Đào Văn Huy Phú
(Queen2110)
New Member
Ồ, mình cứ hi vọng câu văn học nước ngoài cùng đề với văn xuôi, thật không ngờ nó lại cho thành văn học nước ngoài với BKSD. Bà Cụ Tứ tuy rất già rồi nhưng vẫn rất sung mãn, không chỉ cặp kè với anh Tuân mà bà còn lăng nhăng quan hệ với anh Điềm, như thế là không được, cháu không thể làm người thứ 3 trong bộ sưu tập của bà mà cũng 1 phần vì cháu không muốn làm phi công trẻ
) mặc dù tiểu sử đời tư cũng như tâm hồn "cháo cám" của bà cháu nắm vô cùng rõ bởi tối hôm trước chàu còn định lên kế hoạch cho bà gục sau 30 phút :-< nhưng tất cả... đã tan thành mây khói khi cháu thấy 2 quả núi Điềm Tuân án ngự trứoc lối vào nhà bà. Vì thế cháu thà Đứng bên này Sông Đuống để nhìn sang bên kia còn hơn lao vào 2 thằng kia để mà lãnh hậu quả.
)
... Và tớ đã chọn đề 1 :-< cũng may anh Gông cùng vần với Rồng nên có máy bay bắn tin từ bàn sau lên, không thì tớ cũng vẫn chỉ Đứng bên này sông chưa không sang hết bên kia đề 1 được.
... Và tớ đã chọn đề 1 :-< cũng may anh Gông cùng vần với Rồng nên có máy bay bắn tin từ bàn sau lên, không thì tớ cũng vẫn chỉ Đứng bên này sông chưa không sang hết bên kia đề 1 được.