MỌI NGƯỜI CÙNG ƯỚC NÀO

Trần Việt Thụy đã viết:
ước gì mình mãi là mình!:))
chú ko đọc trang trước mà ước cho AC của chú bị thua ít bàn thôi à :)) :)) :))

to hải anh : phá bạc lắm :))
 
Ước hoàn thành xong đống lổn nhổn kia trong sáng nay :((
Ước ngày mai...:x
Ước có xiền :D
 
Ước là được nhìn thấy cái mẹt ngu ngu đó lần nữa trừ hôm nay :))
 
uoc cho mit biet dieu nay p ko can mit yeu p chi can mit la ban tot, cai nhau voi mit p thay vui lem!
uoc rang co van dieu uoc cho tat ca moi nguoi!
 
Ước cho bà cô tìm thấy cái vừa bị mất !
Ước cho hôm tới lớp mình giao lưu thành công!
Ước hôm nào cũng như hôm qua !
 
Ước bi h ko buồn ngủ ! Chiều nay mà ngủ ở nhà thì chết luôn !
Ước 1 đống vòi nước nhà mình ko bị tháo ra để bi h rửa bát hay là nấu cơm toàn phải chui vào nhà xí mà làm
 
Ước gì cái vận động được chúng nó đổi cái tên giao lưu đi, nghe cái tên nhạt nhòa kinh zị ah!!!!
 
:(( ước cho bây giờ mình vào được Y-M :(:)(, sao tự nhiên lại vậy nhỉ :(:)(
ước cho anh Việt ko sao :(, tự nhiên lại bị như vậy :(
 
Ước nhà trường cho thêm 1 tuần nữa mới bắt mặc đồng phục . Vừa lấy được 1 đống quần áo đẹp + đang nghĩ ra mấy kiểu ăn mặc mát mẻ mà ko được diện thì ..chán :((
 
hehe,ước gì tìm lại được con xe 3738 :)) Đã bảo có những cái ko thể mất mà :))
Ước cho tất cả những khó chịu bực bội bay đi hết :x Mình lại có thể vui cười với những con người đó ;) :D
Ước cho mình ko còn thấy lạc lõng khi ở trong lớp nữa :-s Dạo này sao thía nhỉ :-s
Ước gì nó có thể quên được mình thật nhanh nếu mình tử :)) :-| Miễn đừng quên theo kiểu đếm lá là được :-s
Ước gì có thể ngủ 1 giấc thật ngon và khi tỉnh lại thấy mình đã ở trên... 0:) Như thía chắc sẽ vui hơn bi h :D Và chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn ;)
Ước gì ko đứa nào chửi mình khi đọc thấy điều ước phía trên :D
 
Ước bi h bố mẹ ko phát hiện ra mình chưa thèm về mà ngồi net chơi :))
 
Ước con cháu về nhà an toàn :-s Cái khu này nó cũng chẳng an ninh đến thế đâu con cháu ạ B-) Khu nhà cô mày hồi trước là khu an ninh,khu nhà giàu mà bi h còn đổ đốn ra thía thì cái khu này :-s Phải cẩn thận nhé ;) Hi vọng sáng mai đến trường vẫn thấy mày lành lặn ;) :))
 
Lành lặn đến tận hôm nay này cô :))
Ước rì cái giao lưu lớp mình là hay nhất trong năm ( hehe hơi dã man với các lớp khác :)))
Ước rì mình ko hay bị cảm giác đến thế:(
 
Ước ngày mai rút tiền thành công [-o< >:)
Ước đi chơi vui, ăn được nhiều ;;)
 
Back
Bên trên