Manchester United's fan club 04-07!!!!

ke mie thang Cicinho.Nam nay Gary van da dc chua den noi phai thay.Vi tri cua Keane moi dang ngai nhung muc tieu Ball co le ngay cang xa tam voi:((
HV phai thi thieu gi.tao co the de cu dc vo khoi:Daniel Alves(Sevilla-captain U20 Brazil,choi cho Sevilla 2,3 nam rui,luon la 1 HV phai lan HV trung tam xuat sac nhung neu MU muon dong den chu nay thi con phaidau voi Barca da;A Mancini-roma-thang nay thi chac ai cung bit....)TV trung tam thi it lam.Ball chac ko dcthi bay gio tao chi hi vong Juninho Perbumcano thui.Thang nay da phat vai khiep,sang tao...
 
Gary chấn thương ***** nó rồi mà ko tìm thằng thay thế ah
MU toàn hậu vệ trái:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oshea có thể đá mọi vị trí ở hàng hậu vệ:D có thể thay được , nhưng có CIcinho thì tuyệt hơn
Bực mình hơn nữa là Newcastle sắp mua được Owen rồi, tức quá, lại mất 1 thằng nữa, hy vọng vào nốt vụ Ballack :)):)):)) đồ New chết tiệt, đá thì ngu mà cứ tranh với bố mày :)):)):)):)) tao mà nắm binh quyền tao bắn bỏ thằng Souness :)):)):)):))
 
bang D:MU,Villareal,Lille,Benfica
lan nay gap lai Forlan thi hay rui.Co le MU&Villareal se dat tay nhau vao vong dau so loai
 
Đây là kết quả bốc thăm của MU và các đội.


9g4dw

GROUP D

Manchester United
Villarreal
Lille
Benfica
 
Nam oi,may del bai cua may di.Dung hang rui
 
Ơ :)):)):)) mày pst lúc nào mà lại trước tao nhỉ :)):)):)):)) thôi cái hình của tao đẹp để lại cũng được:p:p
 
Ôi mẹ ơi sao mình không biết cái này nhỉ? Cảm ơn các chú nhé, dạo này tôi hơi bận.

MU toàn vào những bảng dễ chơi, trong khi Chelsea và Liverpool thì...
Thôi vạn sự khởi đầu nan...
 
bảng của Ars dễ phết
chắc Ars chỉ gặp khó khăn trước Ajax 1 chút thôi:D
mà chú Sơn cho hỏi
cái bọn Thun của Thụy Sỹ kia là bọn nào:-/
tên viết tắt nghe nhộn vãi:))
 
Phạm Hải Nam đã viết:
Đây là kết quả bốc thăm của MU và các đội.


9g4dw

GROUP D

Manchester United
Villarreal
Lille
Benfica


Dự đoán: tất cả các bảng, hai thằng đầu (trong cái bảng ở trên) đi tiếp, riêng bảng có Schalke thì Schalke và thằng đầu vào.
 
Nguyễn Thế Quang đã viết:
Mẹ kiếp, hôm qua thằng Chelski lại thắng. Arsenal đá như shit, thằng Wenger ngu như bò. Dù ghét cả 2 thằng nhưng dù sao vẫn muốn Ars thắng, thế mà... chán.
MU năm nay khởi đầu khá tốt, nhưng tình hình là ko bít đến giữa giải, lúc lịch đấu dày đặc thì Sir Fer sử lí thế nào đây. Chứ xem Schoole đá thấy chậm quá,giggs +kean cũng già quá rồi. Chắc kỳ nghỉ đông tới MU sẽ tậu thêm nhìu gương mặt mới lắm


Phải công nhận một điều là MU năm nay đá hay, nhưng cảm tưởng nó cứ bấp bênh thế nào ấy. Còn Chelsea ngày càng chắc hơn, một con ruồi cũng không lọt được vào chứ nói gì Henry.
 
Dự đoán: tất cả các bảng, hai thằng đầu (trong cái bảng ở trên) đi tiếp, riêng bảng có Schalke thì Schalke và thằng đầu vào.
bảng C: Barca + Bremen
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Phương Anh <A> đã viết:
Phải công nhận một điều là MU năm nay đá hay, nhưng cảm tưởng nó cứ bấp bênh thế nào ấy. Còn Chelsea ngày càng chắc hơn, một con ruồi cũng không lọt được vào chứ nói gì Henry.
henry to hơn con ruồi nên ko vào đc
bé hơn tí chắc lọt:D
 
ừ đúng rồi
man vô địch PL
vô địch C1
vô địch FA
vô địch carling
man mạnh nhất
 
MU năm nay khởi đầu mùa giải khá tốt. Nhưng mấy năm nay phong độ bấp bênh quá, hầu hết là vì chấn thương. Tình hình Sir Fer nên tìm bác sĩ chứ ko cần cầu thủ mới đâu.
Năm nay chia bảng quá là cân, chẳng bảng nào là quá khó cả, nói chung là những tên tuổi lớn nắm đến 99% vào vòng trong. Còn vụ thằng chelsea, chỉ có thể nói 1 câu :"Rùa bỏ *****, thế mà thằng Mourinho còn kiêu".
 
Chelsea hôm qua lại có một chiến thắng may mắn truớc Spurs nhờ Mido bị đuổi.
Đá như dở hơi cả hiệp 1 có 2 cơ hội thì vào 1.
Tối nay MU sẽ đá với Newcastle và khả năng chiến thắng là rất lớn nhờ phong độ cao và sự ổn định của những cầu thủ trong khi Newcastle đá 3 trận thì thua 2 hòa 1 .
MU có nhiều khả năng lên ngôi nhì bảng kém Chelsea 3 điểm va kém 1 trận chưa đấu.
 
Mu thắng 2-0 dù cho trọng tài thiên vị Newcastle
2 bàn thắng do Ruud van Nilstelrooy và Rôney ghi ở phút 66 và 91.Đáng lẽ ra MU có thể có 1 kết quả tốt hơn nếu ko bị trọng tài từ chối ít nhất là 1 quả phạt trực tiếp khi Carr phạm lỗi với Ronaldo và 1 quả penalty khi Ruud ngã trong vòng cấm.Dù sao 2-0 cũng là 1 tỉ số đẹp phản ánh đẳng cấp vượt trội của MU.Hàng thủ MU vẫn chưa để lọt lưới bàn nào sau 3 trận còn trên hàng công Ruud đã lấy lại duyên ghi bàn.
Hiện nay MU đang xếp thứ 4 với 9 điểm kém CHelsea 3 điểm nhưng có 1 trận chưa đá (với Wigan).Tuần sau PL ko đá có nghĩa là tuần sau nữa ta mới lại được chứng kiến 1 chiến thắng nữa của MU ,lần này là trước Man City
 
Back
Bên trên