Mừng thọ

Phan Nguyệt Anh
(Nhíp)

New Member
Bình thường hầu như chẳng bao giờ mình nhìn xuống đến đuôi diễn đàn, hôm nay trời xui đất khiến thế nào scroll xuống lại thấy tên bạn Thanh trong phần sinh nhật. Chúc bố Tý lớn Tý bé dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, sống lâu, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng làm con dâu và thông gia =D>
 
Híc, lại mất điểm với thần tượng Thanh rồi! Bạn Anh nhanh chân quá! :(( Để bon chen lại với bạn Anh, ngày mai tớ phải bay sang xứ Nooc nooc gì đó để dự tiệc sinh nhật của thần tượng đây này!

Chúc thần tượng sinh nhật vui vẻ (chắc chắn là vui vẻ rồi ;) )
 
Cảm ơn, cảm ơn,...

Mình SN 15 tuổi đến giờ đã được 17-18 lần rồi mà vẫn còn được chúc, sướng quá đi mất.

Mọi người bố trí bay sang đây chơi đi, hiện tại tuyết đang rơi lã chã hay phết. Trời thì cũng chưa lạnh lắm, chỉ khoảng -10oC. Vịt + hải âu đi lại trên mặt sông thoải mái. Hở cái mẹ gì ra ngoài là đóng băng ngay cái ấy trong vòng 2 phút, bây giờ khối cái đâm ra cứng quèo, hấp dẫn chị em lắm.

/Thanh
 
Thanh bố trí 1 bữa trứng vịt trời lộn hay trứng hải âu lộn nhỉ
 
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
Thanh bố trí 1 bữa trứng vịt trời lộn hay trứng hải âu lộn nhỉ

Duy hỏi mới nhớ ra, ko biết ở đây có ai học giỏi môn Sinh học không nữa. Mình nhớ 1 hồi nào đó có được học bài "Vịt trời, Hải âu: nơi cư trú, mùa sinh sản,...". Định đọc lại bài đó xem theo thói quen sinh sản thì bọn đó đẻ ở đâu để đi lượm trứng lộn. Hồi xưa các thày/cô giáo dặn là học đi cho ấm thân, mình cứ tưởng là đùa, giờ mới tiếc là không chịu nghe giảng kỹ để nhớ được những điều có ích. Ah, nhân thể Giao học Hóa có nhớ "Phương pháp tạo phản ứng cháy xương/lông/các thành phần không ăn được khác, bằng chất xúc tác thích hợp, không để lại vết tích sau khi làm thịt vịt trời" thì viết ra đây để đề phòng đang ăn thịt vịt lại có thằng ngớ ngẩn nào vào nhà mời mình đi tù

/Thanh
 
Chứng tỏ là Giao chỉ dọa tớ thôi chứ vẫn chưa bay sang TD được đúng không? Làm tớ lo mất ăn mất ngủ mấy hôm vừa rồi. Thanh thử cố tìm trong sách Sinh vật của Tý xem có bài nào về nơi đẻ trứng của hải âu với vịt trời đi, tớ sẽ mang rau răm sang, ở Sing này thiếu rau sống trầm trọng chỉ được mỗi rau răm là sẵn. Trong thời gian Thanh đi tìm thông tin tớ sẽ cố chạy vạy các cửa xin funding mua vé máy bay. Ở trên HAO này còn thiếu hội khuyến học nhỉ, đề nghị chủ tịch và phó chủ tịch xem xét lập quỹ hay forum nào để tài trợ cho bà con đi hội thảo, nghiên cứu khoa học... chứ. Tớ xin đăng ký trước đề tài "Bước đầu tìm hiểu các tác động về xã hội học của sự kết hợp giữa phôi một số động vật hoang dã có cánh ở châu Âu và một loại thảo dược ở châu Á trong môi trường nhiệt độ cao - Nghiên cứu điển hình trên một trường hợp người Việt Nam sống xa Tổ quốc".
 
Back
Bên trên