Nơi dành cho các bạn ưa thích bóng đá !

đá tốt mà....chẳng qua do Hiệp 2 đuối sức, vs cả thằng Mã chơi tiêu cực + thằng trọng tài thôi.....
 
Việt Nam đá ngu quá lơ lỏng phòng thủ + chủ quan bị 1 bàn còn là may
 
VN đá chuệch choạc từ hiệp 1 đến hiệp 2 được có mấy pha tấn công,cầu thủ thì chuyền hỏng rất nhiều(hỏng là chủ yếu),sút xa chệch đến chục mét,bản thân hiệp 1 VN đã tỏ ra có vấn đề khi đối thủ đá thoáng mà mình không triển khai được 1 quả tấn công nào ra hồn(ngoại trừ quả đánh đầu).Cảm giác như các cầu thủ bị căng cứng về tâm lý và cả tinh thần thi đấu,thực hiện chiến thuật rất thiếu mạch lạc!!
 
hôm nay Việt Nam đá thua đành tâm phục khẩu phục, tuy buồn nhưng tất cả đều phải thừa nhận.Calisto và các học trò đã quá chủ quan khi nghĩ mình trên chân đối thủ, dồn lên tấn công ngay từ đầu, bị rơi vào chiến thuật của người Mã, và kết cục là hiệp 2 chúng ta dính đòn hồi mã thương quá lợi hại....dù bàn thắng có phần may mắn, nhưng chúng ta cũng phải nghĩ đến những tình huống vô cùng nguy hiểm mà cũng nhờ may mắn chúng ta mới thoát, vì vậy Việt Nam đành chấp nhận : Thua......-> dù đau đớn đến bao nhiêu nhưng giấc mơ SEA GAMES lại trở nên vô vọng......anh em ngồi uống rượu buồn ngắm trăng với tui k nào....( giống Lý Bạch ngày xưa =)) ), chia buồn cùng đội tuyển!
 
Tại mấy thằng cha viết báo nổ cho lắm vào gây áp lực lên tuyển :((
 
làm quả nữa là quả như hôm qua ấy hả,thôi đau đớn lắm :((
bóng đá vùng trũng :(
 
uh đúng ĐÔNG NAM Á vùng trũng thật...Việt Nam phải ra tầm châu lục mới xứng :))...
số phận Việt Nam như số phận đội H2 vậy :))
 
mợ...hnọ ông trọng tài chúc đội mih` như...Thái Lan. R trận đấy đoọi mình thua mới ức chứ...
 
chuyển sang niềm đam mê sách vở rồi :( Hk 2 này mình quyết tâm vớt được cái học bổng để tiêu vặt :">
 
Back
Bên trên