Nếu bạn chỉ được chọn 1 !!!

chọn lựa như vậy khó thật đấy, đúng là nên để thời gian mách bảo nhưng chỉ sợ khi mình bừng tỉnh thì quá muộn để làm 1 cái gì đó rùi
 
Ừa muộn lắm , muộn đến nỗi mà có người suýt mất cả 2 và có người thì ...về lại con số 0 tròn trĩnh ...
Giống như trong film Người Nhện (I) khi phải chọn lựa để cứu người mình yêu và lũ trẻ con trong cáp treo thi.. Spider man - siêu nhân nhá cũng phải suy nghĩ roài rốt cục thì... cứu người yêu chỉ vì... anh ta nhìn về phía người yêu nhiều hơn là về bọn trẻ:D . Nếu là người yêu anh ta chắc mình sẽ yêu anh ta thêm nghìn lần nữa...nhưng nếu là người thân của bọn trẻ thì sao ?thế nào chả nguyền rủa anh ta hàng vạn lần với những từ ngữ cay độc nhất !
Đấy bây giờ nếu nhắm mắt lại roài đặt trong tình huống anh ta thì...:D mọi người sẽ làm gì?????????
 
Ở gần ai hơn thì cứu người đấy vì như thế sẽ có cơ may cứu được cả nguời còn lại nhiều hơn :D
 
Chưa có người yêu --> chả hiểu cảm giác đấy thế nào --> chắc sẽ cứu bọn trẻ con thoai. Nhưng có khi về sau có người yêu roài lại đổi ý cũng nên :D, nói chung bây h cứ thế đã

Còn chuyện chọn giữa bạn & đứa mình thik thì mình quá biết roài :p Kết quả tốt ngoài sức tưởng tượng, cả 3 đứa lại thân nhau mới chết chứ :D Thật ra cũng ko khó khăn đến thế đâu. Chọn bên nào cũng khó --> sao ko cố gắng dung hòa cả 2 đê!!! Nếu đã là bạn + là đứa thik mình thì chúng nó cũng ko muốn làm mình khó xử đâu
 
chẹp , ko bao h muốn chọn lựa :-? một người là bạn , một người là người mình đang theo đuổi . quả là khó khăn, chính mình nhiều lúc cũng ko hỉu con tim mình muốn gì , lắm lúc chỉ muốn thui dẹp , chú tâm học hành ...nhưng thế thì phí mất 3 năm cấp 3 vui vẻ thui thì chọn cái mà mình đã chọn , người ta nói nên yêu người yêu mình chứ đừng nên yêu người mình yêu nhưng mà khổ nỗi mình chỉ yêu người mình yêu ...đành phải dứt khoát để tốt cho mọi người , dù biết rằng chắc chắn sẽ có một người đau khổ....dù điều đó chẳng ai mong muốn :(
 
Hay là chẳng chọn ai cả nếu thấy thik cả 2 , ko thì cả 3 cùng chết ! :)
 
Thế đã bao giờ ai đó gặp phải 2 người :
- 1 người cực thông minh , nói chuyện với mình hợp đến nỗi tưởng như trời sinh ra nó là để "tiếp xúc" với mình :P, người đó học cực giỏi roài (cái này thì ;)) khỏi nói), cũng có những tính cách giống mình ...
- 1 người thì trái ngược hoàn toàn với mình , học cũng giỏi ko kém cạnh người kia, hầu như tính cách khác mình ... nhưng mình lại :x người đó !!!
Có thể vì mình gặp người thứ 2 trước người thứ nhất , cũng có thể là vì người thứ 2 có duyên nợ gì đó với mình :D
Đã ai phải chọn lựa như thế chưa ?
(Ko phải chuyện của HP :D)
 
thế mà tao lại thấy giống chuyện của mày Phương ạ :)) hehe :P nghe như tâm sự khổ thế anh nào là anh Khánh :P :))
 
iu ai thì nhận lời người đấy chứ :D
phải nói thẳng với người thứ nhất thôi
nói chuyện hợp thì làm bạn thân cũng rất tốt mà
cái chính là mình iu ai , hehe , nếu chọn người thứ nhất thì ở địa vị người thứ nhất cũng chẳng sung sướng gì hehe ... cũng nên nghĩ cho đối phương :)
 
Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
Thế đã bao giờ ai đó gặp phải 2 người :
- 1 người cực thông minh , nói chuyện với mình hợp đến nỗi tưởng như trời sinh ra nó là để "tiếp xúc" với mình :P, người đó học cực giỏi roài (cái này thì ;)) khỏi nói), cũng có những tính cách giống mình ...
- 1 người thì trái ngược hoàn toàn với mình , học cũng giỏi ko kém cạnh người kia, hầu như tính cách khác mình ... nhưng mình lại :x người đó !!!
Có thể vì mình gặp người thứ 2 trước người thứ nhất , cũng có thể là vì người thứ 2 có duyên nợ gì đó với mình :D
Đã ai phải chọn lựa như thế chưa ?
(Ko phải chuyện của HP :D)

Đá cả 2 ... :-s Nói thật.
 
Nếu là người thực sự yêu tôi và bạn thân của tôi thì chắc chắn họ sẽ ko bắt tôi chọn lựa vì họ biết rõ có hỏi thì chỉ làm khó tôi mà thôi, và đương nhiên sẽ ko có câu trả lời, nếu bắt buộc thì thôi cả 2 ^_^ vì nếu bắt buộc tôi thì điều đó chứng tỏ rằng họ chưa phải là người tôi cần ...........[-(
 
duyên số thì ko tránh được :))
quan niệm cũng khó thay đổi :D
dở dở ương ương cũng có cái hay :D
ko cần fải serious quá :D
 
Hà Phương đã viết:
Đã bao giờ bạn phải bận lòng bởi "người hôm qua" và "người hôm nay" ?
Đương nhiên là hầu hết ai cũng đã từng bận lòng về vấn đề này chứ ;) (bản thân mình là 1 ví dụ điển hình :-s )

Ốc đã viết:
À , hay bi h mày tự tử thử xem đứa trong đầu mày là đứa nào là bit ngay ấy mà
Sao mày nói thông minh thía hả con cháu???Thế nếu mày tự tử mà ko cứu kịp thì seo??Lúc đấy thì tha hồ mà yêu với đương nhé!!! B-)
 
Thế tức là iu đứa thứ 2 , thế sao lúc đầu bảo thik cả 2 người , đứa thứ 1 chỉ là bạn thui mà !:)
 
Mấy bác cữ sĩ làm cái đứa chả có ai để chọn như em chán như con gián :)):)):)) buồn như con chuồn chuồn :)):)):))
 
Ừ, mà tao cũng chẳng liên quan gì đến mấy tình huống này cả, chỉ thấy con HP hỏi thì góp ý thôi :p Hehe :D
 
nếu mà phải chọn lựa giữa hai người ngang ngang nhau thì cách tốt nhất là chờ đợi,còn nếu mà không ko kiên nhẫn được thì đành chơi trò may rủi là tung đồng xu vậy,tung xong rồi thì quyết định và tuyệt đối không có hối hận
còn nếu mà chọn lựa giữa gia đình và sự nghiệp thì chắc là đi theo gia đình thôi.nữ nhi yên phận.
còn nếu mà buộc phải chọn lữa giữa bạn và người yêu thì chắc là sẽ chọn bạn.nhưng mà tình huống này chắc không bao giờ xảy ra đâu .
 
chẹp :-? người khổ nhất luôn là người phải chọn lựa :(
 
nhưng mà dù sao cũng sướng vì ít ra còn có hai thứ để mà chọn lựa.có người chỉ có duy nhất một con đường thôi.
 
nhưng mình lại :x người đó !!!
Thế này mà còn phải chọn sao hah mày??? Cái đứa thứ 1 ý, theo tao mày chỉ ngưỡng mộ nó thôi :D. Mà nghe chuyện này quen quen :-? hình như tao biết cả hai? :D
 
Back
Bên trên