Nói xấu sau lưng, bạn nghĩ sao về chuyện này??

...... nói xấu sau lưng ở đâu chả có ....... tớ bị nhiều người ghét quá rùi ....... nói xấu sau lưng thì liên miên ....... thế nên cũng chẳng biết nên nói xấu ai bây h ....... mà bây h hổng có dám nói xấu người khác ...... cứ nhìn gương mình bị ăn đòn vì chuyện này mà ...... nghĩ chắc người ta cũng rứa ....... hoặc nếu có thấy gai mắt quá ....... thì tránh lẹ ...... :D ...... chứ nói xấu nhau thể nào có ngày mình chẳng bị lên thớt ...... thời buổi này tin được ít người quá ...... :-? ...... chẳng biết ai mới đáng tin ...... nhưng mà may mình cũng tìm được vài người đáng tin cậy ......thế là đủ rùi ........:D
 
hồi trước tớ cũng hay bị nói xấu lém... nhìu khi nghe người ta nói lại cho mình, tớ mà là người ngoài, lần đầu tiên nghe kể về một con bé không quen như thế chắc cũng đâm ra ghét luôn, chả thèm quan tâm là mình vẫn chưa gặp nó lần nào... Tác hại của việc nói xấu sau lưng đó.

Nhg nhiều khi đang tức ai đó, vẫn có thể nói những điểu ko hay, ko tránh người ta hỉu lầm mình bôi bác bạn bè... Nhg mà bạn tốt của nhau thì chắc sẽ hiểu và thông cảm.Nhg câu chuyện về cái đinh ấy, chắc hầu hết các bạn đọc rồi. Nói cái gì ra cũng ko thể lấy lại được.....:D hihi, nói thể thôi, tớ bad-tempered lắm... Ít khi kiềm chế được bản thân. :D
 
À ờ.... :D hùi trước bọn bẹn tớ nói xấu sau lưng bẹn Thanh ghê chết, tớ thì lúc ấy chả biết con Thanh là cái con vẹo nào... :)) chỉ biết nó giỏi tiếng Anh, chấm hết... :D
 
^_^ hi hi mình cũng giống hệt bạn minh ghét ai mình ghét đứa đấy nếu mà mình ko nói chuyện với nó :))
 
Con cũng thế , mình mà ko quen nhưng nghe hội bạn mình nói xấu đứa đấy thì mình cũng nghĩ xấu về đứa đấy. :D
 
Người ta Nói xấu bạn sao được khi bạn ko có điểm xấu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Nguyen Hoang Duong đã viết:
Người ta Nói xấu bạn sao được khi bạn ko có điểm xấu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trên đời ai ko có điểm xấu hả em
 
Tin vào những rì mình thấy hơn là những rì mình nghe...... :D

Nhìn bằng đôi mắt của mình và suy nghĩ bằng cái đầu của mình.... :D
 
hờ hờ đúng :D trên đời này chẳng có ng` nào là perfect cả [-( ... đã là con ng` sinh ra trên đời này thì phải có ~ lần mắc tội ... hoặc làm 1 điều rì đó làm ng` khác thất vọng về mình ... [-( chứ làm rì có chuyện như bạn D nói :D
 
Cái chính ko phải bạn tốt hay xấu mà là người khác nghĩ về bạn thế nào
 
Nguyen Hoang Duong đã viết:
Cái chính ko phải bạn tốt hay xấu mà là người khác nghĩ về bạn thế nào
cái chính là bạn tốt chứ người khác nghĩ thế nào thì kệ :D
 
Vu Ngoc Duong đã viết:
cái chính là bạn tốt chứ người khác nghĩ thế nào thì kệ :D

Quan điểm sai lầm trong đối nhân sử thế
 
Người khác nghĩ về mình thế nào thì mình đâu có điều khiển được. Trời sinh ra mình vốn đã thế, thay đổi cũng được nhưng ít thôi. Nếu thay đổi để làm hài lòng vài người thì còn tạm chứ thay đổi để vừa ý tất cả mọi người thì chắc là không thể đâu. Mà nếu có thể đi chăng nữa thì mình cũng thành người khác rồi, đâu phải mình nữa...
 
sống phải thanh thản, lúc nào cũng đóng kịch đến lúc lộ ra mặt thật thì hay :D
 
Lúc đấy sẽ trở thành một vở bi hài kịch mất
 
Bản chất ko ai thay đổi được, mình mà tốt thì mọi nguời biết mình tốt, nghĩ mình cũng đỡ xấu đi nhiều. Còn khi đóng kịch thì dễ ko nghĩ ra kịch bản kịp, vở kịch bị bại lộ thì cứ gọi là .... đi :mrgreen:
Sống sao cho thanh thản :) Câu đấy có vẻ đúng đấy ;)
 
thế nhưng mà những người VD như Tinh vi ,kiêu căng thì đáng bị nói xấu lắm ! như thằng Hiếu lớp ông Hiệp ,Thắng nhỉ ! nhìn chỉ muốn đập cho cái vào mặt
 
đáng bị hay không .. ko phải do mình quyết định mà, mỗi người có một cách sống khác nhau. Có thể có người ko tốt ở điểm này: như kiêu căng, tinh vi chẳng hạn nhg cũng có điểm tốt ở cái khác. Ng ta không tốt ở cái gì, ng ta sẽ chịu. Còn tớ nghĩ là dù mình có khó chịu thể nào thì cũng ko nên nói xấu sau lưng, nói thẳng với ng ta là được. Mà ko được thì cũng đừng tức làm gì... chẳng ảnh hưởng đến mình mà.
 
Trần Hữu Hùng đã viết:
thế nhưng mà những người VD như Tinh vi ,kiêu căng thì đáng bị nói xấu lắm ! như thằng Hiếu lớp ông Hiệp ,Thắng nhỉ ! nhìn chỉ muốn đập cho cái vào mặt


Tinh vi kiêu căng thic cóc nhiều lắm và cũng có nhiều đứa bị ghép choi tội như vậy.oan thị kính......tốt nhất là đứng nên nói ai kiêu căng tinh vi,có khi đúng có khi sai thì lại thêm vài người ghét họ :P còn nếu tinh vi thế thật thì.........e hèm.............B-) B-) :D :D
 
Phùng Phương Thanh đã viết:
đáng bị hay không .. ko phải do mình quyết định mà, mỗi người có một cách sống khác nhau. Có thể có người ko tốt ở điểm này: như kiêu căng, tinh vi chẳng hạn nhg cũng có điểm tốt ở cái khác. Ng ta không tốt ở cái gì, ng ta sẽ chịu. Còn tớ nghĩ là dù mình có khó chịu thể nào thì cũng ko nên nói xấu sau lưng, nói thẳng với ng ta là được. Mà ko được thì cũng đừng tức làm gì... chẳng ảnh hưởng đến mình mà.


Vấn đề là ít ai nghĩ được như em mà nếu có nghĩ được thì chưa chắc đã làm được như thế :)
 
Back
Bên trên