Nên phát triển tư duy học sinh ngày nay ra sao?

Hoàng Bảo Long
(P3Charmed)

New Member
Học sinh ngày nay ra sao?

Em để ý thấy bây giờ có khá nhiều học sinh thích nghiên cứu về chính trị - xã hội. Nhưng một đặc điểm lớn của học sinh hiện nay đó là nghiên cứu không phải để quan tâm một cách đúng mức mà chỉ là để tỏ ra mình có học. Chúng nó thường nói rất nhiều cái xem chừng ít người biết. Và vấn đề chúng nó nói đến thường chỉ là hạn chế và nhược điểm của Việt Nam qua các thời kì, mà không hề nói xem nên giải quyết các nhược điểm đó như thế nào. Chẳng hạn như một người bạn của em, nó nói rằng: "Việt Nam kém trong việc quản lý, phải nhìn Singapore mà học tập. SGK Việt Nam kém, phải xem sách của Mỹ ý." Em bảo với nó thử đưa ra phương án giải quyết, nó bảo: "Đưa ra thì sao chứ, có ai quan tâm đâu?"\

Liệu như thế có nên không, có đúng không? Khi một người chỉ biết chê trách, phê phán mà không biết đưa ra phương án để cải thiện, em cho rằng thế không phải là quan tâm đúng mực, mà chỉ là to mồm thôi. Nếu giới trẻ hiện nay thực sự quan tâm đến đất nước, họ đừng chỉ phê phán, bôi xấu mà hãy nhìn vào cái tốt để phát huy, nhìn vào cái xấu mà loại bỏ, đưa ra phương án để phát triển đất nước tốt đẹp. Theo ý kiến mọi người, như em nói có đúng không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vấn đề cẫn cứ là lối tư duy bới bèo ra bọ, thích chỉ trích mà bản thân mình cũng kém cỏi nên không có nổi giải pháp nào thôi mà :) chồng yêu của em cũng cẩn thận nhé không là chồng yêu cũng thế :* chồng yêu đang chỉ trích chúng nó không có lối tư duy đúng đắn mà bản thân chồng yêu cũng không đưa ra giải pháp thuyết phục, chúng nó cười cho! chồng yêu của em tài giỏi hơn người, tân sinh viên trường Y thì phải oách hơn thiên hạ chứ :D hay chồng yêu thử sửa lại bài của chồng yêu theo hướng nêu ra câu hỏi thay vì chụp mũ nhận xét, biết đâu lại có kết quả thì sao ;)

:* iu Bảo Long nhất :x Bảo Long nói đúng lắm, chỉ cần cố gắng bản thân mình cũng làm thế cho tốt là quá tuyệt rồi :)
 
--Bác Long viết hay quá trời luôn :D, chỉ thiếu mỗi cái giải pháp cho vấn đề bác đặt ra /:)
--Xin có ý kiến: vấn đề là

1. tham lam, thấy Tây hiện đại nên chê đồng bào
2. tự ti, nhìn bọn Mĩ phát triển hơn mình nên cho rằng mình kém, thực ra nếu xét về lịch sử thì Việt Nam bây giờ tương đối giống nước Mĩ cuối thế kỉ 19, đang công nghiệp hóa.

--Xin đề xuất đường lối giải quyết:

1. đọc sử nhiều 1 tí để nhìn nhận vấn đề rõ hơn
2. sửa chữa cái thói tham lam ích kỉ
3. nói ít thôi, thời gian còn lại để mà làm việc:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hãy chú ý ở phía trên, khi bạn tôi (nói luôn cho NGa biết là con Hallie) nói về vấn đề các nước, tôi có đề cập rằng "Tại sao không tìm giải pháp, mà lại chỉ chỉ trích", đúng không nào?
Việc thuyết phục là rất khó, đã thử nhưng chưa thành công. Vì vậy mới đưa lên đây để mọi người cùng bàn.
Tôi nghĩ là muốn khuyên bọn nó thay đổi tư duy thì khó lắm, vì mình không thể suốt ngày tiêm vào đầu nó được. Có thể thỉnh thoảng mình đưa ra một vấn đề để chúng nó tìm hiểu nguyên nhân, và hỏi bọn nó xem nên giải quyết như thế nào? Chứ bây giờ nghe bọn nó than phiền nhiều rồi, mà chẳng thấy đứa nào tỏ vẻ muốn giải quyết cả.
 
biết là nó rồi :p hum trước nó mách vợ rồi chồng ạ :p mà chồng thừa biết con béo, không ép được nó nghĩ theo cách khác đâu, trừ phi nó tự thay đổi :)

mà nó muốn nghĩ thế thì kệ nó :) đừng can thiệp. nguyên lý con sam biển, còn nhớ không? kéo nó theo chiều nào, nó sẽ nhất quyết bò theo chiều còn lại. đặc biệt đúng với những đứa cứng đầu cứng cổ như nó và ... vợ! :))

quan trọng là phải tự giác ngộ ;) cứ phải từ từ, có hoàn cảnh cụ thể. đưa ra chủ để thảo luận là một ý tưởng hay :) chồng thử xem ;)
 
ĐÓ, vợ giống ý chồng.
Con BÉo không thể thay đổi, mình không xoay được nó, thì ít nhất cũng phủ thêm lên quan điểm cứng nhắc của nó một lớp quan điểm khác mềm hơn.
Đã có lần chồng hỏi nó về việc "Tại sao ta không thắng kiện trong vụ chất độc màu da cam?" nó đã trả lời đâu.
Cứ bàn luận, tìm nguyên nhân và phương hướng giải quyết, thì bọn nó chắc rằng sẽ tự quên đi những suy nghĩ một chiều, lúc nào cũng chỉ biết lên án và chê trách kia, hi vọng là thế.
Iu vợ lắm cơ :D :*
 
--Nhìn ngoài cửa có bảng đề :"Nên phát triển tư duy học sinh ngày nay ra sao?", mà vào trong thì hình như là 2 vợ chồng đang tâm sự :D8-} :))
--Sao không ai cho thêm ý kiến về câu trả lời của vấn đề :"Nên phát triển tư duy học sinh ngày nay ra sao?" thế:-/
 
Re: Học sinh ngày nay ra sao?

Hoàng Bảo Long đã viết:
Liệu như thế có nên không, có đúng không? Khi một người chỉ biết chê trách, phê phán mà không biết đưa ra phương án để cải thiện, em cho rằng thế không phải là quan tâm đúng mực, mà chỉ là to mồm thôi. Nếu giới trẻ hiện nay thực sự quan tâm đến đất nước, họ đừng chỉ phê phán, bôi xấu mà hãy nhìn vào cái tốt để phát huy, nhìn vào cái xấu mà loại bỏ, đưa ra phương án để phát triển đất nước tốt đẹp. Theo ý kiến mọi người, như em nói có đúng không?
Mình không nghĩ vậy.
1. Theo mình chê có tác dụng hơn khen. Người ta dễ thấy mặt tốt của mình hơn. Mình nghĩ chê là một động lực của phát triển. Tự do chỉ chích của báo chí Mỹ chính là một trong 3 trụ cột dân chủ của họ. Người ta thường cấm chê chứ không cấm khen vì chê sẽ giúp mọi người nhận biết được ai là người xứng đáng. Hiện nay ở VN mình thấy có hiện tượng "mèo khen mèo dài đuôi".
2. Người VN được khen ở điểm nào thì thường đi tới tự phụ ở điểm đó. Dẫn tới rất khó đánh giá khách quan người khác.
3. Cái sai được khen cực kì nguy hiểm.
4. Mình thấy mọi người rất dị ứng với những lời chê bai, đặc biệt là những lời chê "không đúng theo quan điểm của họ". Mình nghĩ có những việc phải trải qua thực tế lâu dài đúng sai mới rõ ràng. Nên tạm thời vẫn phải nói nhiều hơn làm. Mình nghĩ nói được mà không làm được vẫn có ích chứ.Tỉ lệ phê phán ở VN là rất thấp so với thế giới
 
chê là tốt
biết phân tích cái sai là tốt
nhưng phải chê 1 cách có tư duy
phải suy nghĩ và cày nát vấn đề để chỉ trích những cái sai cái chưa đúng và lỗi lầm chứ k0 thể chỉ chê chung chung

vd: k0 nên nói "giao thông VN như scheiB" mà nên chỉ ra đường xá chật hẹp và k0 ổn định thế nào, ý thức người tham gia GT kém ra sao, phương tiện rẻ tiền và k0 chất lượng, k0 an toàn, luật chưa chặt, hệ thống tín hiệu đã cũ v.v....
từ đó mới có thể có các dự án sửa dổi về đướng xã, hệ thống GT, các luật mới, giáo dục ATGT v.v....

hoặc nói là con A thằng B ngu, học dốt
tại sao k0 nói nó chưa chăm suy nghĩ, hay nó hổng kiến thức cơ bản, nó k0 có khả năng tập trung, óc sáng tạo kém???
từ đó rèn luyện các kĩ năng để nó khôn lên 1 tí??


===>>> càng chỉ trích phê bình nhiều càng tốt nhưng phải có phương án sửa đổi mới là điều tốt nhất
cách tư duy của 1 lớp người đugns là nên thay đổi mới thay đổi đc. 1 xã hội

solution???
phải giáo dục con người sao cho k0 có cái nhìn phiến diện, biết cách soi xét kĩ mọi mặt của vấn đề và suy nghĩ 1 cách có hệ thống để đưa ra các ý tưởng nhăm thay dổi vấn đề

chứ k0 như đa số mọi người chỉ biết buông 1 câu chê bai rồi phủi đít bỏ đi và vấn đề vẫn sai lầm như cũ, mặc dù ai cũng biết là nó sai


:)
 
Em có bảo là không được chê đâu.
Nhưng mà chỉ chê không thì không tốt.
Em cũng có bảo là phải khen đâu.
Em nói là cần chê và cần biết tìm cách khắc phục.
 
có 2 loại: tư duy logic và tư duy hình ảnh, học sinh cứ thế mà phát triển
 
Đặng Liên Hương đã viết:
chê là tốt
biết phân tích cái sai là tốt
nhưng phải chê 1 cách có tư duy
phải suy nghĩ và cày nát vấn đề để chỉ trích những cái sai cái chưa đúng và lỗi lầm chứ k0 thể chỉ chê chung chung
Chê "kiểu tư" duy thì nghĩa là thế nào. Chẳng nhẽ khi chê thì phải tìm ra hướng khắc phục, phải nói dễ nghe à. Mình nghĩ lúc khen chê thì khó có chuẩn lắm. Vì suy nghĩ tình cảm của mỗi người khác nhau.Chê cứ không sai là được rồi.Tất nhiên khi chê mà nói cụ thể được và đề ra hướng khắc phục thì tốt quá.
 
--Nói đơn giản là nên có tư duy phê phán 1 tí
--Khi thành công nên tìm ra nguyên nhân thành công
--Khi thất bại nên tìm ra nguyên nhân thất bại
--Tất nhiên là làm 2 cái này khó hơn nhiều so với ngồi nói :"Tuyệt quá" (Thành công) hay "Sao mày ngu thế" (Thất bại)
 
Anh Thành à, anh có cảm thấy khó chịu khi người khác suốt ngày chê mình mà họ không bao giờ giải thích vì sao họ chê anh không?
Em nói rằng chê là không sai, và có chê cũng chẳng sao.
Nhưng khi chê thì nên xem lại bản thân mình. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc. Nếu ai cũng chỉ biết chê, thì ai sẽ là người khắc phụ những điểm chưa tốt đó của đất nước.
Em nói lại quan điểm của em: Chê không phải là xấu, chê là tốt, vì người đó biết phân biệt đúng sai. Tuy nhiên, chê mãi không phải là hay, cần biết rút kinh nghiệm và đưa ra hướng giải quyết cho vấn đề mà mình cứ chê mãi.
Chẳng hạn: Chê đất nước Việt Nam nghèo, dở, thì phải tìm ra vì sao nước ta nghèo, dở mà đưa ra phương án khắc phục. Hi vọng mọi người hiểu ý em.
 
Back
Bên trên