Một phút mặc niệm dành cho....

Nguyễn Hoài Phương
(ngongnuocviet)

Thành viên (sai email)
Bác Sơn thôi đã thôi rồi
Nước mây man mác ngậm ngùi đầu ba (30)

Chân thành chia buồn (muộn 2 ngày) với bác. Nghe bác kể nghèo than khổ, nhà iem mới hiểu cái sự bạc bẽo của cái làng HAO củ chuối này. Bình thường thì chúng nó cứ xoen xoét iu bác Sơn quý bác Sơn :D , thế mà vào cái lúc cùng quẫn nhất của bác thì cứ lờ tịt tăng tít đi.

Mụ Tố, lão Hà, và dân làng HAO, mau vào tạ tội với bác Sơn đi!

Tuổi xuân trôi vùn vụt, em thương bác quá. Thật đấy! ;)
 
Ối chết rồi! Tội lỗi, tội lỗi... Mới không vào HAO có 1 ngày mà em Sơn đã lên chức "ba..." rồi ư? :shock: :D

Sorry iem nhé! Tối nay về, tức mình, nhậu cho đã đời đeeee! Thích quả gì nào? Lẩu thập cẩm nhé! :D Hay là hè này về, làm quả tụ tập nhưng tên đầu 3 lại làm bữa rửa hận đê! :D

Chúc em bước sang tuổi ba, làm xong cái ba___ằng, chóng làm ba luôn nhé! ( Tất nhiên là đừng bỏ qua các giai đoạn giữa!) :mrgreen:

Chúc em sinh nhật vui vẻ!
 
Chúc mừng sinh nhật bros, muộn tí cũng không sao :D... Hè về sẽ tổ chức bù vậy.
 
Nhà em vào tạ lỗi cũng bác. Bận bịu đâm ra bạc bẽo thế đấy hic :oops: .

Thôi lần này làm xíu More than words :)..Nghẹn ngào ko nói lên lời, bác thích gì chúng em chúc nấy :cool:

Lỡ hẹn với bác hôm rồi ;) thôi thì hẹn bác "Đến hẹn em lại lên" ta làm quả bù khú @ xứ Bùn Lầy, muahhhh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ối giời, xúc động đến run tay không gõ được keyboard nè, xie xie bà con đã có nhời chia bùn với cái vụ đầu 2 đít vô cùng cuối cùng trong đời của mình :D

Chị Zao: định chơi xấu em à, từ lúc oe oe nhìn đời tới nay mới hai chín là cháy cộng thêm mấy ngày, hè này về vẫn chưa đủ tiêu chuẩn đầu ba nhá :p

Minh bé: hẹn hè này nhá, hy vọng bụp xong lão giáo là chuồn về khoảng một tháng gì đấy ăn chơi cho phê đời, cứ đọc mấy bài của bọn Hoan lạc hội mà bực quá ;)

Em Miên: chịu khó bồi bổ sức khẻo đeeeeeee, chứ sang Bùn Lầy mà ẻo lả thế gió thổi bay mất thì sao. Trung tâm Hoan-Lạc-Thú-Vị luôn đón chào quý khách (nhưng nhớ tiện chân rẽ qua siêu thị mua đồ không thì nhịn :D)

Chú Phương: cái vụ uống rượu on-nite luận anh hùng với chú mà chú cũng đưa lên đây à, bà con lại ghen tị chết ;) (Nhân tiện báo cáo bác Giao là nhà em "bị -nhậu" tơi tả từ hôm mồng nhất qua hôm mồng nhị, hôm sinh nhật mắt vẫn còn lờ đờ chỉ lượn lờ xem có ai mời rượu thì uống tiếp, thế mà... Cuối cùng đến hôm qua mới uống được rượu phạt của chú Phương đấy)

Thôi chào mọi người, nhà em đi học cái, lâu lâu chưa biết mặt giáo :D
 
Màn một: thôi xong, muộn! cơ mà cóc phải tại em đâu ạ, đồng hồ dỏm nên tạch tạch đùng, đợt vừa rồi lại bỏ lỡ mấy quả Swiss made đâm giờ cứ sống vật vờ chẳng biết giờ giấc gì í anh ạ. Cơ là khổ! (chẹp, thật anh, cái nhà zai Phương kia nẫng hết Swiss made đáng ra là của em đấy ạ, có trách thì trách lão í nhá anh :D!)

Màn hai: hê, các cậu chúc xong đứng gon gọn vào tị để tớ chúc mí!!! zhu ni shengri kuai le ông anh ^_^ :D (chậc, có sai chính tả ko nhờ ehehe) :beerchug: :kiss1: >:-D< 8-} Hẹn gặp lại anh ở HN nhá! Lần này quyết không chui vào lẩu của mụ Tố nữa nhỉ, đả đảo, ăn xong người tuyền hương xơm quến rũ :D :p ;).

À, em có ý kiến hịhị, anh Sơn với anh Minhbé(o) hè này về làm vụ đồng sinh nhật muộn đê, hẹ hẹ :D ;)
 

Đính kèm

  • 247.gif
    247.gif
    29.9 KB · Xem: 63
Chỉnh sửa lần cuối:
Bùi Thu Trang đã viết:
Màn một: thôi xong, muộn! cơ mà cóc phải tại em đâu ạ, đồng hồ dỏm nên tạch tạch đùng, đợt vừa rồi lại bỏ lỡ mấy quả Swiss made đâm giờ cứ sống vật vờ chẳng biết giờ giấc gì í anh ạ. Cơ là khổ! (chẹp, thật anh, cái nhà zai Phương kia nẫng hết Swiss made đáng ra là của em đấy ạ, có trách thì trách lão í nhá anh :D!)
Hai cô cậu suốt ngày rủ rê nhau đi ăn uống, có kiếm được Suýt-mệt thì cũng chả có lúc nào mà nhòm, nhẩy ;)

Bùi Thu Trang đã viết:
À, em có ý kiến hịhị, anh Sơn với anh Minhbé(o) hè này về làm vụ đồng sinh nhật muộn đê, hẹ hẹ :D ;)
Hehe, cái gì chứ vụ đấy nếu chuồn về được thì dễ, ưu tiên em Trang được thoải mái chọn món - để NGẮM - nhé :D
 
Back
Bên trên