Re: Made in 12 - 0609 Ngày nhớ ( xem update ở page 1)
mình đề nghị là ko nên bla bla trên HAO thế này vì chắc chắn sẽ bị lộ

)
Thế nào gọi là bị lộ hả ấy? Tớ nghĩ là ở đây mọi người chỉ bày tỏ mong muốn chính đáng của mình là muốn có 1 cuốn YB để lưu lại những kỉ niệm đẹp thời học sinh, không có gì sai trai, vượt ra ngoài khuôn phép cả.
Nếu các thầy cô có đọc được thì sẽ càng thấy được tình cảm & tâm huyết của học sinh thực sự dành cho cuốn YB này.
Hơn nữa tất cả những gì mọi người nói trên này chỉ mang danh nghĩa cá nhân.
Tính đến thời điểm này chưa có bất kì thông báo chính thức nào từ BTC MI12 do BTC cũng chưa nhận được bất kì thông báo chính thức nào từ phía BGH cả.
Ngày thứ 2, trong thông báo của cô Ninh Hoa (khối trưởng chủ nhiệm 12) gửi các thầy cô giáo chủ nhiệm khối 12 vẫn còn nội dung mong các GVCN giúp đỡ YB. Đến tiết 2, khi 0609 chụp ảnh, các thầy cô chủ nhiệm họp với nhau thì cô Oanh mới yêu cầu các thầy cô gạch bỏ nội dung đó đi với lí do cô Oanh không biết gì về việc này. Sau đó các thầy cô chủ nhiệm lên lớp và thông báo YB không được tiếp tục thực hiện nữa.
Chiều thứ 2, BTC MI12 và Ban biên tập Yearbook có xin ý kiến của cô Oanh thì cô giải thích rằng YB không có ai đứng ra chịu trách nhiệm thông tin và kết luận là cô sẽ đưa ra quyết định sau khi tham khảo ý kiến các thầy cô giáo.
Cũng trong chiều thứ 2, sau khi làm việc với cô Oanh, cô Ninh Hoa thông báo rằng Yearbook nhiều khả năng sẽ không thể tiếp tục vì cô Oanh cho rằng trường mình là một môi trường sư phạm chứ không phải là một cơ quan thông tin nên không có kinh nghiệm phát hành thông tin.
Sau đó cô Hoài Thanh (cô đã đồng ý chịu trách nhiệm nội dung cho YB) và cô Hồng có liên lạc lại để mong xin ý kiến chính thức của BGH thì không liên lạc được.
Đây là tất cả những thông tin mà tớ biết được đến thời điểm này.
Hi vọng rằng đây chỉ là những khó khăn của chúng ta để có thể hoàn thành một cuốn YB thật ý nghĩa.
Trong TH xấu nhất không thực hiện được YB, thay mặt Ban biên tập YB, tớ xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn khóa 0609 và mong các bạn thông cảm rằng chúng tớ cũng đã cố gắng hết sức cho cuốn YB mà tất cả 0609 chúng ta cùng trông đợi.