MUỐN, CÓ THỂ và ...KHÔNG THỂ...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:)) "nhể" giống Hinh quá :D

Nó chắc là ở nhà thôi :D
 
Ừ, đúng rồi, ở nhà còn tốt hơn đi Cuba.../:)
Ức chế quá, sao ai cũng bỏ mình đi :(( :(( :((.
 
Hôm qua thành công rồi sướng nhé!:D

Thành công là có thể!
 
Thành công hả? Thế là coi như sinh nhật nhóm mình vui rồi nhỉ? :*, yêu mọi người :D. Nhớ ngày sinh nhật nhóm mua bánh về ăn --> có thể, muốn có mọi người ở đây ăn cùng --> ko thể :((
 
Muốn như bọn nó ---> Không thể X( X( Mk, đợi đấy X( Rồi bọn mày sẽ biết X(

Tao không thua ai đâu X( X(
 
Muốn chui vào một cái lớp học thêm mà cũng không thể!!!XC
 
muốn ngủ
mà sao không thể ngủ nổi
nghĩ
mệt
muốn khóc
muốn đập một cái gì đó :((
 
Muốn 1 lời xin lỗi - cái này thì ko nằm trong khả năng của mình rồi!
Muốn làm hòa mà sao khó thế!
Tại sao người ta toàn muốn những cái ko thể mà ko bao giờ chịu vui vẻ với những cái có thể chứ? Không thể hiểu nổi!!
Muốn đi ngủ mà còn 2 bài Eco phải viết nữa! Nhưng mà khả năng đi ngủ mà ko làm bài vẫn là 50%
 
Muốn :)) Và đã có vẻ là có thể có được cái chưa có :D
 
chẳng muốn gì cả, bởi vì mọi việc đơn giản là không thể theo ý mình được, không thể được:) mình biết nhiều chuyện nhưng không thể nói ra, không thể ngăn chặn, ngồi đây mà lo lắng như một con ngu:( sự việc vốn vẫn thế, dự đoán trước, rồi việc đó xảy ra, rồi lại tự buộc tội mình...không thể làm khác được:)
 
Muốn rất nhiều thứ, chỉ có thể thực hiện được 1 vài thứ và không thể thực hiện được hầu hết những thứ khác :D
 
để biết giá trị của một giờ hãy hỏi những người đang yêu đang mong được gặp nhau
để biết giá trị của một phút hãy hỏi những người đã lỡ chuyến tàu
để biết giá trị của từng giấy phút hãy hỏi những người đã sống sót sau tai nạn khủng khiếp :)
 
uầy..muốn nói ra cho 1 số người nghe thấy...nhưng mưh..thật sự là ko thể...
cái có thể vẫn còn ở phía trước...lần sau..sẽ nói 8-}
 
tớ muốn gặp ấy
ngay lúc này và chỉ ấy thôi


nhưng không thể
giống như chữ ký của tớ
nhỉ :)

giá tớ bớt ích kỷ đi một chút
giá tớ ích kỷ thêm một chút
ở giữa ranh giới thật là khó chịu
 
..Bạn bè đối với mình lúc này ..cũng chỉ như một làn gió mùa đông rét căm đến tê tái nhưng xong rồi ,..lại ấm áp ...lại hồng hào ..Mình càng ngày càng thấy khâm phục mình quá ..khi đã vượt qua được chính mình ..Thế mà cứ tưởng là sẽ mãi mãi chơi với nhau , sẽ chết vì tình bạn ...Tưởng là đã là người hạnh phúc nhất thế gian vig xung quanh có biết bao bạn bè ...Nhưng ..tất cả đã qua ..Bạn bè ơi .. gần nhau trong tấc gang mà biển trời cách mặt ,,Xa nhau rồi !
 
nhiều cái muốn làm wa...nhưng mà có 1 số cái biết là mình ko làm được rồi...
Cuối tuần này...thật là 8-|
 
Vì sao mình không thể có một trái tim nguội lạnh và băng giá nhỉ, vì sao mình không thể có một trái tim ích kỉ và đố kị để rồi tất cả mình nhận được sẽ là tình cảm và sự quan tâm của người khác, lợi ích mình sẽ luoon dương vì đơn giản mình sẽ chẳng phải cho ai cái gì. MK, vậy mà mình chỉ là một thằng ngu thế này thôi. Vậy nhưng đừng tưởng điểm cao là giỏi, và không phải lúc nào thành công cũng là hạnh phúc. Nhớ lấy...
 
cách nhanh nhất để có được tình yêu là hãy cho đi
cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là cố níu giữ thật chặt
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên