Nàng công chúa hạt đậu

Nguyễn Ngọc Yến Nga
(choeky_xjnh)

New Member
Nàng công chúa hạt đậu
~ Những câu chuyện không phải là cổ tích~

Có một câu chuyện cổ tích mà dường như mọi quyển sách dành cho thiếu nhi đều kể không chính xác lắm so với câu chuyện này, đó là chuyện " Nàng công chúa hạt đậu". Chàng hoàng tử Mark, được sự khuyến khích của ông mình - người mà chàng vẫn hằng ngưỡng mộ - đã chu du khắp thế giới mong tìm được một nàng công chúa tài sắc vẹn toàn để se duyên chồng vợ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, dù đã đến viếng thăm nhiều vương quốc láng giềng, hoàng tử vẫn chưa gặp được nàng công chúa nào vừa ý. Trớ trêu thay, trái tim chàng lại rung động trước cô gái thường dân xinh xắn, đáng yêu tên Christine, con người thợ rèn nghèo khổ. Dù lòng tha thiết thương mến Christine, nhưng hoàng tử vẫn không dám ngỏ lời bởi chàng hiểu rằng mình không thể vượt qua lề luật hoàng gia để kết hôn với một cô gái không thuộc dòng dõi hoàng tộc. Lòng đau khổ, hoàng tử chán nản quay về và quyết định phó mặc hôn nhân của mình cho số phận.

Thế rồi vào một ngày mưa to gió lớn, bỗng xuất hiện một cô gái đến gõ cửa lâu đài xin được trú chân. Cô gái tự giới thiệu mình là công chúa Fahsod - đang trên đường trở về đất nước Sardonica của mình. Thời tiết xấu quá đã khiến cả người lẫn ngựa đều không thể tiếp tục hành trình.

Sự xuất hiện đúng lúc của nàng công chúa xinh đẹp, kiêu sa khiến hoàng hậu hết sức vui mừng. Bà đang rất nóng lòng về chuyện hôn nhân của hoàng tử trong khi chàng dường như chẳng còn màng đến việc kết hôn nữa. Hoàng hậu quyết định rằng nếu Fashsod đích thực là một cô gái dòng dõi hoàng gia thì ngay lập tức, bà sẽ cưới nàng cho con trai mình.

Để kiểm nghiệm, Hoàng hậu đặt một hạt đậu trên giường ngủ dành cho khách, rồi sai người trải lên 10 tấm nệm êm ái và 5 tấm chăn lông mịn màng. Bà tin rằng nếu Fahsod thật sự là công chúa thì nàng sẽ không thể nào ngủ yên trên một chiếc giường có vật cộm, dù đó chỉ là một hạt cát nhỏ.

Đúng như những gì hoàng hậu tiên liệu, sáng hôm sau, công chúa Fahsod xuất hiện trong bữa ăn sáng với vẻ mặt mệt mỏi vì mất ngủ. Cô nàng không giấu được vẻ bực dọc:

- Thật là kỳ lạ, tối hôm qua hầu như ta chẳng chợp mắt được chút nào. Chiếc giường trải nhiều chăn nệm như thế mà lại khiến ta có cảm giác như đang nằm dưới sàn nhà không được quét sạch vậy. Dường như có một vật gì đó rất cộm khiến ta phải trằn trọc cả đêm.

Thế là số phận chàng hoàng tử tội nghiệp đã được định đoạt. Chàng hoàng tử tội nghiệp đành miễn cưỡng hỏi công chúa Fahsod làm vợ dù trái tim chàng đã thuộc về cô thôn nữ dịu dàng Christine. Ngược lại, công chúa Fahsod rất vui sướng trước lời cầu hôn của chàng. Từ đây. nàng đã có thể yên tâm về một tương lai vương giả, phồn hoa cho bản thân mình.

Lễ cưới của hai người diễn ra thật linh đình . Thế nhưng tuần trăng mật của họ dường như chấm dứt ngay khi nó bắt đầu. Cái nệm giường với hạt đậu chỉ là thứ đầu tiên trong danh sách dài vô tận những thứ mà công chúa Fahsod phàn nàn , ca thán. Nàng ta hầu như luôn miệng kêu ca về tất cả mọi thứ trong tòa lâu đài, từ cung cách phục vụ thiếu chu đáo của những người hầu đến khẩu vị mòn ăn không vừa miệng; từ cách bài trí mà theo cô là " dở hơi" trong lâu đài đến cả những món trang sức không vừa ý - quà cưới mà hoàng hậu ban tặng.

Thế rồi một ngày nọ, ông của hoàng tử trở về sau chuyến chu du khắp mọi miền. Vị vua ngày xưa lặng lẽ quan sát đứa cháu dâu chỉ trích người đầu bếp nổi tiếng đã từng nấu ăn trong hoàng cung 30 năm rồi lại quay sang giáo huấn nặng lời với những người phục vụ. Vì không nhận ra người ông đang đứng trước mặt mình, công chúa còn quát ông không được phép nhìn nàng và phải đi qua cửa dành cho người hầu. Thất vọng với sự lựa chọn của đứa cháu yêu, ông quay về cung điện của mình và cho gọi hoàng tử đến.

- Cháu hãy nói thật với ta đi! Cháu có hạnh phúc không Mark? - Người ông nhẹ nhàng hỏi.

- Cháu ... - Hoàng tử bối rối tră lời. - Cháu không chắc là mình hạnh phúc. Cháu kết hôn với cô ấy chỉ để vừa lòng mẹ và ông, vì cô ấy là một cô gái thuộc dòng dõi hoàng gia chính thống.

- Cháu lấy vợ chỉ vì cô ta là một cô gái dòng dõi hoàng gia thôi ư? - Người ông kêu lên đầy thất vọng. - Sao cháu lại suy nghĩ nông nổi như vậy? Một cô gái hoàng gia chẳng có ý nghĩa gì cả khi cô ấy không biết tôn trọng người trên kẻ dưới, không có lòng nhân hậu và hơn hết, cô ta thậm chí còn không hề yêu cháu.

Ông có thể nhận ra điều đó qua cách cô ta cư xử với những người xung quanh cháu. Khi ông bảo cháu tìm một công chúa " thực sự", ông không nói đến tước hiệu hay tiền bạc mà là một nàng công chúa có trái tim nhân hậu với tính cách và tâm hồn thực sự hòa hợp với cháu.

Chàng hoàng tử trẻ nghe xong, thấm thía rằng chàng đã vô cùng sai lầm khi không dám sống thật lòng mình - đã từ bỏ Christine - để rồi sau đó lại quá nông nổi , vội vàng khi kết hôn vơi một người mà chẳng hề bỏ thời gian tìm hiểu. Giờ đây, tất cả đã quá muộn để làm lại từ đầu. Tuy vậy. là một người rất coi trọng gia đình, chàng không có ý định từ bỏ người vợ đã cưới để tìm đến một cô gái khác. Từ ngày đó, chàng cố gắng hòa hợp với cô vợ trẻ và tìm cách góp ý chân tình với ước mong thay đổi những nhược điểm của nàng. Nhưng tiếc thay, thời gian trôi qua mà mọi nỗ lực của hoàng tử đều chẳng mang lại một kết quả khả quan nào. Công chúa Fahsod bản tính ương ngạnh, quen được cưng chiều, đã bỏ ngoài tai những lời chồng khuyên bảo . Tuyệt vọng, hoàng tử đành buông xuôi và tìm quên trong những chuyến đi săn xa nhà bất tận.

Sự vắng nhà thường xuyên của chồng khiến cô vợ trẻ ngày thêm thấm thía nỗi quạnh quẽ chốn hoàng cung - nơi nàng đã đánh mất sự thương mến của mọi người bởi chình tính tình đỏng đảnh của mình. Ai cũng tìm cách xa lánh nàng vì sợ rằng sẽ phải hứng chịu những lời phàn nàn, những cơn giận dữ của nàng. Nỗi lo sợ không còn được ưu ái đã bóp nghẹt trái tim nàng công chúa kiêu kì.

Những ngày không có chồng ở bên cạnh đã khiến nàng nhận ra hoàng tử có ý nghĩa thế nào . Và lúc này đây, nàng cần có chàng bên cạnh hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong cuộc đời, công chúa quyết tâm thay đổi bản than mình. Nàng bắt đầu đối xử tử tế với người hầu , biết quan tâm đến người khác hơn. Nàng học theo cách cư xử của hoàng hậu: luôn ân cần và dịu dàng, và chú tâm lắng nghe và làm theo những lời khuyên của người ông trong cách đối nhân xử thế.

Thời gian cứ thế trôi qua, nàng công chúa hạt đậu kiêu kỳ ngày nào giờ đây thật sự hòa nhập với gia đình mới của mình và trở thành một cô gái đáng yêu, duyên dáng. Trở về nhà sau chuyến đi dài, hoàng tử vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi của người vợ. Rồi khi nhận ra rằng chình ý thức giữ gìn và cứu vãn cuộc hôn nhân đang lung lay của mình đã khiến Fahsod kịp thời thay đổi bản thân, hoàng tử cảm thấy vô cùng hạnh phúc

Dẫu rằng hạnh phúc đến với họ khá muộn màng , nhưng chính điều đó đã giúp đôi vợ chồng trẻ nhận ra giá trị to lớn và sự thiêng liêng của đời sống hôn nhân. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cả hai không tranh khỏi những bất đồng quan điểm nhưng Fahsod giờ đây đã biết nhưỡng nhịn chồng và hoàng tử Mark cũng cư xử dịu dàng hơn với vợ. Họ dành cho nhau một tình yêu bền vững, tha thiết và sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời

-------

phù, mệt quá , cuối cung cũng xong, các bác fát biểu vài câu nha, ( trích trong " những câu chuyện không phải là cổ tích " )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
theo chị thì truyện có nội dung khá mới nhưng chưa độc đáo cho lắm....đọc xong cũng chả thấy có cảm xúc j` :| :D. có lẽ là vì môtíp mới nhưng chưa thực sự gây ấn tượng mạnh
 
Tác giả của truyện này là ai vậy em ? Giọng văn chắc chắn là cách viết của phương Tây được dịch ra :D
 
Vì 1 lý do nào đấy mình ko thích nhưng chuyện mang 1/10 hơi hướm giáo huấn nào cả =((
 
truyện này đọc ở đâu rồi í

1 người có thể thay đổi đến thế àh, đây vẫn chỉ là truyện cổ tích thôi nhỉ :)
 
Back
Bên trên