Năm học mới,đồng phục-1 vấn đề nhức đầu

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ĐÚng đấy anh MN a. ;) hehe....con này mà liếc thì kinh dị lém ;) chậc.. gấp mấy lần con Brit ý chứ hehe hehe :))
 
To MAiP: hơ hơ...làm sao để chứng minh là mình là đoàn viên bi h..khổ ghê :((
 
Cái huy hiệu đoàn của tao bây giờ thảm hại lắm! Gẫy đôi rồi đên xì :(
 
hơ hơ.....mà cái sổ đoàn của con cung đi đâu mất tiêu rồi..chết thật :( làm thê nào bây h :((
 
há há ..vậy hả.....may quá...làm con cứ tưởng mất rùi há há há :)) :)) hô hô...
 
ặc, thế hóa ra là thu lại sổ đoàn à, sao tao ko biết gì nhỉ... :D
 
không phải là thu lại...mà là vẫn giữ từ trước đến giờ..chưa trả lại lần nào cả :( :(
 
Ừ, phải nói rằng từ cái hồi có sổ đoàn đến giờ, tao mới được sờ vào có 1lần. Và cũng chưa thấy sinh hoạt bao giờ :D
 
Uh tao được cầm đúng 1 lần
lần con Hường đưa cho mình để chép lại cái bài văn gì trong đó
 
bây h mà trường làm mất sổ đoàn của mình rùi cho kết nạp lại thì hay nhỉ :)) :)) :))
 
sap ở nhà mình vẫn còn quyển sổ đoàn chưa viết gì nhỉ... :D
 
bàn lại về đồng phục nèo, nghe nói anh Tuấn năm nay kin lắm hả... lại còn dọa dân Ams cũ nữa........
 
uh được rùi..:D....ờ mà con Lê ko được học vo~ với tao nữa rùi..chán quá :((
 
con Minh này, cứ thích câu linh tinh, người ta đang bàn về đồng phục mà...
à quên, hay tao về rùi đi học võ với mày nghen... :D
 
hehe..uh được đấy...có 4000 1 buổi học thui mà...rẻ mạt bỏ xù đi được đi nhá :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên