Đinh Thủy Vy
(magician305)
New Member
Nguyễn Đức Dũng đã viết:Rách ziec qua'
Sinh ngày nào mà chả thế, ngày sinh thì dính gì đến mình nhỉ, chả có cơ sở KH gì cả.
Sao lại không liên quan
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nguyễn Đức Dũng đã viết:Rách ziec qua'
Sinh ngày nào mà chả thế, ngày sinh thì dính gì đến mình nhỉ, chả có cơ sở KH gì cả.
Hix...em muốn người ta iu em lâu cơ, với lại em có sống khép mình đâu, chan hòa đấy chứ...chẹp...chẳng đúng tẹo nàoTâm Giao đã viết:Ngày 27. Là người nhạy cảm, dễ bị tổn thương, hay khóc. Thường khép mình trong vỏ bọc, nhưng trong thực tế bạn là người rất đằm thắm. Dễ yêu cũng dễ bỏ. Chẳng ai có thể yêu bạn lâu được.
ý tưởng tuyệt vời nghĩa là những cái trò quái gở, và những suy nghĩ mà mỗi lần nói ra, lũ bạn cứ mắt chữ A, mồm chữ O rồi lăn quay ra đất vì shock ấy hở?.. Uhm, giác quan thứ 6 là linh cảm ấy hở? Uhm, cái này đúng. Vì linh cảm khá tốt. Nên tin vào linh cảm hơi nhiều... Công việc thì lúc nào cũng trong tình trạng S.O.S hoặc stress. Còn lại thì bị làm phiền bởi những trò ngố tàu, trẻ con với lại vớ vẩn của... cái lũ được gọi là bạn... Khoái cái trò đọc suy nghĩ của người khác nhất. Tưởng tượng thì có, ghen tuông thì không. Gần như ko có khái niệm ghen là gì... Bất cần và thờ ơ, hờ hững như mình mà biết ghen sao ta?... Chưa bao giờ cãi cọ với người yêu. Xử lí mọi chuyện theo cảm tính thì... ừ có. Thi thoảng...Ngày 29. Bạn có nhiều ý tưởng tuyệt vời và tin vào giác quan thứ 6. Tuy nhiên, bạn thường cảm thấy mệt mỏi với công việc và những người xung quanh. Nhìn vào mắt người khác, bạn có thể đọc được suy nghĩ của họ. Hay tưởng tượng và ghen tuông, bạn thường tạo ra các cuộc cãi vã với người yêu, đôi khi xử lý mọi thứ theo cảm tính.
Lão anh mình đek vui nhộn. Hài hước thì có, còn bình thường thì thôi, đừng mong chờ... Có khi bị ăn mắng cũng nên. Lão chiều người yêu hết mực. Điều khiển cái quái gì. Đôi lúc chỉ mong lão cứng rắn lên một tí thì hay. Chả đúng được tí quái nào cả. [-xNgày 30. Luôn có bạn bè ở xung quanh vì bạn vui nhộn và dễ gần. Luôn muốn điều khiển tình yêu nên bạn thường làm người yêu không hài lòng.
Hình như cái người mình quen gộp được hết những phẩm chất tốt hay sao é?Ngày 3. Là ngày của những người lãng mạn nhưng rất linh hoạt, vui tính. Sinh ngày này, bạn là người cẩn thận, kiên trì và rất kín đáo. Trong tình yêu, bạn là người luôn làm cho người yêu ngạc nhiên.
Oái, sao nghe nó miêu tả mà mình không nhận ra nữaTâm Giao đã viết:Ngày 11. Bạn là người tốt bụng, hòa nhã, lịch thiệp và cẩn trọng nên được người khác khâm phục, đôi khi tỏ ra ghen tị. Linh hoạt, có óc thực tế và dễ thích nghi. Bạn sẵn sàng hy sinh bản thân cho người yêu. Tình yêu của bạn thủy chung, nhẹ nhàng.
Quay lại đê em yêuKalamazao đã viết:hiehihe, vui nhẩy, ko ngờ cái topic này của mình tồn tại lâu ra phết nhẩy??? hiehie, thầy bói sẽ trở lại trong thòi gian ko xa nữa đâu........cám ơn sự ủng hộ của các bác....hiehie.....
Ngày 12. Bạn là người thân thiện, hài hước và đầy nghị lực. Hào phóng trong cuộc sống nên bạn không để ý đến những tiểu tiết. Điểm yếu của bạn là tính khí nóng nảy. Thích kiểu tình yêu chinh phục bởi bạn rất tin vào khả nǎng tán tỉnh của mình. Dễ yêu và cũng dễ bỏ.