhà trường, trong bản hòa ca náo nức của thầy trò nhân ngày kỷ niệm thành lập trường và đón nhận danh hiệu "Anh hùng lao động", lớp chuyên văn qua các khóa 1984-1987, 1987-1990, 1993-1996, 1996-1999 chỉ là một "nốt trầm" xao xuyến.

Lớp chuyên Văn (1984-1987) có 28 bạn gái do Đào Thanh Tâm làm lớp trưởng là một lớp tự quản tốt và có công lao xây dựng trường từ những ngày đầu chuyển về địa điểm mới. Thành tích khi ra trường của lớp là 4 giải toàn quốc do Lê Trúc Anh (2 giải), Đỗ Tú Oanh và Lê Quỳnh Trang đọat. Lớp đã trồng một cây bằng lăng ở phía góc sân bên phải làm kỷ niệm để lại trường.

Lớp chuyên Văn (1987-1990) vẻn vẹn có 24 học sinh do Vũ Hải Yến làm lớp trưởng. Lớp chỉ co 3 bạn trai trong đó Đặng Dương Anh học giỏi xuất sắc với giải nhất văn toàn quốc lớp 9 (được vào thẳng trường Amsterdam) - giải nhất thành phố lớp 10, lớp 11, lớp 12 và giải khuyến khích toàn quốc lớp 12. Các bạn gái như Đỗ Kiều Anh đoạt giải ba, Đỗ Ngân Bình giải khuyến khích đóng góp vào thành tích chung của Hà Nội trong kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc. Đặc biệt trong cuộc thi "Thơ Tuổi học trò" lớp giành được nhiều giải cao và có nhiều bài thơ hay được tuyển chọn để in vào tập thơ với tên tuổi của Hằng Nga, Kiều Anh, Dương Anh, Anh Vũ, Thủy Minh.

Lớp chuyên văn (1993-1996) gồm 35 học sinh trong đó có 5 bạn trai do Nguyễn Phương làm lớp trưởng. Ấn tượng sâu đậm về lớp này là học giỏi và tài hoa. Cả 10 bạn trong đội tuyển Hà Nội thi học sinh giỏi toàn quốc đều là học sinh của lớp và 4 bạn đem giải về là: Lê Thanh Hương, Đoàn Tử Tích Phước, Nguyễn Hải Chi, Nguyễn Lan Hương. Lớp có hàng trăm tấm ảnh màu nghệ thuật rất đẹp do các bạn ghi lại được qua các chuyến đi Cúc Phương, Yên Tử, Suối Hai, Hồ Tây...

Lớp chuyên văn (1996-1999) có 31 học sinh do Đoàn Thanh Mai làm lớp trưởng. Hai bạn trai của lớp vừa học giỏi vừa là cây văn nghệ nổi tiếng như Nguyễn Nhật Huy đoạt giải "Đôi nhảy đẹp", Nguyễn Ngọc Nam đoạt giải "Giọng hát vàng" của trường và Thành phố. Tốt nghiệp phổ thông trung học 15/31 bạn đỗ thẳng vào các trường đại học và một số bạn đi du học nước ngoài như Huệ Anh và Vân Linh đi Trung Quốc, Hương Lan đi Nhật, Minh Châu đi Mỹ, Anh Đào đi Đức, Ngô Mai Phương đi Cuba.

Thời gian trôi qua, cây bằng lăng của lớp trồng ngày nào vẫn khiêm nhường đứng đó với cành lá xum xuê, tán tỏa rộng mát một góc sân. Mỗi độ hè về, bằng lăng lại viết lên nền trời trường Amsterdam những dòng chữ tím học trò đầy nhớ nhung, luyến tiếc.


Hà Nội 28-1-2000

Nguyễn Thị Kim Duyên
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi cô, 3 năm sau ngày viết mới được đăng,3 năm sau ngày đăng em mới đọc.
Nhìn thấy tên cô dưới bài này, bỗng hiện lên cả tập thể lớp 24 học sinh của cô, em vẫn thấy hình ảnh cô ngồi trên bàn giảng viên, say sưa nói về một tác phẩm văn học.
Bỗng thấy nhớ cô và các bạn thật cô ạ
Cảm ơn Trang đã đăng bài này lên.
 
Back
Bên trên