Mọi người cùng nhớ lại những "lần đầu tiên" nhé>:D<

Lần đầu tiên buồn vì nhiều lý do như thế này , ôi lần đầu tiên thấy ghét cak cư xử của nó :(
 
Lần đầu tiên nói ra điều trái lòng mình
Lần đầu tiên cảm thấy đau như thế này
 
Lần đâu tiên gặp lại anh sau bao nhiêu ngày xa cách thì YM điên:((
 
Lần đầu tiên thấy mình giận vô cớ :(
xin lỗi nha :) :*
 
Lần đầu tiên bị HS TB là vào học kì 1 năm lớp 8! Hồi đó mình be bét tệ!
 
Lần đầu tiên thuyết trình trong năm mới , cũng ko đến nỗi quá tồi 0:)
 
lần đầu tiên tổng kết 5 môn trong 5 tiết,kinh hoàng này sang kinh hoàng khác...điểm giả như shit :|
 
Lần đầu tiên điểm phẩy Văn xuống dưới 7,0.:-ss
 
Lần đầu tiên nhận ra, mình chả là cái dek rì, chẳng làm đc cái rì..............sống thật phí :|
 
Lần đầu tiên phập đc 3 viên ngói.:))
Thế là mối lo lớn nhất đã đc gỡ bỏ.:-j
 
Lần đầu tiên bùng học mà có tiết chủ nhiệm!
Gan mình càng ngày càng to! T___T
 
đúng là lớp SINH
"Gan to" :)):)):)
Ngày xưa mình bùng 1 tiết cô Oanh xong thấy ngu ngu
Ko dám bùng lại nữa:((
Cô tha lỗi cho con
 
Lớp Sinh chủ nhiệm kinh kinh\:d/ \:d/ \:d/
Đứa thần kinh nó mới bùng:-t 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
thế nên tớ chưa có lần đầu tiên bùng tiết sinh :))
 
Ngày đầu tiên của năm mới thấy mình lạc quan hơn hẳn :)
 
Lần đầu tiên lòng tự trọng đứng trước quyền lợi về điểm số...Hơi hối hận nhưng thôi,đã trót roài...Gone by the wind đê!!!!<:p
Lând đầu tiên khóc nhiều về chuyện học hành như thế....Nghĩ lại thấy mệt wá:-<
 
Back
Bên trên