Manchester United's fan club 04-07!!!!

Bố khỉ bọn chó Arsenal , cú bẩn thế cơ à , mẹ nhìn thằng Arsenal nào cũng thấy mặt vênh lên 5 thước ngứa bỏ mẹ , nhất là thằng đầu vượn Henry , **** !!
 
9 h tối hôm nay Posmouth-MU, trực tiếp trên Star sport.
Hi vọng Mu sẽ thắng
 
Đoàn Duy đã viết:
Bố khỉ bọn chó Arsenal , cú bẩn thế cơ à , mẹ nhìn thằng Arsenal nào cũng thấy mặt vênh lên 5 thước ngứa bỏ mẹ , nhất là thằng đầu vượn Henry , **** !!
đầu thằng henry như kiểu chảy về đằng sau ...
 
Thằng nào nhà có cáp tường thuật đi chứ
 
Tường thuật cái chim mày, thua trắng 2 bàn biết chưa .
Rõ chán, thằng nào lý giải hộ tao sao Mu lại thua ??? Tao thất vọng quá
 
Thua mịa nó rồi, 0-2, vừa đọc trên soccernet. MU dạo này đá kiểu gì thế nhỉ, thắng mấy trận hoành tráng (6-2, Arse) xong lại hòa với thua, đ' thể hiểu nổi.
 
Ko thể hỉu nổi, đá đấm như cái đồ ma, trận sau mà thua tao sẽ xé hết tất cả hình Mu ở nhà thằng bạn tao
 
mẹ kiếp, đá như cứt, thua chả có chút bật nào
ars khi nào đá bà con
 
Này, mày đã ko xem thì đừng có to mồm, ông xem thì ông phải biết ars cũng đá chứ.
Mẹ, dog thật, đúng mấy phút cuối bọn lợn chọc vào được 1 quả thế là 2-2 !! Ức quá
 
chelse lai. thang đâm. , mie , kiêu? nay` man vân~ vât. vo` lăm' ... :(( ... tuơng? sau trân. thang' ars cac' câu` thu? lên tinh thân` , ai ngơ` vân~ tôi` têj.... :(
 
MU - Chú Cừu Non Tội Nghiệp!!!

(MU.VN)Tối nay, MU như chú cùu non tội nghiệp nạp mình cho vị thánh Portsmouth. Vâng, có thể ví von như vậy. Một lần nữa, người hâm mộ MU đã thêm một lần thất vọng. Ít ai ngờ rằng, một đội bóng mà mới chỉ 1 tuần trước đó “ra tay” chặn đứng chuỗi thành tích đầy ấn tượng của Arsenal thì nay lạ gục đầu e sợ trước một Portsmouth tầm thường.


MU của chúng ta bây giờ thật dễ bắt nạt và bắt bài. Những đường chuyền sai địa chỉ, những pha kết thúc vụng về và một ý chí bạc nhược của những chàng trai tự xưng là "đàn quỷ đỏ" đã giúp cho vị "thánh màu xanh" Portsmouth hưởng trọn niềm vui. Xét về cục diện trận đấu, lối chơi, quyết tâm thi đấu… MU đều thua xa Portsmouth. Và, không biết đây đã là lần thứ mấy, MU làm cho cho những người yêu quí mình thất vọng?!

Dù muốn dù không cũng đã đến lúc chúng ta, những người hâm mộ MU một cách vô điều kiện, nhìn nhận lại đội bóng thân yêu của mình. Không ai ép buột chúng ta phải thôi không trung thành với MU nữa, chúng ta vẫn có quyền xem MU là thần tượng, nhưng hãy dẹp bỏ ra ngòai suy nghĩ MU là đội bóng lớn và chơi đẹp vào bậc nhất Châu Âu. Nói gì thì nói, Arsenal vẫn là vô địch. Đêm nay, đội bóng của ông Wenger nới rộng tăng khoảng cách với MU tội nghiệp thêm 1 điểm. Đường đến ngôi vô địch còn rất xa nhưng xem ra điểm số giữa MU và các đội bóng đang dẫn đầu bảng lại còn xa hơn.

Cầu trời cho MU đừng là MU nữa, để người hâm mộ khỏi đau buồn! Arsenal, AC Milan, Barcelona… những nhà vô địch, MU ư? Hãy lật lại tờ báo của thời gian qua, may ra bạn còn được thấy…

(Bài trên tao lấy trong fcmanutdvn, và tao thề sẽ ko vào cái trang này lần nào nữa )
 
Còn bài này tao thấy cũng đúng:

Ronaldo Hãy Nhìn Lại Mình!

(MU.VN)Không còn nghi ngờ gì nữa, với những gì đã thể hiện, Cristiano Ronaldo đã và đang chứng tỏ mình hoàn toàn có thể trở thành một trong những tiền đạo cánh hàng đầu thế giới. Vậy nhưng trên quan điểm của một fan MU, một người chỉ luôn mong muốn những gì tốt nhất cho clb tôi lại đang có những nhìn nhận không vui vẻ về anh!


Với những gì đã thể hiện cho đội tuyển quốc gia thời gian gần đây, Ronaldo đang chứng tỏ mình là trụ cột của tuyển BĐN. Thậm chí sau trận đấu với tuyển Nga (7-1) đã có bài báo viết với tiêu đề Trận đấu của riêng Ronaldo với những pha xử lý bóng điệu nghệ, những cú tăng tốc, những pha sứt điểm mạnh mẽ từ ngoài vòng vòng cấm địa bằng cả hai chân, hay những pha đánh đầu uy hiếp khung thành, chàng trai 19 tuổi này quả là viên ngọc quý của Bồ Đào Nha, sau khi Figo, Ruiscota . . . từ giã đội tuyển. . . .

Thế nhưng khi anh trở về MU thì sao!? Vẫn còn đó những pha đột phá, những đường tạt bóng từ bên cánh. Nhưng rõ ràng phong độ của anh kém xa khi thi đấu cho đội tuyển QG.Trái lại, các tiền vệ MU vẫn chưa tìm được sự ăn ý cần thiết, thi đấu thiếu sáng tạo, phối hợp với nhau và với các tuyến đều không tốt. C. Ronaldo rất nỗ lực bên hành lang phải, nhưng ham rê dắt nên thường xuyên làm chậm nhịp tấn công, hoặc bị chặn lại ở những thời khắc quyết định . . . . . .Tuyến giữa MU cũng thi đấu dưới sức, có nhiều pha bóng chuyền sai địa chỉ, các tiền vệ phối hợp với nhau và các tuyến không tốt.

Là cổ động viên của MU, chắc hẳn chúng ta không thể quên việc Ronaldo phát biểu và kiên quyết ở lại U23 BĐN tại Olimpic. KHi BĐN bị loại sớm, không ít người kỳ vọng sự trở lại của anh sẽ là động lực lớn cho MU, thế nhưng những gì anh làm được chỉ là chơi tròn vị trí.

Sẽ chẳng có gì để nói nếu như Ronaldo không có được phong độ cao! Thế nhưng các trận đấu của anh tại tuyển quốc gia lại luôn đạt điểm 8, 9 còn các trận đấu tại clb thì không. Phải chăng Ronaldo đã cảm thấy thừa tự tin tại clb, phải chăng anh tin rằng mình đã là một phần không thể thiếu của clb. Thật sai lầm nếu như anh có ý nghĩ như vậy. MU không hề thiếu người ở tuyến tiền vệ. Một viên ngọc quý như CR quả là khó kiếm, thế nhưng điều đó không có nghĩa là Kleberson, Miller, Belion, Fletcher . . . là những cầu thủ tồi. Kleberson đã được gọi lại độ tuyển quốc gia Brazil, Miller đã có bàn thắng trong trận gần đây nhất đựoc ra sân, Belion luôn chứng tỏ được mình khi có cơ hội và Fletcher thì vẫn là của hiếm của bóng đá Scotland. Không thê phủ nhận Ro là lựa chọn số 1 tại ccánh phải MU lúc này. Thế nhưng mọi chuyện đều có giới hạn của nó, mà tại MU thì điều này lại càng rõ ràng hơn nơi nào khác. Vậy thì hãy nhìn lại mình một chút đi , hãy thể hiện mình xứng với sự kỳ vọng, sự ưu ái của mọi người về anh. Hãy chứng tỏ rằng số áo mà anh đang mang là xứng đáng của anh hiện tại và tương lai.
 
Bọn mày là fan hay antifan của MU đấy.Tao chỉ thấy bọn mày chủi thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
MU thua vì thiếu may mắn trong khâu dứt điểm.Chó thật toàn tiền đạo với tiền vệ xịn mà thế
 
MU fan thì cũng phải nhìn vào thực tế thôi, quả thật dạo này MU đá quá vớ vẩn, thiếu ổn định - điều cần thiết nhất để chiến thắng tại một giải đấu dài và quyết liệt như PL.
 
mk, thằng đỏ nói ít thôi, bố phải thức đến 12h30 sáng để xem lại rồi mới nói thé nhá, mk
còn mu, tao ko có chút hi vọng rì rằng mu sẽ tằng tằng thắng liên tục như năm kia, cái năm mà ars vấp ngã ấy, xem trận hôm qua thì cảm giác ấy càng rõ ràng, đá ko chắc chắn, phong độ bấp bênh, kết thúc tồi, hậu vể lỏng lẻo, mà nhất là hình như chả có tí quyết tâm thi đấu rì cả, còn đâu nhữ Nis có cơ hội là ghi bàn, còn đâu có hàng tiền vệ chơi đầy sáng tạo và chắc chắn,...
chán chả muốn nói nữa
 
Back
Bên trên