Mời họp mặt chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 20 Năm thành lập trường

Chi là cái thằng xấu giai trong avatar của nó ý em ạ, khổ từ hôm trắc nghiệm biết mình loại D hình như ngại ko dám lên mạng nữa :D
chiều mai ra ams hỏi mấy thằng ku rồi có gì tối về báo cáo ban lãnh đạo :D
 
Em Huyền Anh muốn nhận ra anh Chi thì cũng đơn giản thôi em ạ. Em sẽ thấy 2 anh đi với nhau vào trường AMS, 1 anh đẹp zai và 1 anh xấu zai :))
 
cho em hỏi anh đẹp zai nào thế;;)


mà bác Khải với bác Vũ chả hiểu ghen tức gì mà lợi dụng lúc người ta vắng mặt để vào nói xấu nhỉ[-x ko nên ghen tị nhé:nono::nono::nono:
 
Những ai dự định tham gia trong BHĐ thu xếp họp online vào 10 tối ngày 22/4 (giờ VN) có được không? Ngoài những em khác, em Quỳnh, em Chi và Mai Hồng cố gắng thu xếp có mặt nhé!
 
Ok chị Giao, tối thứ sáu online, có thể sớm hơn được không nhỉ? Hẹn thế rồi lại 11h mới bắt đầu được.

Huyền Anh: anh rất cám ơn em, nhưng anh không biết hút thuốc, hút thuốc có hại em ạ, cho dù anh có biết hút, em cũng đừng mua thuốc cho anh nhé, thế là đầu độc anh đấy.. Hôm tới chắc anh chỉ thích uống sữa, mỗi lần uống sữa anh thấy dễ chịu lắm, em có giống anh không thế?

Anh Khải, em Vũ: hai người đừng làm em thêm tự ti nhé, hai người có lợi thế là đẹp trai, đừng vì thế mà vùi dập hành hạ những người không may mắn, có diện mạo xấu xí. Nếu ai cũng như hai người, có lẽ em khó hòa nhập nổi với cộng đồng mất. ( Huyền Anh, em thấy anh tội nghiệp không:()

Kike: em cũng hắt hủi anh à:(

Zz: :x:x:x
 
hi mấy anh chị
Hôm nay em biết anh Khải, anh VŨ, chị Hồng, chị Quỳnh, chị Zzang Tran nè,hình như ko có anh nào là anh Chi cả
Khổ quá hôm nay xin thầy nên chỉ nghỉ được 1 tiết , thế sau giờ ra chơi hôm thế nào hả mấy anh chị
 
Không phải là khổ thân em mà khổ thân anh CHi phải chết khát ấy chứ :D
Nghe chị Thư và chị Giang khen ngợi mãi mà vẫn chẳng biết anh Chi là anh nào cả
 
Humm, anh khát khô cả cổ, trời thì nóng bức không có tí gió nào mà chẳng thấy em Huyền Anh rót nước, bật quạt rì cả. Buồn... :(
 
tại vì thầy Điện đang nói chẳng nhẽ em cứ chạy ra chạy vào để anh uống nước còn thầy thì khát khô
Thôi thông cảm lần đầu em mới biết mặt mấy anh chị
Em hứa lần sau sẽ chịu phạt mà :)
 
Huyền Anh chỉ chăm chăm chờ anh Chi đến phục vụ nước nôi thế là không tốt đâu nhé :D
 
Hôm trước nghe Tây họ đồn là có mấy em đi họp, thế mà đến giờ vẫn chưa biết là đi họp nhà trường phổ biến những gì cả, chỉ toàn thấy nói chuyện nước nôi, ăn uống nhỉ. :)
 
hì hì báo cáo Chủ tịch có em Mai Hồng xinh tươi của Ban Thông Tin đi họp với 1 quyển sổ ghi chép đầy đủ, em nghĩ đợi em Mai Hồng tường thuật thì đầy đủ
tranh thủ nhà bên cạnh đổ bê tông ko ngủ được luyên thuyên tí trước cho chị Giao vậy: tình hình ban bệ của nhà trường có vẻ hơi bị cồng kềnh. Lúc đầu giới thiệu cô Bạch Dương dạy PHáp và thầy Lập dạy Văn là chỉ đạo ( hồi trước em học thầy Lập, làm việc chắc cũng dễ hơn ). Sau lại thấy thêm thầy Tuấn hiệu phó, thầy Khôi hiệu phó, ai lên cũng thấy giời thiệu là trưởng với cả tổng chỉ đạo cả :-&
về 1 số vấn đề em nhớ được ( thầy Điện cũng nhầm 25,26 như HAO, mình đứng dậy sửa sai cho chính phủ đầy trách nhiệm :-> , tại thấy thầy Điện hùng dũng quá bảo "ngày giờ trường đã quyết định, nhất trí thế giờ ko ai được ý kiến về chuyện đó nữa" --> giật mình, thế nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, vì nhân dân quên mình em vẫn đứng dậy phản đối :-> :"> )
về chuyện trại qua đêm thấy thầy Điện cũng có vẻ vui vẻ ko phản đối lắm, vấn đề thầy hỏi là nếu làm qua đêm thì các em sẽ làm những cái gì để lấp thời gian --> tức là sẽ phải có chương trình.
Túm lại thì hôm qua cũng chỉ là bàn khung, về chuyện ca nhạc đêm 25,26 thì thầy cũng nói là các em định ntn thì lên 1 cái chương trình rõ ràng đưa trường, trường sẽ xem xét tham khảo ( quả này căng, 2 bên đều đợi nhaubaro bên kia lên chương trình rồi mình xem để sắp xếp :D, chắc còn phải tốn vài chục buổi họp giữa 2 bên )
Thầy Lập thì có ý kiến là muốn thống kê được xem hiện giờ học sinh Ams ra có được bao nhiêu master, bao nhiêu Dr
Thầy Điện gợi ý mọi người về tham dự hội trường mỗi người góp 100k ( tự nguyện, ko bắt buộc )...
chi tiết em Hồng up lên đê
 
Ohlala, tức là cũng chưa có kế hoạch gì chính thức cả nhỉ. :) Thế thì đon giản hơn rồi. Giữa tháng 5 chị về rồi mình sẽ cùng bàn thêm với trường thôi.:p Còn những chương trình gì mình chuẩn bị thì mình cứ chủ động, sau đó mình trình bày với các thầy, các thầy cứ việc gật đầu duyệt thôi nhỉ. :)
 
Hì hì, hôm qua gặp anh Hà đã luyên thuyên với anh rùi nên quên mất lên đây báo cáo :shy:. Những gì anh Khải nói em sẽ ko post lại nữa. Chỉ bổ sung thêm 1 số cái nhỏ nhỏ thôi:

- Giới thiệu bản thiết kế cổng trường cho toàn thể bà con chiêm ngưỡng + thông báo 1 số việc nhà trường đã thực hiện (cuộc thi thiết kế, sáng tác bài hát, quay phim tư liệu - hôm đó anh em được người ta quay phim, sướng ơi là sướng, cứ như là đại biểu cấp cao ý nhỉ? :)))

- Gặp gỡ với 1 số anh chị khóa I: anh Trung - techcombank, chị Nguyệt Anh (Văn) - bi h dạy văn ở trường, anh Trương Việt Bình - 88-91 chuyên Lý, còn 1 anh áo nâu khóa I nữa thì chưa bít tên, chỉ bít học lớp Toán :D. Các anh chị ý cũng đóng góp 1 số ý tưởng cho việc tổ chức thôi, chủ yếu là vào mảng quỹ đóng góp (tức là những nguồn thu tiền, cách thức thu tiền, chi tiền, việc lập tài khoản (cái này em nói kĩ với anh Hà rồi, ko tiện post ở đây ...)

- Ngoài ra trường còn giới thiệu thêm về ý tưởng tặng ... cho học sinh về thăm trường
+ kỉ niệm chương (cái huy chương vàng, bạc, đồng ấy)
+ huy hiệu trường (lần này nghe nói làm bằng nhựa :-/)
Nhưng thầy Điện băn khoăn nếu làm những thứ trên thì king phí ở đâu :D

Em cũng thấy khoản ban bệ của trường chưa thống nhất, cụ thể chưa biết thầy, cô nào phụ trách phần gì. VD lúc đâu thấy thầy Lập phát biểu về việc tìm kiếm thông tin của học sinh cũ (masters, PhD, doanh nghiệp trẻ ...) cứ ngỡ thầy phụ trách mảng danh sách, thông tin học sinh. Lúc sau lại thấy cô Dương thông báo việc cách thức liên lạc với học sinh cũ và đại diện các lớp. Về khoản này cô Dương cũng muốn có 1 danh sách đại diện các lớp, các khóa mà BTT đã làm (ko bít chị Giao còn nhớ ko nhỉ?). Còn thầy Tuấn chỉ đến dự, chả thấy phát biểu gì cả.

Việc nhầm ngày thì em sẽ qua trường xin lại 1 cái quyết định mới, để sau này còn tiện làm việc chứ. Cuối cùng là tổ chức 2 ngày thứ 7 và Cn: 24,25/12/2005 đúng ko ạ???

@ anh Khải đẹp zai: ấy za`, thầy Lập dạy anh còn cô Dương dạy em. Thế này thì tiện làm việc lắm nhỉ? Nhứt là 2 anh em ý :)) :D:D:D
 
Nghe ngóng tình hình và qua nói chuyện với cô Dương thì em thấy là trường có vẻ đợi mình nhiều lắm. Trường chưa có ý tưởng gì cụ thể đâu. Mình có kế hoạch gì thì cứ trình lên thôi. Em nghĩ là đừng quá phức tạp thôi, chứ ko thì sẽ được duyệt hế t ;).

Còn cái buổi tối mà nhà trường định tổ chức thì ko phải là ca nhạc của trường. Mà cô Dương muốn là có 1 buổi gặp gỡ, giao lưu, nói chuyện giữa các thế hệ học sinh cũ của trường Ams (mà thành đạt) với các thầy cô giáo, với học sinh cũ... Đại khái là 1 buổi nói chuyện tình cảm đầy ý nghĩa. Xen lẫn vài ba tiết mục văn nghệ cho có phong trào thôi ;).

Em nói chuyện với cô Dương thì cô cũng không phản đối việc mình tổ chức một show riêng của mình vào ngày hôm sau, nhưng cũng có cảnh báo, là liệu sức mình có căng ra để mà làm nổi không.

Có thể dự kiến chương trình là như thế này (mới phác qua, có thể thay đổi).
+ Sáng 24: lễ trang nghiêm của nhà trường
+ Trưa 24: ăn buffe ở ngoài sân sau của trường
+ Chiều 24: chuẩn bị khai mạc hội trại và chuẩn bị cho giao lưu buổi tối
+ Tối 24: Giao lưu giữa học sinh cũ và học sinh mới, với các thầy cô giáo
+ Đêm 24: cắm trại qua đêm ở trường (chủ yếu dành cho học sinh cũ :D)
+ Ngày 25: Tổ chức các hoạt động vui chơi (như thầy Điện nói là phần Hội đấy ạ). Các giải thi đầu: bỏng rổ, games, hay nhảy cổ điển :D... gì đấy.
+ Tối 25: Show HAO.

Tất nhiên em nghĩ là phải bàn bạc kỹ và thay đổi nhiều. Đây là dự kiến sơ bộ thế. Mình nhìn vào thế để có thể tượng tượng ra dễ hơn.

Đến phút cuối cùng thì có 1 ý kiến của cựu học sinh, đấy là việc chia các trại theo khóa và lớp (chứ ko phải ai đăng ký sớm thì được). Tức là ví dụ, trại ABC gì đó là của khóa 0003. Vậy thì khóa 0003 về, chỉ việc ra đấy gắp nhau. Hoặc trại XYZ này là của khối chuyên Toán, vậy những ai học chuyên Toán thì sẽ ra đấy gặp gỡ nhau.

Hic, đại khái là thế, kiểu gì cũng còn phải bàn cả nhiều nữa ;). Bọn em tổng kết sơ sơ thế để mọi ng nắm được tình hình thôi :)

:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
+ Đêm 24: cắm trại qua đêm ở trường (chủ yếu dành cho học sinh cũ )
Chị Quỳnh ơi, thế là thế nào đấy ạ :(
Lúc đó em đã học lớp 12 rồi,ko biết còn được thầycho đi ko nữa, hay em đi theo HAO ấy, ko phải lớp :D
 
Back
Bên trên