MỌI NGƯỜI CÙNG ƯỚC NÀO

Quên ước ngày mai KT văn suôn sẻ !
 
ước gì thằng thụy ở đây để Parma làm nhục AC của nó :))
 
Ước ngày mai đấu với phong độ tốt nhất
Ứoc Ams năm nay 3 chức vô địch
 
à, ngày mai AMS thi đấu chung kết bóng rổ phải ko, chúc Ams mình vô địch, thắng áp đảo luôn =D>:x
bây giờ mình phải xuống ăn cơm ngay nếu ko sẽ muộn học thầy Nghiêm :(:)(, cứ vào HAO post bài là quên sự đời :p
ước cho lúc nào cũng thấy lạc quan như bây giờ :)):))
 
ôi, các thành viên toán 1 đâu rồi, post bài đi cho tớ post với :(:)(
số bài viết của mình cứ tăng chậm như vậy thì đợi cho đến bao giờ có nổi 3 sao đây :(:p:p
ước cho cái đứa làm chị mình buồn kia sẽ gặp xui xẻo, thật xui xẻo :madflame: :madflame:, ko chịu nổi, mình mà gửi đc bomb thư thì mình ngồi cả ngày gửi luôn :(
 
Ước gì mình đã ko tốn nhiều tiền đến vậy chỉ để chơi game và phá sức /:) :-|
Ước gì mình ko thần kinh điên loạn kiểu đấy :(
Ước gì điểm Sinh của mình ko thảm đến mức đấy :((
Ước gì mình ko làm nó phải lo lắng nữa :-s
Ước gì mình ko nổi khùng lên và oánh thằng NA như hôm nay :(( Khỉ con ơi,chị xin lỗi :((
Ước gì nó ko phải đối mặt với đống rắc rối này nữa :(
Ước gì hôm nay mẹ P ko nói gì làm bố nó điên lên rùi thì làm khổ nó :((
 
Ước rì ngày mai chưa phải KT Lý , mệt lắm chưa học rì mà chắc về nhà cũng ngủ luôn chứ học hành rì
Ước rì quả ấy mình tỉnh táo tí chút thì có thể ams đã lên được điểm rùi
Ước rì năm nay ko bị tan đàn sẻ nghé như thế
Ước rì năm sau nữ ams vô địch
 
Ước gì hôm nay mình ko ngủ quên :((
Ước gì hôm nay mình ko mệt và lười đến mức mặc dù đã dậy vào lúc 8h45 nh lại ko nhanh nhảu bay ngay đến trường mà lại nghĩ,thôi muộn rùi ==>ngủ tiếp :(( Lúc đấy mà đi thì có phải được xem 2 hiệp cuối và cả trận nam ko :(( Hối hận ghê hồn :((
Ước gì hôm nay chẳng nhạt nhòa như thía :-s Cứ chán chán kiểu gì ý :((
Ước gì ông già đấy đừng làm thía /:) lại còn có trò cắt điện thoại kiểu đấy nữa chứ /:) Vớ vỉn vãi đé ==>mẹ nhà ông /:)
 
Ước được nghỉ cả 4 tiết :D >:)
Ước ko phải đi học LL :))
Ước có gì vào bụng, đói quá :((
 
ước gì hôm nay lớp mình có một đứa (chỉ mình biết là đứa nào) nghỉ học ... ước gì nó nghỉ học .. nghỉ học đi ... úm ba la !

ước gì hôm nay ... mình không "ngu" như mấy hôm trước .. và đừng thêm điểm kém nào nữa .. amen !
 
Ước gì ngày mai chị điệp sẽ ko đơ như mọi ngày
 
Phạm Châu Phương đã viết:
Ước được nghỉ cả 4 tiết :D >:)
Ước ko phải đi học LL :))
Ước có gì vào bụng, đói quá :((
;;) Bụt của con đây
ước tăng thêm vài cân :(( đỡ bị ép ăn :((
 
cầu trời cho con ước thành hiện thực :|
:| con ước cho năm học này trôi qua êm ả :|
ước cho tháng 4 là tháng thành công rực rỡ :| nhiều kiểm tra lắm mèng ơi :|
Con ko tham lam j đâu :x con ước năm học này trôi qua suôn sẻ :x ước cho kế hoạch của con và bố con năm sau được suôn sẻ :x
Con ước cho việc học thôi :x con mà đc toại nguyện năm sau vào trường SJ thì con sẽ ăn chay 3 ngày :x Ôi dời ơi :D
 
quên :D ước cho cái F của con nó sẽ đc tốt đẹp đến cấp độ 2 :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
Ước cho con ko phải gặp quái vật nữa :| năm sau và mãi mãi :|
ước cho có một cái PH để con H :D toàn từ ẩn dụ :)) Con ước cho F của con mà thôi :D :x:x:x
F và H :D
 
:* Hải Anh có điều ước thứ 300 của topic :x:p
ước cho tối nay mình ko buồn ngủ, dù buồn ngủ cũng sẽ sống chết để ko đi ngủ sớm:(:(
dạo này mình ăn nhiều kinh khủng quá :eek::(, :p cầu cho ko lên cân :)):))
 
ước gì điều ước của mọi người ko thành hiện thực >:)
 
ước ko đần độn :))
cái gì cũng chú ý , xuy xét rõ ràng , ko hấp tấp để ko phải hối hận :D
ước làm được như trên
 
Back
Bên trên