Thù nhứt là thằng bảo vệ trường em!Thẳng trẻ, nhìn mặt đã thấy hiện hai chữ dê!Hum nọ, còn lại mỗi lớp em ở lại vì học 5 tiết!Thế là đến lúc bọn con gái lớp em dắt xe ra cổng trường, nó đóng mịa nó cổng vào ròi giở trò "tròng ghẹo con gái nhà lành".Nó đứng ngắm nghía một hồi rồi nở cái nụ cười đểu cáng của nó ra((mà hình như nó cứ nghĩ cười như thế thì hấp dẫn thì phải)), bảo:"tôi ngắm đi ngắm lại vẫn thấy gái D1 xinh nhất trường".Khốn nạn, mún đập vào mặt nó quá...Hức!Nó lại còn dám rủ em vào trong buồng nó "nghe nhạc" với nó!Hiz, mất dạy đến thế là cùng!
@chị Châu:hồi làm đơn vào trường, em thấy nó quảng cáo ghê quá, thấy cũng thik thik vì nghĩ vào trường tốt thì kỉ luật có nghiêm khắc tí thì cũng chẳng làm sao!Nhưng mờ vào đây thì mới thấy, cứ nói học sinh Lương ngoan...Khối thế nào thì không biết, nhưng mờ khối A có 11 thẳng thì cả 11 đều cùng một giuộc mất dạy với nhau!Còn khối A thì bị đuổi học cũng không phải là ít!Hồi đầu năm thì cấm mang điện thoại, thế mà đến cả chị bí thư đoàn trường còn xài 7270.Cấm DT đấy, nhưng mờ lại cho đi xe máy, mãi đến khi bị quận hay phường gì đó nói cho nào là học sinh Lương thế vinh làm ách tắc giao thông, ròi thì vi phạm luật..từ đấy mới cấm xe máy!Cấm đấy, nhưng mà đi thì vẫn cứ đi đầy ra đấy!Pó ass:|
Nói chung là đầu tiên thì em cũng như mọi người thôi, hồi chưa biết thì cũng thik thik đấy, nhưng mờ cứ thử phải những người nghịch ngợm một tí xem, đố chịu được....
@anh Nam:chết, anh nói thế làm em áy láy..b-)

.Thế chẳng hóa em là cái con đi nói xấu về trường, khiến mọi người nghĩ sai về trường em à!Dĩ nhiên là học ở đây thì cũng có cái tốt là nhìu đứa ngoan, nhưng mờ cái gì mà chả có hai mặt...Dù sao thì Lương thế vinh cũng là một trường tốt, nhờ...