nốt chuyện này rồi đi ăn cơm

may mà anh yêu ko cho em vào
Hoa ơi, em quên em là mẹ 10 mống đấy của anh Ngọc à...ngại thế!!!!;)):)) bé Hoa nhà mình trônng thế mà khỏe gớm hah, :D::D:D( chị ko cố tình, xin lỗi bé nhớ:D)
 
[-x

em ko phải của anh Ngọc nhá

sao Giao :x cứ ghép linh tinh thế :|
 
ơ` , vớ va vớ vẩn ! gắp lửa bỏ tay người ! :))
 
chị Giao là vợ anh KN thì có

anh KN nhỉ ;;)
 
cái gì dao kéo nào ! chả biết ! lại thêm đứa ngậm máu phun người :))
 
:))

thế anh Ngọc thik ai là vợ anh :))

em nói cho nó đúng :D
 
ối giời, Hoa thấy anh Ngọc bị pháo nổ rồi thì bắt đầu ko nhận chồng hả bé? ko sao, chị cũng hiểu là 10 đứa con đấy ko phải đứa nào cũng là tại anh Ngọc đâu bé Hoa à;)) ko sao , chị hiểu mà:))
 
:|

nhắc lại lần nữa :|

chồng em là Hiếu Minh :((
 
chồng nó nổ lâu rồi ! đừng nhắc tới ! nó khóc kia kìa :)) ! mấy năm nay toàn ăn dưa chuột chán nhỉ Hoa
 
[-x

anh đừng đùa [-x

chồng em là hơi bi.... :"> đấy :))
 
dưa chuột đã là gì bạn HOA nhỉ >:)
dưa leo còn chả ăn ai nữa là :)):)) dưa chuột :))
az HM em ...phải biết >:)
 
nhưng mà trong trại thì chỉ có dưa chuột cắt lát thôi, lấy đâu ra bầu bí với dưa hấu, chị vào thăm bé ý chị bít mà...:))
khổ lắm, bé Hoa lại dỗi chị roài...:(:))
 
Hix, lấu rùi ko để ý, VC vui quá :)):)):))
kiểu này em phải mở thêm mấy cái phòng khám để chị nhung mất khác :p:)):))
 
:(:)(( quân ko đc thế đâu em nhé :)):))
tình hình là chị mày phải làm ăn thì mới sống đc
ko để chị sống à :((
 
Back
Bên trên