...::: Made In 12 :::.... - Let's get it 4ever lasted ===>>>

Re: ...::: Made In 12 :::.... - Let's get it started ===>>>

Cái ảnh 05-08 đẹp quá, tớ mún có nó, share please!

Tớ dơ tay đăng kí đĩa MI12!

Tuy trời đổ mưa nhưng đó là ngày đáng nhớ nhất trong suốt 18 năm mình đã sống. Gào thét với đủ trò quậy phá,... Mình có cảm giác như đã có mọi thứ vào khoẳng khắc ấy, vào những cái ôm thân ái, hay những nắm tay siết chặt; có chút nuối tiếc mà cũng nhiều hi vọng. Mình yêu trường Ams, yêu các bạn 05-08 và gửi đến Lý 2 1000000000000..0000000 cái ôm!

Tái bút: chương trình MI 12 đã được tổ chức rất tuyệt đấy ^^!
 
Re: ...::: Made In 12 :::.... - Let's get it started ===>>>

tình bạn amser 05- 08 bất diệt!!!!!!!!!!!!

mà các bạn ơi!mình muốn mua đĩa MI12 thì đăng kí ở đâu?
 
Re: ...::: Made In 12 :::.... - Let's get it started ===>>>

CÁc bạn có thể đăng kí luôn trên này, hoặc đăng kí với bạn Văn Mai Chi 12A1 nick: zinny2605
 
Re: ...::: Made In 12 :::.... - Let's get it started ===>>>

cho tớ hỏi đĩa là dvd hay vcd .
cả chương trình hay đc chia nhỏ mục để chọn lựa?
 
Re: ...::: Made In 12 :::.... - Let's get it started ===>>>

DVD cả chương trình ấy ạ :D

Chim
 
Re: ...::: Made In 12 :::.... - Let's get it started ===>>>

mình cũng 1 đĩa :)
 
Re: ...::: Made In 12 :::.... - Let's get it started ===>>>

Cho Chiêm 1 đĩa nhé. Cảm ơn.
 
Re: ...::: Made In 12 :::.... - Let's get it started ===>>>

Lúc nào có tớ sẽ báo vs mọi ng ^^

Chim
 
...*Tạm biệt Ams và 05-08*...

img1999wz1.jpg


Vậy là đêm Made in 12 đã trôi qua, trong mưa, trong nước mắt, trong nụ cười, trong những cái ôm >:-D<

Tớ lập topic này coi như là "hậu Made in 12" để tiện cho một số công việc sau khi chương trình kết thúc (như là việc đĩa của chương trình). Nhưng trước hết, phải nói cái này đã:

Tuy rằng hôm qua điều kiện thời tiết không thuận lợi, chương trình gặp trục trặc kĩ thuật và ở trường còn có mất điện trong ngày...nhưng Made in 12 của 05-08 đã kết thúc rất thành công và đầy ý nghĩa. Có lẽ nó chưa trọn vẹn như những gì mọi người (cả BTC và học sinh trong khóa) mong đợi nhưng đối với tớ, có lẽ chính những trục trặc ấy càng làm cho không khí của một đêm chia tay diễn ra xúc động hơn bao giờ hết, khi tất cả cùng nhau cố gắng khắc phục mọi vấn đề :x.

Cảm ơn tất cả các thầy cô giáo đã không ngại trời mưa, tối đến chung vui với bọn em.

Cảm ơn tất cả các thành viên 05-08 và cả những anh chị khóa trên, các khách mời đã là những khán giả nhiệt tình, là nguồn động viên lớn cho chương trình diễn ra thành công, bất kể trời mưa và những sự cố nhỏ diễn ra. Cũng cảm ơn clip của các lớp, ban đầu giục mãi mọi người kêu suốt thôi, nhưng sau rồi clip nào cũng ý nghĩa lắm :x Các bạn du học sinh cũng vậy, tuy ở xa nhưng cảm ơn vì các bạn vẫn luôn hướng về đây :x


Cảm ơn các em trai em gái ở đội tiếp tân, tuy đây là chương trình chia tay của các anh chị nhưng các em đã luôn cố gắng hết mình, làm cả những công việc nặng nhọc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình mà không quản ngại.

Cảm ơn em Đức "bựa" và Tuấn Kid đã đóng góp rất lớn cho chương trình ngay từ khi mới bắt đầu. Chị rất thương hai đứa ngày nào cũng hai buổi vác máy đến trường quay chụp rồi dựng, làm việc bất kể ngày đêm, ăn, nghỉ cũng không "được yên" nhưng không bao giờ phàn nàn một câu. Ngay cả đêm làm chương trình hai đứa cũng không rời được máy để điều chỉnh, nếu không có các em thì không hiểu bọn chị sẽ chạy chương trình kiểu gì. Hai đứa đừng lo, tuy rằng có sự cố nhưng không sao cả, bọn chị vẫn cảm ơn rất, rất nhiều.

Và đặc biệt, cảm ơn tất cả các thành viên trong Ban tổ chức Made in 12 >:-D<. Mỗi đứa đến từ một lớp khác nhau, ban đầu có khi chưa hề quen biết nhưng qua 1 tháng, tất cả đã trở thành một gia đình thân thương. Công việc của chương trình năm nay thật nhiều khó khăn ngay từ ban đầu. Suốt thời gian qua đứa nào cũng mất ăn mất ngủ, cả ngày chạy đi chạy lại khắp trường, rồi đi đủ nơi này nơi kia, lo âu, suy nghĩ. Có đôi lúc tưởng chừng như không thể tiến thêm được nữa nhưng sự đồng lòng của tất cả mọi người đã giúp vượt qua tất cả. Những lần cãi nhau "loạn xạ", những đêm confe trên YM dài lê thê, những cú điện thoại réo liên tục trong ngày, những tin nhắn đầy ắp trong máy...Sẽ nhớ mãi khuôn mặt thường xuyên trong tình trạng "bơ phờ" của từng đứa, nhưng cũng không thể quên giây phút cùng nhau đội mưa dưới sân trường, cầu trời đừng mưa và ôm nhau khóc ngay khi chương trình mới bắt đầu và những phút cuối màn "Tạm biệt" ôm lấy nhau mà khóc.

Có cả những bạn không tham gia ngay từ đầu với BTC như các bạn Duy Minh (lớp Địa), Sơn (L2), các diễn viên, Việt lớp Tin, Quang Ngọc lớp Nga v.v...nhưng các bạn đã là một phần không thể thiếu của BTC Made in 12 :x. Cảm ơn nhiều lắm.

...xa Ams rồi, 05-08 thành cựu học sinh rồi, nhưng những kỉ niệm thì luôn ở ngay trong tim mỗi người...Hẹn gặp lại tất cả vào một ngày không xa :x


[có những điều muốn nhắn riêng với từng người trong BTC nhưng thôi, bài đã dài lắm rồi, hẹn bài sau nhé :p]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ...::: Made In 12 :::.... - Let's get it started ===>>>

Sáng hôm qua có ai cầm cái MP4 TQ của tớ để ở gốc cây cạnh loa k? Lúc mà bọn Anh1 bọn tớ tập nhảy lollipop ý? Cái MP4 ghi chữ Orange, màn hình khoảng 2.5 inch, trong có Owner information ghi là 'Matilda' ý? (sorry có đủ chỗ ghi hết character trong tên đâu :()

À còn CD-RW của tớ nộp cho BTC để cóp clip cho tớ xin lại nhé. Chim bao h đưa tớ đc :D
 
Re: ...::: Made In 12 :::.... - Let's get it started ===>>>

Đăng kí ngay 1 đĩa.
Mới được 1 hôm mà đã tâm trạng quá:(
 
Re: ...::: Made In 12 :::.... - Let's get it started ===>>>

Gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn trong ban tổ chức, cảm ơn vì đã cho chúng tơ những dây phút lãng mạn và đầy hoài niệm như thế,cảm ơn vì đã cho khóa hoc này một cái kết đẹp như vậy ...cả ngàn lơi cảm ơn tới ja đình 05-08...thân thiện và ấm áp
...
 
Re: ...*Tạm biệt Ams và 05-08*...

Màn tạm biệt rất xúc động nhưng sao hình như tưởng chúng ta hát Tạm biệt lại thành mong ước kỉ niệm xưa nhỉ:-?
Aniwei,một tối ko thể nào quên.Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều:x.05-08 tuyệt vời:x
Mà ai có ảnh gì post lên top này luôn nhé:)
 
Re: ...::: Made In 12 :::.... - Let's get it started ===>>>

MI12 hạnh phúc :X :x :x

tớ đăng kí một đĩa. Liên lạc với ai bay giờ??? trong đĩa có đủ clip của các lớp không?
 
Re: ...::: Made In 12 :::.... - Let's get it started ===>>>

tao phải cám ơn tất cả bọn mày vì một cái made in 12 thật sự ấm áp và vui vẻ.....vui vì chúng mình đc ở bên nhau,được ôm nhau khóc.được nhìn lại những kỉ niệm sẽ không bao h quên của 3 năm cấp 3,
cám ơn ban tổ chức vì nhũng giờ phút làm việc vui vẻ bên nhau
xin lỗi ban tổ chức vì có những lúc tao đã nóng tính...đã quát nạt,chửi bới bọn mày,nhưng thực sự cũng chỉ vì lo cho cái chương trình mà tất cả chúng ta đã cố gắng bao công sức gây dựng
cám ơn các bạn diễn viên cả phụ lẫn chính.nếu không có bọn mày.bọn tao không thể làm nên 1 cái gọi là nhạc kịch.tuy nó chưa được như những j mà chúng ta mong muốn nhưng nó sẽ là một kỉ niệm không bao h quên khi mà nắng chang chang phải đi quay clip,khi mà ngồi cả ban tổ chức và diễn viên nghĩ kịch bản.....khi mà tao ngồi ăn vạ chúng mày.....^^....sẽ chẳng có lần thứ 2 được làm MI12...nhưng đúng như tất cả chúng ta đều nói....không có lời chia tay mãi mãi....chỉ là tạm biệt và hẹn gặp lại vào 1 ngày không xa....khi tất cả hs khóa 05-08 đã lớn....hẹn một ngày tất cả chúng ta trở lại,ngồi bên nhau và kể cho nhau nghe về những kỉ niệm khó quên....
tao đã khóc khi đứng trên sân khấu....đã khóc khi trời bắt đầu mưa.....nhưng tất cả mọi người đã cùng ban tổ chức ở lại......dưới những giọt mưa.....hòa vào nhau để hưởng trọn những giây phút cuối cùng của tuổi học sinh...để cùng lắng nghe tiếng trống trường....để cùng nhau cười....cùng nhau khóc....
yêu lắm ams ạ....yêu lắm 05-08 ạ........yêu lắm các ấy ạ........yêu lắm MI12......yêu lắm.....tớ yêu tất cả những gì thuộc về ams
tạm biệt và hẹn gặp lại
 
Re: ...::: Made In 12 :::.... - Let's get it started ===>>>

bạn đăng kí 1 đĩa nữa...:D
 
Back
Bên trên